Anh nghĩ gì về cái Tết đầu tiên không có vợ con đợi ở nhà?

'Em nghĩ, cái Tết đầu tiên anh về không có vợ con đợi ở nhà, cũng là những cảm giác anh tự thấm thía được. Thay vì cứ đi xa về là có mọi thứ phục tùng, xếp gọn sẵn dành cho anh như trước đây'.

Người phụ nữ trẻ 25 tuổi ở Hòa Bình chia sẻ trong nước mắt: Chồng em làm xa nhà, em cũng lo lắng anh ấy sẽ ngoại tình, cứ quan tâm anh hết mức, có gì cũng mua sắm, dành dụm để gửi cho anh đồ đẹp nhất để mặc, đồ ngon nhất để ăn. Nhưng chuyện gì đến rồi vẫn đến.

Em linh cảm có điều gì đó đã xảy đến với anh, lẽ nào anh có người phụ nữ khác?

(Ảnh minh họa)

Thời gian gần đây, em thấy anh thờ ơ hơn khi điện thoại về nhà hỏi thăm vợ con. Anh cũng hay nói có việc phải ra ngoài, nên không điện thoại về cho vợ được, xong việc anh sẽ gọi khi về đến nhà, nhưng em cứ đợi, anh không gọi hay không nhớ là có vợ đang chờ. Ngày cứ thế qua ngày, em cảm nhận tình cảm vợ chồng nhạt nhẽo hơn.

Em nhắn tin thì anh quanh co, sau lại buột miệng nói rằng không có cảm giác hạnh phúc khi bên vợ. Anh còn bảo, vợ chồng không hợp nhau, có lẽ nếu anh chuyển công việc về gần vợ con cũng khó mà sống với nhau yên ổn. Ý anh là muốn chia xa mãi.

Trước nay, vợ chồng vẫn xa nhau, nhưng điện thoại, face time suốt vẫn thấy vui vẻ, hạnh phúc. Vợ chồng vẫn động viên nhau mỗi ngày để mong một ngày đoàn tụ, cả gia đình sum họp, vậy mà bỗng dưng anh nói những lời lạ lẫm khiến em đau lòng đến vậy?

Em linh cảm có điều gì đó đã xảy đến với anh, lẽ nào anh có người phụ nữ khác? Chỉ nghĩ đến đó, em đã buồn chán kinh khủng. Ăn cơm cũng không rõ mình nhai hay nuốt chửng. Nhắm mắt để ngủ, mà nước mắt tủi thân cứ chảy tràn. Lẽ nào tình cảm vợ chồng đến mức cạn kiệt nhanh vậy sao?

Em gửi con cho ông bà để đến chỗ anh tìm hiểu rõ thực hư. Đi làm về, thấy em đã nấu cơm, dọn lại căn nhà gọn gàng, sạch sẽ cho anh, anh uể oải ăn cho xong bữa, nhưng lại trả lời em vẻ bực tức rằng anh không có ai ở đây đâu mà em vào kiểm tra.

Em cũng hy vọng anh chưa làm gì có lỗi với em. Nhưng em vô tình vào nick facebook của anh. Thấy tin nhắn bạn bè nói gặp anh đi chơi với bồ, đi nhậu rồi rủ nhau đi nhà nghỉ. Em như sụp đổ hoàn toàn. Em hỏi chồng thì lúc đầu anh chối bay, sau lại thú nhận có tình cảm với một em nhưng đã chia tay rồi. Anh còn dọa, nếu vợ cứ đay nghiến, tra hỏi về chuyện đó, không muốn bỏ qua thì chúng ta sẽ ly hôn.

Nghe anh thú nhận và đòi ngay lập tức vợ phải bỏ qua, em chỉ còn biết khóc vì ức chế. Chỉ vì em hy sinh cho anh, sinh những đứa con cho anh mà nhan sắc của em tàn tạ, xấu đi, anh chán vợ đi tìm người tình cho khuây khỏa.

Chỉ vì em hy sinh cho anh, sinh những đứa con cho anh mà nhan sắc của em tàn tạ, xấu đi, anh chán vợ đi tìm người tình cho khuây khỏa

(Ảnh minh họa)

Anh giải thích, vì nhu cầu sinh lý, phải sống xa vợ con, chứ không có gì quan trọng cả. Thực sự, em không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra được. Nếu tha thứ thì chắc gì anh đã thật lòng quay về với vợ con? Biết đâu sẽ còn quay lại với cô gái đó hoặc sẽ đến với người khác vì lý do… xa vợ con.

Nếu ly hôn lúc này thì tội 2 con của em quá. Em không muốn chúng nó khổ sở vì chuyện người lớn. Nhưng thực sự em không thể nghĩ gì khác được, chuyện anh ngoại tình và 2 lần nhắc đến muốn ly hôn, em không thể cứ sống vậy được.

Gần Tết rồi, chưa biết anh có ý định về ăn Tết với gia đình, vợ con như những năm qua hay không, nhưng trước mắt, 3 mẹ con em sẽ về nhà ngoại sống ly thân một thời gian. Nếu thực sự, tình cảm vợ chồng vẫn còn, nếu anh vẫn cần gia đình nhỏ bé này, anh sẽ phải tự thay đổi chính mình. Em nghĩ, cái Tết đầu tiên anh về không có vợ con đợi ở nhà, cũng là những cảm giác anh tự thấm thía được. Thay vì anh cứ đi xa về là có mọi thứ phục tùng, xếp gọn sẵn dành cho anh như trước đây.

Bảo Vy

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/hon-nhan-gia-dinh/anh-nghi-gi-ve-cai-tet-dau-tien-khong-co-vo-con-doi-o-nha-post54610.html