Anh lội ngược dòng trước Croatia

Với 2 bàn thắng ở cuối trận, đội tuyển Anh đã có chiến thắng 2-1 trước Croatia để qua đó giành được chiếc vé vào vòng sau của UEFA Nations League.

Đương kim á quân thế giới Croatia tung ra sân đội hình mạnh nhất có thể vào thời điểm hiện tại chỉ thiếu duy nhất là Ivan Rakitic vừa dính chấn thương. Trong khi HLV Gareth Southgate tạo ra bất ngờ khi cho cặp đôi Delph và Barkley ở hàng tiền vệ thay cho Alli và Henderson.

Thực tế trận đấu cho thấy, đây thực sự là một quyết định sáng suốt khi bộ đôi trên đã thay phiên nhau "chăm sóc" Luka Modric khiến tiền vệ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại gần như "tàng hình" trên sân, đây cũng chính là nguyên nhân khiến đội khách hoàn toàn lép vế trong 45 phút đầu tiên.

Tam Sư dồn ép các vị khách ngay sau tiếng còi khai cuộc bằng lối chơi giàu tốc độ hàng loạt cơ hội được tạo ra đáng tiếc là các chân sút nước Anh tỏ ra vô duyên trước khung thành Croatia. Hết Sterling, Rashford đến Harry Kane đều không thể chuyển hóa những cơ hội được trao thành bàn thắng.

Đội tuyển Anh có cú lội ngược dòng trên sân nhà để giành vé đi tiếp.

Gần cuối hiệp 1, đội khách nhận thêm một bất lợi nữa khi hậu vệ cánh Vrsaljko bị chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Milic.

Cục diện sau giờ nghỉ cũng không có gì thay đổi khi đội chủ nhà tiếp tục nắm giữ thế trận còn Croatia phòng ngự chắc chắn tuy nhiên một điểm khác là đã có bàn thắng. Trong thế bị dồn ép nhưng đội bóng Đông Âu bất ngờ vươn lên dẫn trước.

Trong một đợt tấn công nhanh bên cánh phải, bóng được chuyền vào cho Kramaric đã âm thầm đột nhập vòng cấm địa chủ nhà từ trước đó . Sau một loạt tình huống xoay trở, tiền đạo này tung cú sút, bóng khẽ chạm người Dier đổi quỹ đạo, khiến thủ thành Pickford bất lực.

Croatia chỉ còn là cái bóng của chính mình sau World Cup 2018.

Nhận bàn thua bất ngờ đội tuyển Anh càng dồn lên tấn công tuy nhiên sự vô duyên của hàng công khiến họ gần như bế tắc trước khung thành đội khách. Đến khi sự kiên nhẫn của người Anh được thử thách cao nhất thì thần may mắn đã mỉm cười với đội chủ nhà.

Đội chủ nhà tìm được bàn cân bằng tỷ số khá bất ngờ .Walker thực hiện quả ném biên thẳng vào vòng cấm tạo ra tình huống lộn xộn, Kane dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn Croatia, tuy nhiên Lindgard xuất hiện đúng chỗ ghi bàn thắng dễ dàng.

Chỉ vài phút sau cũng từ một tình huống cố định Tam Sư hoàn tất cú lội ngược dòng. Chilwell thực hiện quả tạt tầm thấp với quỹ đạo khó chịu tạo điều kiện cho Kane băng vào dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ thành Kalinic.

Chiến thắng này đã giúp Tam Sư có 7 điểm kết thúc vòng bảng UEFA Nations League với vị trí số 1 bảng 4 nhóm A và sẽ được tham dự VCK dành cho 4 đội nhất 4 bảng ở nhóm A. Trong khi đó, Croatia phải ngậm ngùi xuống nhóm B Nations Leage .

Bàn thắng:

Anh: Lingard (78'), Kane (85')

Croatia: Kramaric (57')

Cũng tại UEFA Nationals League Thụy Sỹ đã có màn ngược dòng thần thánh để vượt qua Bỉ với tỷ số 5-2 và cướp luôn ngôi đầu bảng của "Quỷ Đỏ" do hơn hiệu số đối đầu qua đó giành vé vào vòng sau.

B.N.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/anh-loi-nguoc-dong-truoc-croatia-520641/