Ảnh lạ về chợ động vật hoang dã ở Sài Gòn năm 1967

Khỉ chen chúc trong lồng, trăn bò lúc nhúc, dơi quạ treo lủng lẳng... là hình ảnh thú vị về một khu chợ bán động vật hoang dã ở Sài Gòn năm 1967 do cựu binh Mỹ tên Ken ghi nhận.

Một người đàn ông đứng trước một cửa hàng bán động vật tại một khu chợ ở Sài Gòn năm 1967. Các lồng sắt của cửa hàng chứa mèo, chim, và đặc biệt là khoảng chục chú khỉ.

Một người đàn ông đứng trước một cửa hàng bán động vật tại một khu chợ ở Sài Gòn năm 1967. Các lồng sắt của cửa hàng chứa mèo, chim, và đặc biệt là khoảng chục chú khỉ.

Những con trăn được nhốt trong một chiếc lồng đặt sát mặt đất.

Những con dơi quạ treo ngược chân, lủng lẳng trên nóc một chiếc lồng. Loài động vật hoang dã này có thể được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn.

Khu chợ động vật cũng là nơi bán gà chọi và tổ chức đấu gà chọi. Các cuộc đấu diễn ra ngay trên vỉa hè.

Hai chú gà chọi xù lông đấu đá nhau trong sự theo dõi của những người đàn ông xung quanh.

Mời quý độc giả xem clip: Vẻ đẹp kiến trúc TP HCM.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-la-ve-cho-dong-vat-hoang-da-o-sai-gon-nam-1967-1194994.html