[ẢNH} Không khí của Hà Nội những ngày cờ hoa cách đây 65 năm

Sáng 10/10/1954, Ủy ban Quân chính thành phố và các đơn vị quân đội chia làm nhiều cánh mở cuộc hành quân lịch sử tiến vào Hà Nội trong rừng cờ hoa, cùng niềm vui hân hoan của 20 vạn người dân Thủ đô đổ ra đường chào đón đoàn quân chiến thắng.

 Những người lính Pháp cuối cùng rút qua cầu Long Biên để xuống Hải Phòng, chiều 9/10/1954

Những người lính Pháp cuối cùng rút qua cầu Long Biên để xuống Hải Phòng, chiều 9/10/1954

Các chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp quản các công sở từ quân Pháp trong ngày 9/10/1954

Chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp quản ga Hàng Cỏ, ngày 9/10/1954

Nhân dân Hà Nội trang trí đường phố, chuẩn bị cho ngày tiếp quản Thủ đô khi lính Pháp rút về nước.

Người dân kẻ khẩu hiệu chào mừng lên tường trường Trần Nhật Duật, tháng 10-1954.

Sáng 10/10/1954, các cánh quân của Quân đội nhân dân Việt Nam từ các cửa ô tiến vào tiếp quản Thủ đô, trong rừng cờ hoa đón chào của 20 vạn người dân Hà Nội

Các thiếu nữ Hà Nội hân hoan chào đón đoàn quân chiến thắng

Học sinh Thủ đô đón chờ đoàn quân tiến về tiếp quản Thủ đô ngày 10-10-1954 trên phố Hàng Đào

Người dân tập trung ở ngã năm Bờ Hồ (nay là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục) chờ đợi đoàn quân tiến về.

Bác sĩ Trần Duy Hưng, người đồng thời là Phó Chủ tịch Ủy ban Quân chính Hà Nội, vẫy chào người dân Thủ đô trên phố Hàng Đào.

Các chiến sĩ hân hoan trong ngày tiến về tiếp quản Thủ đô.

Thiếu nhi Hà Nội cùng người thân mang cờ chào đón bộ đội về giải phóng Thủ đô

Các đơn vị cơ giới của Đại đoàn 308 (nay là Sư đoàn 308 - Sư đoàn Quân Tiên phong) tiến về tiếp quản Thủ đô, sáng 10/10/1954

Thiếu tướng Vương Thừa Vũ trong vòng tay chào đón của người dân Hà Nội

Bức ảnh màu tư liệu miêu tả không khí của Hà Nội ngày 10/10/1954

Lễ chào cờ đầu tiên diễn ra vào chiều ngày 10/10/1954 tại sân Cột cờ, nay là Hoàng thành Thăng Long

Toàn cảnh của buổi lễ chào cờ lịch sử năm ấy

Đứng chủ lễ chào cờ là Thiếu tướng Vương Thừa Vũ và bác sĩ Trần Duy Hưng. Đoàn quân nhạc do nhạc trưởng Đinh Ngọc Liên chỉ huy. Mọi người kính cẩn nhìn lên lá quốc kỳ đang tung bay trên đỉnh Cột cờ

Khi bài hát "Tiến quân ca" vừa dứt, Thiếu tướng Vương Thừa Vũ đọc Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi nhân dân Hà Nội vào ngày 10-10-1954

Người dân Hà Nội cầm theo ảnh Bác Hồ diễu hành qua các tuyến phố ăn mừng ngày Thủ đô được giải phóng hoàn toàn.

Thanh Xuân (tổng hợp), ảnh tư liệu

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/anh-khong-khi-cua-ha-noi-nhung-ngay-co-hoa-cach-day-65-nam/828265.antd