Ảnh khó quên về cuộc chiến chống quân Polpot xâm lược

Bộ binh bám chốt trong chiến hào, pháo binh tung đòn sấm sét, tù binh Polpot cúi đầu... là hình ảnh khó quên về cuộc chiến chống quân Polpot xâm lược 1977-1978.

Quân dân An Giang bám chốt ngăn chặn quân Polpot xâm lược. Hình ảnh do Kiến Thức chụp lại tại Nhà trưng bày Tội ác Khmer Đỏ ở Ba Chúc (thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, An Giang).

Quân dân An Giang bám chốt ngăn chặn quân Polpot xâm lược. Hình ảnh do Kiến Thức chụp lại tại Nhà trưng bày Tội ác Khmer Đỏ ở Ba Chúc (thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, An Giang).

Lực lượng bộ binh bám trụ trong chiến hào đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của quân Khmer Đỏ.

Trung đoàn 6 pháo binh Quân khu 9 chi viện cho bộ binh, giáng những đòn sấm sét vào kẻ thủ.

Dân quân địa phương sát cánh cùng bộ đội chủ lực đánh đuổi bè lũ diệt chủng Polpot.

Bộ binh Sư đoàn 330 phối hợp đội hình xe tăng với Trung đoàn 26 cao xạ đánh trận Phú Cường, An Giang năm 1978.

Các binh lính Polpot bị bộ đội chủ lực của ta bắt sống.

Lực lượng vũ trang của ta áp giải 20 tù binh Khmer Đỏ tại núi Phú Cường ngày 18/1/1978.

Quốc Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-ma/anh-kho-quen-ve-cuoc-chien-chong-quan-polpot-xam-luoc-613588.html