Anh Khang thăng hoa trong âm nhạc cùng Nguyên Hà và Anh Duy

Một đêm nhạc ấm cúng, nơi chỉ có âm nhạc và những tâm hồn đồng điệu.

Tối ngày 17/3, tại Star Academy, chương trình Star Live 5 với chủ đề Anh mơ đã được diễn ra trong không khí ấm cúng và thân mật. Không cầu kì hoành tráng, chỉ có một sân khấu đơn giản, nơi chỉ có âm nhạc và duy nhất âm nhạc ngự trị cùng với Anh Khang, cùng hai nghệ sĩ khách mời Phạm Anh Duy và Nguyên Hà. Đây là show diễn đầu tiên sau những năm tháng xa nhà của Anh Khang. Trở về Việt Nam lần này, Anh Khang có rất nhiều điều để kể cùng những khán giả đã luôn chờ đợi anh - chàng trai một thời trong tuổi trẻ của họ.

Nếu có thể nói về một trong những khoảnh khắc khó quên nhất của đêm nhạc, chắc chắn là phần trình diễn cuối cùng, khi cả ba giọng ca cùng đứng trên sân khấu, cùng hòa giọng một lần cuối cùng.Với bản lĩnh sân khấu, các nghệ sĩ vẫn trình diễn một cách tự nhiên như chưa hề có bất kì sự gián đoạn nào. Hoặc có thể: âm nhạc đã chiếm trọn tâm hồn và trái tim của ba người nghệ sĩ, để họ quên hết đi mọi thứ xung quanh, chỉ còn thả hồn theo âm nhạc.

Đêm nhạc diễn ra đơn giản, không có M.C, ba nghệ sĩ luân phiên nhau làm chủ sân khấu và dẫn dắt khán giả bằng âm nhạc. Có những màn song ca, tam ca, đơn ca, độc đáo nhất có thể kể đến cả ba đã “tráo” ca khúc cho nhau, để người này hát bản “hit” của người khác, khoác lên một chiếc áo mới, vừa lạ lẫm, vừa thân quen.

Anh Khang là một ca sĩ có chất giọng trầm ấm và mang nhiều màu sắc riêng biệt. Bắt đầu nổi lên từ năm 2005, thời ấy Anh Khang là một hiện tượng của giới trẻ khi cover lại các ca khúc dân ca và làm mới những bản nhạc đó theo hướng đương đại như Bèo dạt mây trôi, Cò lả, Hoa thơm bướm lượn, Đi học,… Các sản phẩm của anh từ cover, biến tấu hay sáng tác đều được công chúng đón nhận tích cực. Thế nhưng chỉ sau vài năm hoạt động, anh đã khép lại sự nghiệp của mình tại quê nhà để sang Mỹ định cư.

Với lần “tái xuất” này, Anh Khang vẫn giữ nguyên phong độ của ngày nào, tưởng chừng như mới ngày hôm qua thôi, khán giả còn say mê hát theo Bèo dạt mây trôi phiêu lãng của nam ca sĩ. Giờ đây, trên sân khấu là một quý ông lịch lãm, điềm tĩnh, giọng hát cũng trưởng thành và từng trải hơn rất nhiều. Vẫn là những bản ballad quen thuộc, ru hồn người. Bên cạnh đó là một vài ca khúc bolero ngẫu hứng, được “phiêu” đậm chất Anh Khang: Giọt lệ đài trang.

Ngoài ra, chương trình lần này còn có sự góp mặt của ca sĩ Phạm Anh Duy - Chàng ca sĩ trẻ có chất giọng lạ, đầy nội lực và ấm áp với style nhạc trữ tình đậm chất hiện đại, một gương mặt để lại nhiều dấu ấn nhất tại chương trình Giọng Hát Việt 2015. Hiện anh đang có những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp ca hát của mình.

Một trong những điểm nhấn của phần trình diễn đến từ Anh Duy chính là Shallow. Vốn không quá xa lạ gì trong cộng đồng người yêu nhạc khi là một trong những ca khúc đình đám nhất năm 2018, mang về giải Grammy, Oscar cho cặp đôi Lady Gaga và Bradley Cooper. Một mình “kiêm” luôn cả hai giọng nam nữ, Anh Duy đã mang đến một sân khấu đầy da diết và độc đáo, nơi quãng giọng của anh được trải dài và thử thách với những đoạn cao trào. Và những tràng vỗ tay không ngớt chính là minh chứng về sự ghi nhận của khán giả.

Và nữ khách mời duy nhất của đêm nhạc - Nguyên Hà, một cái tên không còn quá xa lạ với những người trẻ đam mê nhạc Việt, người được mệnh danh là nàng thơ của những bản tình ca “nghe là thấm”. Từ dòng nhạc đến giọng ca mang đầy giá trị của mình, Nguyên Hà luôn khiến người khác muốn lắng nghe, muốn thả hồn bay bổng vào âm nhạc của cô, muốn mang tâm sự gửi vào những bản tình ca da diết do cô thể hiện. Đây cũng là một trong những đêm nhạc cuối của Nguyên Hà trước khi tạm ngưng hoạt động để tập trung cho dự án đặc biệt.

Vẫn là Nguyên Hà, một chút lả lướt, một chút dịu ngọt, một chút đắng ngắt và phiêu lãng, Nguyên Hà không còn là một ca sĩ trên sân khấu, mà thực sự hóa thân thành một nàng thơ, dẫn dắt khán giả vào khu vườn âm nhạc của chính mình. Những Ta có hẹn với tháng Năm lẫn Nhắm mắt thấy mùa hè khiến khán giả rưng rưng và xao xuyến, để rồi thinh lặng, thở dài trước một giọng hát quá đẹp, quá tình cảm. Nguyên Hà hát như không hát, mà như tâm tình, thỏ thẻ vào đôi tai bằng những lời ướp mật.

Có thể xem đây là một trong những trải nghiệm âm nhạc đầy mới mẻ và hứng khởi, sau những lo âu bộn bề của cuộc sống, ta lại tìm về đây, đắm mình trong âm nhạc và chỉ có âm nhạc, cùng muôn vàn tâm hồn đồng điệu. Và tối ngày hôm qua, Anh Khang, Nguyên Hà lẫn Phạm Anh Duy, ba cá tính âm nhạc khác nhau, nhưng khi ánh đèn sân khấu chiếu rọi, họ không còn khoảng cách hay rào cản, tất cả chỉ có giai điệu ngự trị - họ đã hát bằng tất cả trái tim và cảm xúc của mình.

Một đêm nhạc văn minh, giản đơn, ấm áp và đầy tính nghệ thuật!

Minh Khôi - Gia Giang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/bat-chap-truc-trac-am-thanh-anh-khang-thang-hoa-trong-am-nhac-cung-nguyen-ha-va-anh-duy-4787773.html