Anh – Iran: Thế trận một chiều cho 'Tam sư'

Như thông lệ mỗi dịp World Cup, tuyển Anh đến với giải đấu số 1 hành tinh với tâm thế cạnh tranh chức vô địch. Vì vậy, trước đối thủ như Iran, truyền thông xứ sương mù sớm dự đoán đội nhà sẽ dễ dàng bỏ túi 3 điểm.

Tuyển Anh sẽ có chiến thắng dễ dàng nhờ sự tỏa sáng của Harry Kane (áo trắng)? Ảnh: AS Diario.

Tuyển Anh sẽ có chiến thắng dễ dàng nhờ sự tỏa sáng của Harry Kane (áo trắng)? Ảnh: AS Diario.

Chênh lệch đẳng cấp

Tuyển Anh đang sở hữu đội hình nhiều ngôi sao, giúp họ đạt thành tích cao tại các giải đấu lớn gần đây. “Tam sư” lọt tới bán kết World Cup 2018 và giành ngôi Á quân Euro 2020. Phong độ của họ cũng cực kì ấn tượng khi sở hữu hiệu số bàn thắng thua tốt nhất vòng loại World Cup khu vực châu Âu, ghi tới 39 bàn và chỉ để lọt lưới 3 lần.

Với những thành tích kể trên, đội quân HLV Gareth Southgate tràn đầy tự tin khi chạm trán tuyển Iran vào 20h tối nay theo giờ Việt Nam, trong khuôn khổ bảng B World Cup 2022, trên sân vận động Khalifa, Qatar.

Tuy nhiên, đối thủ của “Tam sư” cũng rất đáng gờm. Tuyển Iran vượt qua vòng loại với chuỗi trận ấn tượng, thắng 8/10 trận ở vòng loại cuối khu vực châu Á và chỉ để thủng lưới 4 bàn. Họ cũng xếp hạng 20 FIFA, đứng trên cả những đội tuyển như Serbia, Morocco và Ba Lan.

Ngay trước thềm vòng chung kết World Cup 2022, Iran có sự thay đổi đáng chú ý trên băng ghế huấn luyện, khi HLV Dragan Skocic bất ngờ được thay thế bởi “thầy phù thủy” Carlos Queiroz – người từng làm trợ lý cho Sir Alex Ferguson và vừa đưa tuyển Ai Cập tới chung kết Cúp vô địch các quốc gia châu Phi hồi đầu năm.

Đây sẽ là kỳ World Cup thứ tư liên tiếp của chiến lược gia người Bồ Đào Nha trên cương vị HLV, một kỷ lục, và cũng là kỳ World Cup thứ 3 liên tiếp ông dẫn dắt tuyển Iran. Trước đó, ông từng dự World Cup 2010 cùng Bồ Đào Nha, World Cup 2014, 2018 cùng Iran.

Để chuẩn bị cho trận gặp tuyển Anh, Iran đá giao hữu với Tunisia và thua 0-2. Trận thua rất có thể là đòn tâm lý để đối thủ chủ quan, bởi Queiroz yêu cầu tổ chức giao hữu kín, không lộ lọt bất kỳ thông tin nào tới giới truyền thông.

“Tất nhiên, kết quả không quá tốt”, thầy cũ của Cristiano Ronaldo nói về trận giao hữu trước thềm World Cup. “Chúng tôi không hề muốn bị thủng lưới hay thua trận, nhưng nó lại giúp đội bóng nhận ra điểm yếu và sửa sai. Chúng tôi có nhiều cơ hội để ghi bàn nhưng không tận dụng tốt, song điều quan trọng lúc này là tập trung cho trận gặp tuyển Anh”.

Iran là 1 trong 20 đội bóng góp mặt trong cả hai kỳ World Cup 2014 và 2018. Trong số này, họ là đội có số cú sút cầu môn ít nhất (47), sút trúng đích ít nhất (10) và ghi ít bàn nhất (3) sau các trận vòng bảng (6 trận).

Hình ảnh gây sốt tuần qua, khi tuyển thủ Anh phải đứng trước quạt trong buổi tập vì thời tiết nóng nực ở Qatar. Ảnh: The Mirror.

Những con số trên lý giải tại sao truyền thông Anh nhận định đội nhà sẽ dễ dàng bỏ túi 3 điểm ở trận ra quân. Ngoài ra, nỗi lo về chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa xứ sương mù và Qatar cũng không làm đội quân HLV Gareth Southgate e ngại.

Trung vệ Eric Dier nhấn mạnh: “Tôi không hiểu tại sao truyền thông lại làm quá về việc cầu thủ Anh sợ thời tiết nóng nực tại Qatar. Tôi không biết điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới trận đấu, vì đây là trải nghiệm lần đầu của tôi. Tuy nhiên, World Cup thường diễn ra vào mùa hè. Ở Nga năm 2018 rất nóng. Tôi không có mặt ở đó nhưng trong thời gian diễn ra Euro 2020 ở Anh, thời tiết cũng rất nóng. Vì vậy, chúng tôi đã sẵn sàng cho điều đó và nên nhớ chúng tôi sẽ thi đấu trong cùng điều kiện với đối thủ của mình, tất cả đều như nhau”.

Chênh lệch ngôi sao

“Tam sư” là đội tuyển duy nhất ở châu Âu lọt tới bán kết ở hai giải đấu lớn gần đây (Euro và World Cup). Họ đang sở hữu thế hệ xuất sắc, nhưng thiếu một chiếc cúp để có thể được công nhận là thế hệ vàng. Đó cũng là quyết tâm của dàn sao xứ sương mù tại World Cup năm nay. Thậm chí, họ đã mang sẵn chiếc valy chuyên dụng để đựng cúp vàng.

Harry Kane (áo trắng) nhiều khả năng sẽ làm lu mờ Mehdi Taremi. Ảnh: Opta.

Để biến ước mơ thành hiện thực, tuyển Anh tiếp tục trông chờ màn tỏa sáng của tiền đạo đội trưởng Harry Kane. Ngôi sao 29 tuổi chính là đầu tàu của “Tam sư” tại World Cup 2018 với danh hiệu Chiếc giày vàng dành cho Vua phá lưới (6 bàn). Anh còn chia sẻ ngôi vị Vua phá lưới World Cup vòng loại khu vực châu Âu với Memphis Depay (12 bàn). Ngoài ra, tỷ lệ dứt điểm thành bàn của anh (36,4%) cũng đạt hiệu suất cao nhất trong top những chân sút ghi từ 6 bàn trở lên.

Trái ngược với Harry Kane, trung phong của Iran - Sardar Azmoun – lại không được đánh giá quá cao. Dù đã ghi 41 bàn sau 65 trận cho đội tuyển quốc gia, nhưng ở cấp CLB, tiền đạo đang khoác áo Bayer Leverkusen chỉ ghi 1 bàn duy nhất sau 22 trận gần đây.

Phong độ không tốt của Sardar Azmoun khiến cổ động viên Iran phải trông cậy vào một cái tên khác trên hàng công - Mehdi Taremi. Dưới màu áo Porto, anh đã ghi 13 bàn sau 19 trận, trong đó có 5 bàn tại Champions League. Tổng cộng, chân sút 30 tuổi này đã ghi 60 bàn sau 109 trận ở giải vô địch Bồ Đào Nha, dưới màu áo Rio Ave và Porto từ mùa 2019/20, thành tích không tiền đạo nào sánh bằng.

Theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, tuyển Anh đang chiếm vị trí số 1 trong top các đội tuyển bóng đá có cầu thủ được định giá chuyển nhượng cao nhất (1,26 tỷ bảng), trong khi Iran chỉ xếp vị trí 54 với 59,53 triệu bảng. Điều đó cho thấy sự chênh lệch quá lớn giữa hai đội, và cũng dễ hiểu vì sao hơn 72% lượt bình chọn trên trang số liệu bóng đá Opta nghiêng về chiến thắng cho “Tam sư” tối nay.

72,2% số lượt bình chọn cho chiến thắng của tuyển Anh tối nay. Ảnh: Opta.

Hải Phong

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/anh--iran-the-tran-mot-chieu-cho-tam-su-5702636.html