Anh hùng Husky ra tay 'nghĩa hiệp' cứu sống 7 chú mèo con bị vứt bỏ trong rừng và trở thành chó mẹ

Mặc dù bị gắn mác ngáo ngơ, nhưng Husky là loài chó đặc biệt tình cảm và thông minh. Câu chuyện dưới đây kể về chú chó cầu cứu chủ nhân của mình để giải cứu 7 chú mèo con bị giấu trong thùng các tông và vứt trong rừng.

Banner là chú chó Husky được cô chủ Whitney Braley nuôi dưỡng và dạy dỗ từ nhỏ. Banner hiền lành, hòa đồng và cực kỳ yêu thích những con vật bé nhỏ, chú ta thậm chí còn thích kết thân với cả mèo.

Một ngày, Whitney nhận thấy chú chó của mình có những hành vi khó hiểu và kỳ lạ. Chú ta cứ gầm gừ liên tục và kéo váy Whitney.

Nhận ra có điều gì đó bất ổn, Whitney quyết định thử đi xem chú chó dẫn mình đi đâu. Và tại khu rừng gần đó, Whitney suýt nữa đứng tim khi thấy một hộp các tông bị ném bỏ.

Khi phát hiện ra lũ mèo con, chú chó đã dẫn cô chủ của mình tới

Banner dường như ngay lập tức nhảy phóc đến và ngoạn ra một chú mèo con màu trắng. Khi kiểm tra kỹ lưỡng, Whitney phát hiện có cả thảy 7 con. May mắn là chúng còn sống dù đã yếu đến mức không cất nổi tiếng kêu.

Vừa thấy cái hộp, Banner liền nhảy phóc vào và ngoạm ra một chú mèo con màu đen trắng

Từ lúc mang 7 chú mèo về nhà, chó chú dường như không rời nửa bước. Nó ngủ chung, liếm láp cho những con mèo con như thể là con của mình.

Và nhấc lên cứ thế từng con một

Whitney chia sẻ: "Ai đó đã đặt những chú mèo con vào hộp và đậy kín. Họ nghĩ rằng sẽ không ai có thể tìm ra chúng”. "Những chú mèo con thật sự may mắn. Nếu tôi không tìm thấy chúng, chắc chắn chúng không thể sống nổi. Nghĩ rằng ai đó đã để chúng chết như thế, khiến tôi cảm thấy buồn nôn”.

Khi cô chủ đưa 7 chú mèo con về, Banner gần như không rời chúng nửa bước

Còn Banner, chú ta có vẻ vô cùng hạnh phúc, Whitney đã quyết định sẽ sống chung với cả 7 chú mèo. Nhìn cảnh tượng chú chó ấu yếm lũ mèo, Whitney cho biết cô thấy trái tim mình ấm lại.

Theo Boredpanda

Thạch Thảo

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/anh-hung-husky-ra-tay-nghia-hiep-cuu-song-7-chu-meo-con-bi-vut-bo-trong-rung-va-tro-thanh-cho-me-d9826.html