'Anh hùng giải cứu mỹ nhân' và màn kịch bắt cóc như phim

Để chiếm được tình cảm của chị T, Đức đã bàn bạc một kế hoạch tỉ mỉ nhằm bắt cóc cô gái này để rồi ra tay 'giải cứu' tạo 'xúc động mạnh' cho người đẹp.

Ngày 17/3, Công an quận Đống Đa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người để điều tra hành vi "Bắt giữ người hoặc giam giữ người trái pháp luật".

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Đức (SN 1997; trú tại xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), Triệu Ồng Nhất (SN 1996; trú tại xã Nậm Dạng, huyện Văn Bàn, Lào Cai); Hoàng Ồng Nhất (SN 1998; trú tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, Lào Cai); và Lương Thanh Miều (SN 1998; trú tại xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, Lào Cai).

Vụ việc được phát giác vào chiều 6/3 khi chị T (trú tại Hà Nội) đến Công an phường Ngã Tư Sở (Đống Đa, Hà Nội) trình báo việc mình bị một nhóm đối tượng lạ mặt bắc cóc, giam giữ trên địa bàn quận.

Theo đơn trình báo, chị T cho biết có một khách hàng là nam giới đã nhiều lần đặt quần áo tại nơi mình làm việc; người này yêu câu chị ship đến một địa chỉ tai quận Đống Đa. Khi chị T đến nơi thì bất ngờ có 3 thanh niên lạ mặt khống chế, kéo tuột lên xe ô tô. Tại đây, cô gái trẻ bị nhóm người khóa tay bằng còng số 8, dán băng dính quanh miệng rồi cho xe di chuyển về một căn nhà hoang phế tại Đông Anh (Hà Nội).

Gã trai si tình bị bắt để điều tra vì bắt cóc bạn gái (ảnh tư liệu)

Gã trai si tình bị bắt để điều tra vì bắt cóc bạn gái (ảnh tư liệu)

Chưa hết hoảng hốt, chị T đã bị nhóm người này lột hết quần áo rồi chụp ảnh. Chúng dọa dẫm yêu cầu chị T mở mật khẩu điện thoại, sau đó một đối tượng tra số rồi gọi cho bạn chi T là Nguyễn Văn Đức mang 200 triệu đồng đến chuộc.

Chỉ một lát sau, Đức đến như đã hẹn và đưa tiền, điện thoại, đồng hồ cho nhóm người trên. Nhóm người này đưa ảnh chị T ra và nói Đức không được báo công an, nếu không ảnh "nhạy cảm" của T sẽ bị tung lên mang. Đức "giải cứu" được chị T sau khi nhóm người này bỏ đi.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Ngã Tư Sở và đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận Đống Đa đã đặt ra nhiều nghi vấn liên quan đến người quen của chị T là Đức. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau ít giờ lực lượng công an đã làm rõ nhóm đối tượng gây ra vụ án nói trên và kẻ chủ mưu không ai khác chính là gã bạn trai "quý hóa" của chị T, Nguyễn Văn Đức.

Bị triệu tập lên làm việc, Đức đã khai ra kịch bản "bắt cóc, giải cứu" đầy kịch tính. Theo đó, Đức quen chị T từ cuối năm 2020. Mất nhiều công sức tán tỉnh nhưng Đức chưa được chị T chấp nhận tình cảm. Mấu chốt của vấn đề là do chị T không tin Đức và cho rằng "gã" này chỉ giỏi "chém gió".

Đức không "chấp nhận" sự thật này nên đã dày công nghĩ ra một màn kịch đầy " hồi hộp và lãng mạn". Đức bàn bạc với Miều thuê người bắt cóc chị T với mức tiền công 60 triệu đồng.

Miều đồng ý và rủ thêm 2 đối tượng khác cùng tham gia. Đức chủ động lên mạng mua còng số 8, dùi cui điện … để trang bị cho nhóm "bắt cóc".

Đức dặn nhóm đối tượng sau khi bắt cóc thành công thì phải gọi điện cho anh ta để đến chuộc và từ đó "tỏa sáng" trong mắt người đẹp.

Theo đúng kế hoạch, khi nhận được điện thoại từ nhóm Miêu, Đức đã đem theo 100 triệu, 1 điện thoại Vertu, một đồng hồ, theo như Đức nói có tổng giá trị lên tới 600 triệu đồng để đi chuộc "người tình trong mộng".

Việc"giải cứu" đã thành công, nhưng Đức không ngờ rằng chị T lại trình báo công an về việc này và vì thế màn kịch "đẫm nước mắt và sự hào sảng" của gã trai si tình đã bị lật tẩy.

T.Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/anh-hung-giai-cuu-my-nhan-va-man-kich-bat-coc-nhu-phim-20210317125714395.htm