Ảnh hoa súng Việt Nam thắng giải cuộc thi quốc tế

Cuộc thi ảnh 'Mùa xuân' do Agora tổ chức ghi nhận nhiều tác phẩm chụp tại Việt Nam vào tới vòng chung kết.

 Bức ảnh "Mùa hoa súng" chụp ở chùa Hương (Hà Nội) của tác giả Trần Quang Quý đã giành giải nhất cuộc thi với số tiền thưởng lên tới 1.000 USD. "Với bức ảnh này, tôi muốn đưa vẻ đẹp truyền thống của Việt Nam đến thế giới. Nhóm bạn trong ảnh đang mặc áo dài, trang phục truyền thống của Việt Nam. Tà áo dài gắn liền với hình ảnh người phụ nữ Việt trong và ngoài nước. Đây cũng là loại trang phục phổ biến với học sinh và sinh viên ở Việt Nam. Trong khung cảnh thơ mộng với hoa súng bung nở dưới sông, cây cầu tre đại diện cho sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại", tác giả nói.

Bức ảnh "Mùa hoa súng" chụp ở chùa Hương (Hà Nội) của tác giả Trần Quang Quý đã giành giải nhất cuộc thi với số tiền thưởng lên tới 1.000 USD. "Với bức ảnh này, tôi muốn đưa vẻ đẹp truyền thống của Việt Nam đến thế giới. Nhóm bạn trong ảnh đang mặc áo dài, trang phục truyền thống của Việt Nam. Tà áo dài gắn liền với hình ảnh người phụ nữ Việt trong và ngoài nước. Đây cũng là loại trang phục phổ biến với học sinh và sinh viên ở Việt Nam. Trong khung cảnh thơ mộng với hoa súng bung nở dưới sông, cây cầu tre đại diện cho sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại", tác giả nói.

"Ngày xuân ở Hà Giang" được nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Thông thực hiện trong chuyến đi đến vùng núi phía bắc Việt Nam. "Đó là một ngày yên ả, bạn có thể cảm nhận không khí trong lành từ những ngọn núi. Các cô gái đã dành cả ngày để hái những bông hoa xinh đẹp về làm thuốc. Tôi yêu khoảnh khắc này vì khuôn mặt và nụ cười của họ", tác giả chia sẻ.

Cao Kỳ Nhân, nhiếp ảnh gia Việt Nam, bắt được khoảnh khắc thơ mộng giữa những vất vả, lo toan trong tác phẩm "Làm việc trên cao". Chia sẻ về bức ảnh, Cao Kỳ Nhân cho biết: "Giữa tháng 2, kèn hồng phủ khắp thành phố. Nếu bỏ qua độ cao và cái nóng những người đàn ông này phải chịu đựng, bạn sẽ thấy đây là một vị trí tuyệt vời để ngắm thành phố nở hoa".

"Chăm hoa" là tác phẩm của nhiếp ảnh gia Thuần Võ. Độc giả Sharron Lynn Parsons gọi bức ảnh này là một "cú nháy hoàn hảo". Hình ảnh những cụm hoa đối xứng nhìn từ trên cao khiến bức ảnh trở nên đặc biệt. Tác giả đã chụp được khoảnh khắc này ở Sa Đéc (Đồng Tháp), nơi nổi tiếng với làng hoa rực rỡ.

Một trong những tác phẩm lọt vào chung kết mang tên "Chiếc ô đỏ", thuộc về nhiếp ảnh gia Phạm Ngọc Thạch. Tác phẩm được thực hiện ở đồi chè Mộc Châu (Sơn La). Bức ảnh gây ấn tượng bởi những đường nét tạo nên từ luống chè. Giữa một bức tranh ngập tràn sắc xanh, cô gái với chiếc ô đỏ là điểm nhấn khiến người xem không thể rời mắt.

Bức ảnh nên thơ ghi lại cảnh con cáo "lạc" giữa vườn lavender thơm ngát được Mary Bassani, nhiếp ảnh gia Italy, chụp tại Tây Ban Nha. Tác giả cho biết không có chủ định chụp bức ảnh này. "Tôi đang tìm kiếm những con chim ác là màu xanh thì con cáo đỏ xinh xắn này xuất hiện từ bụi cây. Tôi luôn yêu thích cáo nhưng không bao giờ nghĩ sẽ gặp nó trong tình huống thế này", cô nói.

Không chọn chủ đề cảnh sắc xuân, các nhiếp ảnh gia tìm đến những bức hình chân dung để tái hiện mùa rực rỡ nhất trong năm. Ảnh bên trái có tên "Hoa hồng đỏ" như một phép ẩn dụ đầy hoa mỹ của tác giả. Bức ảnh bên phải được gọi là "Mùa xuân mang hạnh phúc và tiếng cười". Bông hoa rực rỡ và nụ cười của bé gái dường như đã gói gọn vẻ đẹp của sắc xuân vào trong bức ảnh.

"Niềm vui ngày xuân" đem đến không khí rộn ràng dù chẳng nhìn thấy khuôn mặt cô gái. Những cánh hoa tung lên trời, sắc vàng rực rỡ và đôi tay của cô gái đã nói thay cho lời tác giả. "Bước vào cánh đồng hoa ngập bùn khiến chúng tôi trở ra với đôi chân nhem nhuốc", nhiếp ảnh gia Carles Alonso cho hay.

Agora là mạng xã hội dành riêng cho những nhiếp ảnh gia, cả chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư. Các cuộc thi thường được tổ chức theo tuần, tháng với nhiều chủ đề. Giải thưởng có thể dao động từ 1.000-25.000 USD. Sau khi nhận bài dự thi, ban tổ chức sẽ chọn ra 50 bức ảnh đẹp nhất để tìm người chiến thắng cuối cùng. Cuộc thi ảnh "Mùa xuân 2020" nhận được 14.596 tác phẩm từ các nhiếp ảnh gia trên thế giới.

Biển mây trắng xóa nhìn từ đỉnh Tà Xùa Tà Xùa là điểm ngắm mây hoàn hảo ở Việt Nam nhờ độ cao nghìn mét so với mực nước biển. Nơi đây là điểm đến được nhiều phượt thủ yêu thích, lựa chọn chinh phục trong các hành trình.

Anh Tú
Theo Boredpanda

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/anh-hoa-sung-viet-nam-thang-giai-cuoc-thi-quoc-te-post1083427.html