Ảnh hiếm về cuộc sống thường ngày trong Thế chiến II

Cuộc sống thường ngày trong Thế chiến II gắn liền với mưa bom lửa đạn và những cuộc sơ tán có thể diễn ra bất cứ lúc nào.

Những đứa trẻ được sơ tán khỏi London để tới một làng quê vào ngày đầu tiên của Thế chiến II.

Những đứa trẻ được sơ tán khỏi London để tới một làng quê vào ngày đầu tiên của Thế chiến II.

Nhóm phụ nữ đi qua những ngôi nhà bị bom tàn phá trong chiến tranh ở ngoại ô Coventry, Anh.

Một người đàn ông đi giao sữa vào buổi sáng sau khi thành phố bị ném bom, trong khi những người lính cứu hỏa đang dập lửa ở phía sau.

Mọi người ngủ trong một căn hầm ở London khi thủ đô của Anh bị rải bom trong Thế chiến II.

Thánh đường St Paul's Cathedral ở London bị phá hủy trong chiến tranh.

Buổi sáng sau khi Coventry ở Anh bị bom đạn tàn phá.

Những đứa trẻ cùng nhau đi học sau khi sơ tán từ thủ đô London để về sống tại các làng quê.

Một cuộc diễn tập sơ tán của những đứa trẻ ở Kingston, London trong Thế chiến II.

Lính nhảy dù Mỹ ngồi nghỉ ngơi sau khi giải phóng một thành phố ở Normandy, Pháp năm 1944.

Một người lính Mỹ ngồi đọc tin tức về sự kiện quân Đức đầu hàng, kết thúc Thế chiến II.

Thủ tướng Anh Churchill vẫy chào đám đông tại quảng trường Trafalgar trong Ngày Chiến thắng ở châu Âu.

Những tù nhân bị giam giữ trong trại tập trung Dachau của phát xít Đức được giải phóng.

Những người sống sót trong trại tập trung Dachau vẫy chào sau khi được tự do.

Những người Ba Lan còn sống nhận được chăn màn và đồ ăn do Cơ quan quản trị của Liên Hợp Quốc về Cứu trợ và Tái thiết (UNRRA) cung cấp.

Niềm vui tự do khi thoát khỏi trại tập trung "địa ngục" của phát xít Đức trong Thế chiến II.

Đám đông khổng lồ tổ chức ăn mừng Ngày Chiến thắng ở châu Âu tại quảng trường Trafalgar, London.

Theo Kiều Anh/VOV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/anh-hiem-ve-cuoc-song-thuong-ngay-trong-the-chien-ii/20200320043415307