Ảnh hiếm nước Mỹ trong Chiến tranh thế giới 2

Nhiếp ảnh gia Esther Bubley (1921-1998) đã chụp được nhiều bức ảnh ghi lại nhịp sống của người dân nước Mỹ trong Chiến tranh thế giới 2. Trong số này có bức ảnh chụp lại khoảnh khắc một phụ nữ nói lời tạm biệt, tiễn bạn trai lên đường ra tiền tuyến.

Người phụ nữ trẻ trò chuyện, tiễn người lính ra chiến trường ở trạm xe bus Greyhound, Indianapolis năm 1943. Đây là một trong những bức ảnh chụp lại tình hình nước Mỹ trong Chiến tranh thế giới 2.

Người phụ nữ trẻ trò chuyện, tiễn người lính ra chiến trường ở trạm xe bus Greyhound, Indianapolis năm 1943. Đây là một trong những bức ảnh chụp lại tình hình nước Mỹ trong Chiến tranh thế giới 2.

Nhiều người dân Mỹ đến trạm xe bus Greyhound để tiễn con cái, người thân ra mặt trận, đánh địch trong Thế chiến 2.

Những người lính Mỹ trẻ tuổi tạm biệt gia đình, ra chiến trường Chiến tranh thế giới 2 làm nhiệm vụ.

Cha mẹ một người lính đến trạm xe bus để tiễn con trai lên đường làm nhiệm vụ tại trạm xe bus Greyhound.

Thủy thủ Mỹ tại công viên Glen Echo tháng 3/1943.

Người lính Mỹ ôm con nhỏ và có khoảng thời gian bên gia đình trước khi lên đường nhận nhiệm vụ.

Một phụ nữ Mỹ tại nơi ở dành cho những người làm việc cho chính phủ trong thời chiến.

Nhân viên pha chế làm việc tại một quán bar ở Sea Grill năm 1943.

Nữ hành khách ngồi đọc sách khi di chuyển bằng xe điện ở Washington DC.

Người lính khom mình chụp ảnh kỷ niệm cho người thân, bạn bè tại khu vực hoa anh đào nở rộ ở Washington DC tháng 4/1943.

Mời quý độc giả xem video: Tiếp tục truy tìm tội phạm chiến tranh thời phát xít Đức (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo VT)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-hiem-nuoc-my-trong-chien-tranh-the-gioi-2-1086077.html