Ảnh hậu Kim Tượng 2018 Mao Thuần Quân: 'Đường dài biết sức ngựa'

Nữ diễn viên Mao Thuần Quân mới đây vừa nhận giải Ảnh hậu Kim Tượng 2018 với vai diễn người mẹ trong phim 'Hoàng Kim Hoa' (tên tiếng Anh: 'Tomorrow is another day'). 'Hoàng Kim Hoa' là bộ phim điện ảnh của đạo diễn Trần Đại Lợi, được sản xuất năm 2017.

Trong phim Hoàng Kim Hoa, Mao Thuần Quân vào vai một người mẹ có con trai bị tự kỷ. Những khó khăn liên tục ập đến với gia đình, khiến mối quan hệ giữa những thành viên với nhau trở nên rạn nứt. Tuy nhiên, thông điệp sau cùng mà bộ phim muốn truyền tải đến khán giả là tình yêu thương gia đình và lòng bao dung đối với những người mắc chứng tự kỷ. Về điểm này, nữ diễn viên họ Mao đã thể hiện trọn vẹn tinh thần của câu chuyện. Cô lấy được niềm tin lẫn nước mắt của khán giả bởi tính cương liệt và nỗi khắc khoải của một người mẹ thương con vô điều kiện.

Cảnh hai mẹ con trong phim “Hoàng Kim Hoa”

Có thể nói, diễn xuất của Mao Thuấn Quân không còn gì để bàn cãi nữa. Lần chạm tay đầu tiên vào Kim Tượng của cô chính là phần thưởng xứng đáng cho quá trình cống hiến nhiều năm trong nghề.

Hành trình sự nghiệp của nữ diễn viên

Mao Thuần Quân thời trẻ

Mao Thuần Quân bắt đầu sự nghiệp từ những năm 1970. Năm 1981, cô cộng tác với nhà đài TVB. Tên tuổi của cô bắt đầu nổi lên sau phim Cuộc sống công bằng (năm 1989), đóng cùng nam diễn viên Châu Tinh Trì. Từ đó, con đường diễn xuất rộng mở trước mắt cô diễn viên trẻ, nhất là ở mảng phim hài.

Vai diễn Lâm Đại Ngọc - 1977

Mao Thuần Quân và Châu Tinh Trì trong “Cuộc sống công bằng” - 1989

Năm 1993 tại Liên hoan phim Hong Kong lần thứ 12, cô được đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong hai bộ phim Love: Now You See It… Now You Don't92 Legendary La Rose Noire.

Năm 2006 là một năm rực rỡ của nữ diễn viên khi cô liên tiếp đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim 2 Young, đồng thời tại Liên hoan phim Hong Kong lần thứ 25 và Lễ trao giải Golden Bauhinia Awards lần thứ 11.

Khán giả luôn ghi nhớ về một Mao Thuần Quân phong cách “tomboy” với mái tóc ngắn và sự duyên dáng, tiếu lâm qua những vai diễn cá tính. Một số bộ phim đình đám của cô như Gia hữu hỷ sự (1992), Đại trượng phu (2003), 2 Young (2005),… cho đến hiện tại vẫn rất được yêu mến.

Từ năm 2007 đến 2010, Mao Thuần Quân là cái tên quen thuộc trong các lần đề cử ở những kỳ liên hoan phim Hong Kong nói chung và TVB nói riêng.

Hình ảnh Mao Thuần Quân trong “Tình thánh” - 1991

Mao Thuần Quân (áo xanh) trong “Gia hữu hỷ sự” - 1992

Một cảnh trong “Lạt thủ thần thám” - 1992

Tạo hình trong “Đại trượng phu” - 2003

Năm 2008, Mao Thuần Quân quay trở lại TVB và hợp tác với nam diễn viên Lê Diệu Tường trong hai bộ sitcom Tình đồng nghiệp - Off Pedder (2008) và Cuộc đời tươi đẹp - Some day (2010). Năm 2016, cả hai cùng tái xuất trong một sitcom hài mới Bát thì nhập tịch - Dinner at Eight (tên tiếng Việt: Mái ấm gia đình 3). Trong phim này, cô vào vai Lâm Tiểu Tiểu hay còn có biệt danh chị Nhỏ, là Phó chủ nhiệm phòng kế toán của đài truyền hình TVI. Mọi chuyện phát sinh khi chị Nhỏ bị chuyển xuống làm thư ký hành chính cho chủ nhiệm đội chế tác Cổ Hiểu Thần (Lê Diệu Tường). Cặp đôi tương sinh tương khắc này đã giúp một bộ phim “dài hơi” có lượng người xem cao.

Mao Thuần Quân “khắc khẩu” Lê Diệu Tường trong sitcom “Mái ấm gia đình 3”

Những năm gần đây, khán giả biết đến Mao Thuần Quân trong hình ảnh một người phụ nữ thanh lịch, dịu dàng. Tinh thần “máu lửa” của nữ diễn viên từ thời thanh xuân, theo biến động của cuộc sống, đã chuyển thành nét đẹp nhẹ nhàng, tinh tế. Cô mang nét đẹp đó vào trong mỗi vai diễn sau này. Đặc biệt ở phim Hoàng Kim Hoa, bản năng người mẹ với sức mạnh phi thường đã giúp cô vươn đến ngôi vị Ảnh Hậu.

Mao Thuần Quân rạng rỡ trong buổi tuyên truyền “Hoàng Kim Hoa”

“Đường dài biết sức ngựa”

Từng thừa nhận mình là mẫu người của gia đình, Mao Thuần Quân đã nhiều lần dang dở con đường sự nghiệp để chu toàn cho con cái. Song, đời không như ý người khi cuộc sống riêng tư của cô cũng lắm phen đoạn trường, chìm nổi.

Trong giai đoạn đầu của nghiệp diễn, cái tên Mao Thuần Quân từng được nhắc đến bên cạnh nam diễn viên Trương Quốc Vinh. Mối quan hệ bạn bè giữa họ nhanh chóng bị báo chí vào cuộc với nhiều tin đồn thổi. Nhiều năm sau, những trang báo vẫn nhắc đến cô như người yêu cũ của huyền thoại màn ảnh họ Trương. Thậm chí, một trang báo từng đánh giá tùy tiện về cô như sau: “…Sự nghiệp của cô sớm xuống dốc khi không có vai diễn để đời. Xét về danh tiếng, người đẹp thập niên 80 giờ kém nổi tiếng hơn hẳn so với đồng nghiệp cùng thời…”. Tuy nhiên, trên thực tế, Mao Thuần Quân đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp qua từng vai diễn, từng bộ phim mà cô tham gia. Thành công hôm nay chính là câu trả lời hoàn hảo cho những ai từng nghi ngờ thực lực của cô - thực lực của một đàn chị trong nghề ở thời điểm hiện tại.

Khoảnh khắc nhận giải đầy hạnh phúc của Ảnh đế và Ảnh hậu (Nguồn Weibo)

Danh vọng không gắn liền với bình an. Cuộc đời và con đường dự nghiệp của nữ diễn viên họ Mao không hề bằng phẳng hay được trải hoa hồng. Thế nhưng, mặc kệ mọi khó khăn, cô vẫn không ngừng nỗ lực để đến gần với khán giả. Dù là một diễn viên thập niên 80, Mao Thuần Quân vẫn phối hợp ăn ý, tạo cảm hứng cho bạn diễn trẻ bằng tình yêu nghề và thái độ làm nghề nghiêm túc. Trong tương lai, chúng ta hãy tiếp tục đón chờ nhiều tác phẩm hay hơn nữa của Mao Thuần Quân. Hi vọng giải Kim Tượng lần này chỉ là bước khởi đầu mới cho một hành trình dài tươi sáng của cô.

Nhật Ngân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/anh-hau-kim-tuong-2018-mao-thuan-quan-duong-dai-biet-suc-ngua-2608393.html