Anh em sống chết có nhau: 3 cậu bé đội mưa đợi bạn học bài xong để chơi cùng

Tuổi thơ ai chẳng có những chiến hữu 'vào sinh ra tử' cùng nhau như vậy chứ

Tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x là những ngày cùng "chiến hữu" đi đá banh, bắt chuồn chuồn, tắm mưa, sát cánh cùng nhau trên mọi mặt trận, từ nói dối phụ huynh cho đến lập team chơi điện tử. Cái thời mà không cần điện thoại, không cần mạng xã hội vẫn chuẩn chỉ gặp nhau đúng giờ hẹn, đúng địa điểm. Vậy còn thế hệ 10x thì sao? Có còn tình bằng hữu tươi đẹp và "thiêng liêng" như vậy hay không?

Câu trả lời là có. Mới đây, một người dùng đã đăng lên mạng xã hội một câu chuyện chứng minh rằng thời thế cho dù có đổi thay, thế nhưng tình anh em đồng chí thì thời nào cũng có. Câu chuyện được chia sẻ kèm với hình ảnh chứng minh rất chân thực:

"VÌ CHÚNG TA LÀ ANH EM TỐT

Bên dưới là ảnh của học trò tao và đám bạn thân của nó. Thằng học trò tao học từ 3h chiều, thì tầm khoảng 4h mấy là 3 đứa nhóc này ngồi ở khoảng sân đối diện để chờ.

Chiều nay trời mưa, tao đã kêu tụi nó về nhà đi nhưng tụi nó không nghe, kiên quyết ngồi trú mưa ở nhà đối diện để chờ bạn nó học xong. Do trong nhà mẹ của thằng học trò tao không cho 3 đứa này vào để tránh làm ồn, và nhà của 3 đứa này cũng gần đấy.

Tuổi thơ ai mà chẳng có những người bạn như thế này nhỉ "

 Hình ảnh được Như Ý Võ chia sẻ trên trang mạng KSC

Hình ảnh được Như Ý Võ chia sẻ trên trang mạng KSC

Đọc câu chuyện này, cư dân mạng lập tức cảm thấy một bầu trời tuổi thơ quay trở lại với chiến hữu đồng cam cộng khổ của mình và thi nhau kể "chiến tích". Bạn Nguyen Dong chia sẻ: "Cũng đã từng đợi thằng bạn ở dưới nhà, đợi ông này học xong lâu quá. Huhu. Sáng dậy rủ đi chạy 5h, gọi vọng lên cuối cùng phi cái máy bay giấy xuống kèm dòng chữ "Tớ không đi đâu".

Người dùng Đặng Đạt tâm sự: "Cố gắng lên rồi đi chơi với bạn bè nè nhóc ơi. Kiếm đc bạn bè như của nhóc này nhìn vậy chứ khó lắm, tình anh em, bạn bè k phải để giỡn! Đó là điều đáng quý ! Không biết tương lai ra sao nhưng hiện tại mấy đứa..... làm tôi cảm thấy vui vui trong lòng lắm".

Còn bạn,tuổi thơ của bạn có ai sẵn sàng dầm mưa đợi bạn học bài xong như thế này không?

Daisy

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/song-tre/cong-dong-mang/anh-em-song-chet-co-nhau-3-cau-be-doi-mua-doi-ban-hoc-bai-xong-de-choi-cung-54405.html