Anh em sinh đôi tình nguyện vào bộ đội

Trung tâm Huấn luyện, Vùng 4 Hải quân những ngày giữa tháng 4 nắng như đổ lửa. Phía đầu hồi nhà của Đại đội 1, Tiểu đoàn 453, các chiến sĩ đang tập luyện động tác đi đều chuyển bước tiếp lệnh thành đi nghiêm nhìn bên phải chào.

Cách đó không xa, hai anh em Phan Minh Thông-Phan Minh Minh cùng đồng đội miệt mài luyện tập động tác chào. Thiếu tá Đỗ Văn Công, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 453 giới thiệu: “Đại đội có hai chiến sĩ Thông-Minh là anh em sinh đôi, quê ở huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào Vùng 4 Hải quân”...

Hai chiến sĩ, anh em sinh đôi Phan Minh Thông (bên trái) và Phan Minh Minh. Ảnh: VŨ TRIỀN.

Hai chiến sĩ, anh em sinh đôi Phan Minh Thông (bên trái) và Phan Minh Minh. Ảnh: VŨ TRIỀN.

Trả lời câu hỏi của chúng tôi: “Duyên cớ nào khiến đồng chí tình nguyện lên đường nhập ngũ?”, Phan Minh Thông trả lời: “Tôi tình nguyện đi bộ đội trước hết là để rèn luyện bản lĩnh, đồng thời phấn đấu để có thể được phục vụ trong Quân chủng Hải quân lâu dài”; còn “cậu lính em” Phan Minh Minh chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng, thực hiện nghĩa vụ quân sự vừa là trách nhiệm đối với Tổ quốc, vừa là niềm vinh dự, tự hào của người thanh niên”.

“Thực lòng, cả hai anh em tôi đều rất thích đi bộ đội. Khi chúng tôi viết đơn tình nguyện nhập ngũ, cả gia đình đều nhất trí, ủng hộ. Vào bộ đội, chúng tôi càng thấy quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn. Chúng tôi luôn động viên nhau phải quyết tâm học tập, rèn luyện thật tốt”, chiến sĩ Phan Minh Thông bày tỏ.

MAI THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/anh-em-sinh-doi-tinh-nguyen-vao-bo-doi-658419