Ánh dương lòng tôi - Chuyện anh trai tán mẹ kế nhưng yêu nhầm sang cô con gái

Ánh dương lòng tôi là một nồi lẩu tinh thần đặc sắc, đậm đà hương vị với yêu hận tình thù nảy sinh tầng tầng lớp lớp giữa hai thế hệ trong một gia đình kinh doanh đá quý tại xứ sở chùa Vàng.

Vũ trụ phim Thái luôn hấp dẫn với loạt drama gia đình kịch tính, gây sốc với các chủ đề “tam quan vặn vẹo” khiến khán giả phải tá hỏa và ngã ngửa khi dõi theo. Bộ phim Ánh dương lòng tôi (Fah Mee Tawan) cũng có một kịch bản “cẩu huyết” như vậy. Phim là phiên bản làm lại từ Fah Mee Tawan Hua Jai Chun Me Ter sản xuất năm 2007 với nội dung kể về cuộc đời phong ba bão táp của anh chàng có tên Poramee (Phattharapon Dejpongwaranon)

Poramee - nam nhân có tuổi thơ bất hạnh và mang mối thù sâu nặng với cha ruột của mình.

Poramee - nam nhân có tuổi thơ bất hạnh và mang mối thù sâu nặng với cha ruột của mình.

Ngay từ khi còn nhỏ Poramee là một đứa trẻ đáng thương, người cha giàu có thì bỏ đi theo nhân tình, mẹ thì đau ốm rồi không lâu sau qua đời, để lại anh một mình bơ vơ, chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt. Vì vậy Poramee ôm mối thù sâu nặng với cha và ả nhân tình của ông ta. Lớn lên anh trở thành một chàng trai có vẻ ngoài nam tính, lãng tử thu hút mọi ánh nhìn của biết bao cô gái.

Anh lên kế hoạch báo thù khi quyến rũ nhân tình của bố.

Tận dụng nhan sắc của mình Poramee đã tìm cách tiếp cận Netchela (Pijittra Siriwetchapan), bà dì ghẻ "tiểu tam", người đã khiến gia đình anh tan vỡ. Nam chính giờ đây trở về với thân phận khác, anh có tên là Paul, một thanh niên trẻ đang tìm kiếm việc làm. Quý bà Netchela ngay lập tức bị quyến rũ và si mê Paul như điếu đổ. Bà ta cho anh vào làm ở công ty đá quý của gia đình do chồng quản lý, đó là ông Paramee, người cha ruột đã ruồng bỏ Paul khi xưa.

Thế nhưng nữ chính Naen xuất hiện khiến âm mưu bị đảo lộn.

Nam chính từng bước lập kế hoạch trả thù nhưng anh không lường trước được là bản thân lại gặp gỡ với nữ chính. Nàng là Naen (Ramida Theerapat), con gái nuôi của ông Paramee, cô rất được cha nuôi yêu thương chiều chuộng. Ngược lại thì mẹ nuôi Netchela lại vô cùng căm ghét và xem cô như cái gai trong mắt cần phải loại bỏ.

Giữa nam nữ chính dần nảy sinh các rắc rối cuốn họ vào một mối tình có đắng cay xen lẫn ngọt ngào. Mối quan hệ của họ bắt đầu từ sự ghét bỏ, thù địch nhưng sau lại yêu đương say đắm. Naen ban đầu cũng chỉ là một “con mồi” của “gã thợ săn” Poramee trong kế hoạch báo thù của anh. Tuy nhiên sau lại trở thành người con gái định mệnh khiến anh nguyện hy sinh tất cả để được ở bên cạnh nàng mãi mãi.

Dù ghen ghét, cam thù nhau bao nhiêu thì trước sau gì nam chính và nữ chính cũng sẽ yêu nhau mãnh liệt.

Liệu Poramee sẽ trừng phạt và khiến Netchela trả giá vì tội lỗi của ả và hạnh phúc sống cùng Naen hay anh chàng sẽ có một cái kết bi kịch, đầy đau thương? Câu chuyện đời chàng luôn cuốn với hàng loạt tình tiết gay cấn và khó đoán, hứa hẹn sẽ dẫn dắt khán giả bước vào một thế giới ân oán, thù hận chồng chất.

Ánh dương lòng tôi, người xem bắt gặp nhiều kiểu nhân vật quen thuộc thường xuất hiện nhan nhản trong phim Thái. Như nữ chính Naen hiền lành, ngoan ngoãn luôn bị nữ phản diện chửi xối xả và tát lia lịa vào mặt. Cô nàng như chỗ để xả giận của ác nữ Netchela vậy. Đã thế lúc nào ả ta giận dữ, nổi cơn điên là nàng lại xuất hiện để chịu trận, sau đó là khóc lóc, sầu bi cho cái số phận “bị ngược” tơi tả của mình. Nam chính Poramee là kiểu đẹp trai, đào hoa, nhìn ai anh cũng ghét nhưng với Naen thì sẽ yêu nhất kiến chung tình.

Nữ chính Naen

Nam chính Poramee sau đổi tên thành Paul.

Mối quan hệ của hai anh chị là theo phong cách trước ghét yêu sau. Khi mới bắt đầu là kỳ phùng địch thủ sau lại hóa thành tình nhân nguyện thề sống chết. Tuyến phản diện nổi bật nhất chính là bà dì Netchela, người phụ nữ có ngoại hình gợi cảm, sắc sảo và tâm hồn độc địa, luôn gào rú khi tức giận và chuyên ra tay hành hạ nữ chính với chiêu thức “liên hoàn tát”, bí kíp quen thuộc mà hội nữ phản diện của truyền hình Thái Lan.

Tam giác tình yêu thú vị cực drama dành cho hội chị em.

Dàn nhân vật phụ họa còn có ông Paramee, kiểu chủ tịch luôn bị các nhân vật khác “dắt mũi” và bên cạnh đó còn có hội bạn bè quanh quẩn “góp vui” vây quanh cặp đôi nam nữ chính. Họ đều là hội nam thanh nữ tú, trẻ trung xinh đẹp và có tính tình hài hước, góp mặt để bộ phim thêm phần tươi vui, đa sắc thái hơn.

Một bộ phim với những diễn biến đúng chuẩn “đặc sản” của phim Thái với nội dung mặn mà, có yêu có hận, bối cảnh hiện đại lãng mạn cùng dàn diễn viên trẻ đẹp. Xem phim bạn sẽ chứng kiến cảnh con trai đi tán tỉnh, “câu dẫn” mẹ kế - nhân tình của bố rồi lại phải lòng cô con gái nuôi. Quả là một gia đình đặc biệt với các mối quan hệ tình cảm chồng chéo, dây dưa rối như vò.

Cùng đón xem hành trình báo thù của chàng Poramee trên kênh CH7 vào mỗi tối thứ Hai, thứ Ba hàng tuần.

Vô Diện

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/anh-duong-long-toi-tan-me-nhung-yeu-nham-sang-con-20200918152124439.html