Anh Đức tỏa sáng, ĐT Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018

Bàn thắng duy nhất của Anh Đức ở đầu trận là quá đủ để giúp ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Malaysia trong trận chung kết lượt về. Giành chiến thắng 3 – 2 sau 2 lượt trận, thầy trò HLV Park Hang-seo chính thức trở thành tân vương của AFF Cup.

Bước vào trận đấu này, HLV Park Hang-seo đã có 2 sự thay đổi ở đội hình xuất phát so với trận chung kết lượt đi. Bộ đôi Hùng Dũng – Anh Đức ra sân ngay từ đầu, chơi thay cho Đức Huy và Đức Chinh. Đúng như dự đoán, ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ đội khách dâng cao đội hình sang phía phần sân của ĐT Việt Nam.

Anh Đức tung cứ sút hạ gục đối phương ở phút thứ 6. Ảnh: Trung Kiên

Trong thế trận đang diễn ra khá cân bằng, bất ngờ đội chủ nhà có bàn thắng khai thông thế bế tắc. Phút thứ 6, Anh Đức có cú bắt volley đẹp mắt bằng chân trái làm tung lưới ĐT Malaysia, sau đường chuyền chính xác của Quang Hải. Việc phải nhận bàn thua sớm cũng không khiến tinh thần thi đấu của các cầu thủ đội khách giảm sút.

Kể từ sau khi bị thủng lưới, ĐT Malaysia vẫn tiếp tục tạo ra những áp lực lên khung thành thủ môn Văn Lâm. Phút 11, tiền vệ Sumareh có cú đánh gót tinh tế ngay trong vòng cấm của ĐT Việt Nam, rất may bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Trong khi đó ở phía bên kia sân, các cầu thủ đội áo đỏ chủ động chơi chắc chắn ở phần sân nhà và thực hiện những tình huống phản công nhanh.

Những phút tiếp theo, 2 đội có rất nhiều tình huống ăn miếng trả miếng về phía khung thành của nhau. Ở phút cuối cùng của hiệp 1, suýt chút nữa ĐT Malaysia có được bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, thủ môn Văn Lâm đã xuất sắc cản phá cú sút xa nguy hiểm của một cầu thủ bên phía đội bạn. Kết thúc 45 phút đầu tiên, 2 đội ra sân tạm nghỉ với phần thắng 1 – 0 nghiêng về ĐT Việt Nam. Đây là kết quả phản ánh chính xác những diễn biến trên sân ở hiệp đấu thứ nhất.

Pha ăn mừng của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Trung Kiên

Trở lại sau giờ nghỉ giữa 2 hiệp, ĐT Malaysia vẫn trung thành với những pha tấn công biên. Phút 50, từ pha đá phạt góc của đồng đội, cầu thủ nhập tịch Sumareh có pha đánh đầu đưa bóng đi thẳng vào vị trí của Văn Lâm đã chọn sẵn. Và cũng chỉ 1 phút sau, Sumareh có pha bứt tốc dũng mãnh buộc Văn Hậu phải cản phá trái phép ngay sát vạch 16m50, tương tự pha phạm lỗi của cầu thủ này ở trận chung kết lượt đi. Rất may, cú sút phạt của Rasid không quá nguy hiểm và bị thủ môn Văn Lâm hóa giải thành công.

Càng về cuối trận, các cầu thủ Malaysia càng cho thấy sự nôn nóng và bế tắc của mình. Những pha tấn công của đội khách đã không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự được tổ chức kín kẽ, thi đấu tỉnh táo của đội chủ nhà. Trên hàng công, những Quang Hải, Văn Đức và Anh Đức cũng không ít lần gây ra những áp lực cần thiết lên hàng thủ của ĐT Malaysia.

Văn Lâm đã có một trận cầu xuất sắc. Ảnh: Trung Kiên

Nhận thấy một số vị trí trên sân của ĐT Việt Nam có dấu hiệu xuống sức, HLV Park Hang-seo đã có những sự thay đổi về mặt nhân sự. Lần lượt Văn Đức, Anh Đức rồi Hùng Dũng được rút ra sân để nhường chỗ cho Hồng Duy, Đức Chinh và Xuân Trường. Khoảng 10 phút cuối trận, cả ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia đều tạo ra những cơ hội nguy hiểm, nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam xuất sắc không để thủng lưới trong trận chung kết lượt về. Ảnh: Trung Kiên

Thậm chí ở phút bù giờ cuối cùng, ĐT Malaysia còn có 1 cầu thủ bị truất quyền thi đấu.

Chung cuộc, ĐT Việt Nam giành chiến thắng với tỉ số 1 – 0 và lên ngôi vô địch với tổng tỉ số sau 2 lượt trận là 3 – 2. Xin chúc mừng thầy trò HLV Park Hang-seo và người hâm mộ bóng đá Việt Nam!

Đội Hình Xuất Phát:

ĐT Việt Nam: Văn Lâm, Đình Trọng, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Huy Hùng, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Đức, Anh Đức.

ĐT Malaysia: Farizal, Safawi, Zakaria, Shahrul, Nazirul, Sumareh, Syamer, Akram, Safari, Zaquan, Talaha.

Thanh Hưng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/anh-duc-toa-sang-dt-viet-nam-gianh-chuc-vo-dich-aff-cup-2018-226843.html