Anh Đức khẳng định Malaysia không dễ chơi, chưa nghĩ chuyện giã từ tuyển Việt Nam

Chiều nay 11.11, đội tuyển Việt Nam bắt đầu có buổi tập đầu tiên sau khi trở về nước và được HLV Park Hang-seo cho một ngày xả trại.

Tiền đạo Anh Đức là người được ban huấn luyện đề cử trao đổi với truyền thông trước buổi tập. Lão tướng tuyển Việt Nam khẳng định, trận đấu tới với Malaysia là rất không đơn giản và mục tiêu đội từ lâu nay đều đặt mục tiêu tập trung tập luyện và chuẩn bị cho từng trận đấu một.

"Việc đối đầu với các đối thủ như Malaysia hay Indonesia chưa bao giờ đơn giản cả. Nhất là trong bối cảnh cả hai đội đang quyết tâm giành ngôi nhất bảng A như hiện tại. Trận đấu với Malay sẽ là trận đấu khó khăn với toàn đội", cầu thủ đang chơi cho B.Bình Dương cho biết.

Mặc dù đánh giá rất cao Malaysia nhưng Anh Đức cho biết, việc của anh và đồng đội là giờ cố gắng tập luyện và hoàn thành các bài tập mà ban huấn luyện đề ra và tâm lý mọi người không lo lắng lắm khi mà HLV Park thường 'mở băng' để cả đội nghiên cứu lối chơi của đối thủ.

"Hai ngày tới HLV Park Hang-seo sẽ tiến hành "mổ băng" đối thủ để toàn đội có đấu pháp phù hợp. Cách làm này là một sự chuẩn bị rất tốt, nó giúp chúng tôi nắm được điểm mạnh, yếu của đối thủ và là hành trang giúp đội tự tin trước khi bước vào trận đánh lớn", anh nói.

Trước khi bước vào sân tập, Anh Đức và đồng đội cũng thấy người hâm mộ vẫn đang cố gắng tìm chiếc vé để xem trận đấu tới. Khi được hỏi cảm giác như thế nào lúc nhìn thấy hình ảnh này, Anh Đức chia sẻ: "Có thể nói tâm trạng của tôi khá phấn khởi khi người hâm mộ luôn theo dõi bước tiến của đội tuyể. Đó là điều tự hào khi thi đấu trên sân nhà và có sự quan tâm của người hâm mộ. Tuy nhiên, đấy phần nào cũng là áp lực lớn. Người hâm mộ ủng hộ mình thì mình phải cố gắng đáp lại mong muốn cổ động viên để có niềm vui trọn vẹn".

Chia sẻ về việc sốt vé và đội tuyển có đủ vé cho gia đình hay không, Anh Đức nói: "Về vấn đề vé thì năm nào cũng thế. Cầu thủ trong đội cũng có nhiều người thiếu vé để biếu gia đình, bạn bè. Trước giải, anh em đã họp, thống nhất, rút kinh nghiệm về việc này và cách xử lý để làm sao tập trung cho trận đấu, không bị xao nhãng".

Nhắc lại bàn thắng vào lưới đội Lào, Anh Đức cho rằng khán giả không xem được bàn thắng của mình là chuyện hy hữu tuy nhiên cũng thông cảm với Lào vì điều kiện của họ chỉ có thế. Ngoài ra, cầu thủ lớn tuổi nhất Việt Nam vẫn còn bỏ ngỏ việc giã từ đội tuyển khi đã ở tuổi 34:

"Tương lai thì chưa nói được. Làm sao tôi biết đây có thể là giải đấu cuối cùng của tôi? Lần này lên tuyển là tôi chỉ quyết tâm hướng đến những điều trước mắt. Trước mắt là cứ nghĩ từng trận đấu một. Sắp tới là trận gặp Malaysia. Tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng đã ra sân là cống hiến hết mình, còn xa hơn thì làm sao tôi biết được?", Anh Đức kết thúc.

Đ.N

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/anh-duc-khang-dinh-malaysia-khong-de-choi-chua-nghi-den-viec-gia-tu-doi-tuyen-viet-nam-100735.html