Ảnh để đời về Hà Nội xưa chụp từ máy bay (Phần 1)

Trong giai đoạn thuộc địa, người Pháp đã thực hiện nhiều chuyến bay quan trắc nhằm ghi lại các dữ liệu về kiến trúc, cảnh quan của Hà Nội. Sau đây là loạt ảnh đặc sắc về Hà Nội xưa được chụp lại qua các chuyến bay này.

Sông Hồng, hồ Hoàn Kiếm (phía dưới, bên trái), Phố Paul Bert (nay là Tràng Tiền), Nhà hát Lớn và đại lộ Rollandes (nay là đường Hai Bà Trưng) nhìn từ máy bay hai tầng cánh, năm 1951. Ảnh: Belle Indochine.

Toàn cảnh cầu Long Biên của Hà Nội xưa với các nhịp cầu còn nguyên vẹn, 1951. Ảnh: Belle Indochine.

Hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận, 1929. Ảnh: Belle Indochine.

Sông Hồng vào mùa lũ năm 1929. Ảnh: Belle Indochine.

Khu vực trung tâm Hà Nội với hồ Hoàn Kiếm ở bên trái và đại lộ Rollandes ở bên phải. Phía Bắc của hồ Hoàn Kiếm là Nhà hát Lớn. Ảnh: Belle Indochine.

Phía Bắc của đường Thanh Niên, 1930. Phía dưới, bên phải là nhánh đường dẫn vào chùa Trấn Quốc. Ảnh: Belle Indochine.

Khu vực chân cầu Long Biên ngập nặng trong trận lũ lớn ở Hà Nội năm 1926. Ảnh: Belle Indochine.

Bờ sông Hồng ở Hà Nội trong trận lũ năm 1926. Ảnh: Belle Indochine.

Trục đường bên trái là đại lộ Puginier, nay là đường Điện Biên Phủ. Cột cờ Hà Nội nằm phía xa, cạnh con đường này. Ảnh: Belle Indochine.

Toàn cảnh khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Một đoạn phố Paul Bert (Tràng Tiền). Ảnh: Belle Indochine.

Nhà thờ Lớn Hà Nội và phố Nhà Chung. Ảnh: Belle Indochine.

Sông Hồng, hồ Hoàn Kiếm và Nhà thờ Lớn năm 1929. Ảnh: Belle Indochine.

Theo T.B (Kiến Thức)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dong-tay-kim-co/anh-de-doi-ve-ha-noi-xua-chup-tu-may-bay-phan-1-932238.html