Ảnh cưới phượt giữa lưng chừng trời đất tại Sơn La

Cặp đôi mê xê dịch đã lựa chọn một điểm đến đầy thử thách ở Sơn La để chụp một bộ ảnh cưới phượt giữa lưng chừng trời đất ấn tượng.

Đam mê những cung đường phượt, muốn được thử thách bản thân qua những cuộc hành trình khó, đó là lý do để Nguyễn Tuấn Anh – Lưu Phương Thảo quyết định vượt qua chặng đường gần 600 km để đến với một địa điểm chụp ảnh cưới phượt “độc nhất vô nhị”.

"Sống lưng Khủng long" – cái tên địa danh tự đặt không còn quá xa lạ với các phượt thủ đến với Sơn La, chính là nơi mà cô dâu chú rể lựa chọn để ghi lại những khoảnh khắc tình yêu lãng mạn trước đám cưới.

Trải qua 2 ngày vất vả di chuyển bằng cả ô tô và xe Minsk, Tuấn Anh và Phương Thảo đã có được những trải nghiệm vô cùng thú vị trước một nhiệm vụ đã từng là nỗi “ám ảnh” suốt một thời gian dài: chụp ảnh cưới.

Giữa thời tiết nắng mưa thất thường của mảnh đất Sơn La, cặp đôi trẻ tuổi vẫn không thể giảm nhiệt huyết và sự hào hứng khi chứng kiến tận mắt quang cảnh hùng vĩ của Sống Khủng long.

“Sống Khủng long” hay “Sống lưng Khủng long” là tên gọi do các phượt thủ tự đặt cho một dãy núi mấp mô, hiểm trở ở nằm cách trung tâm xã Háng Đồng, tỉnh Sơn La chừng 5km. Địa hình nơi đây được cấu thành với thế tựa lưng vào dãy nguyên sinh Tà Xùa tiếp giáp Yên Bái, phía trước mặt thung lũng sâu hàng trăm mét hướng về thị trấn Bắc Yên.

Sống Khủng long là một cung đường phượt đầy thử thách, gian nan với các bạn trẻ mê xê dịch. Đường trên sống lưng rộng chỉ chừng 1m với độ dốc gắt lổn nhổn sỏi đá, chưa kể hai bên đều là vực sâu hun hút với gió thốc lên từ thung lũng trực chờ như muốn cuốn bay cả người lẫn xe.

Tuy nhiên nếu đã có thể đặt chân được đến đây, các phượt thủ chắc chắn sẽ không phải hối tiếc bởi cảnh quan thiên nhiên, bầu không khí rất tuyệt vời. Chụp ảnh cưới tại nơi có địa hình, đường đi khó khăn, hiểm trở này cũng là một điều rất đáng khâm phục.

Thậm chí, cô dâu Phương Thảo còn không thể ngừng thốt lên cảm xúc về chuyến đi tuyệt vời trên cả mong đợi: “Từ đẹp có lẽ cũng không thể diễn tả hết mà phải chứng kiến tận mắt mới cảm nhận được nó tuyệt vời đến thế nào. Núi non trùng trùng điệp điệp xanh mướt mây trắng xóa ôm trọn núi vào lòng. Đi để thấy cuộc đời không bị uổng phí”.

Nhiếp ảnh gia Hải Lê Cao – tác giả của bộ ảnh phượt giữa lưng chừng trời đất chia sẻ: “Vượt qua bao gian nan để đến được điểm thực hiện bộ ảnh cưới mà có lẽ không phải ai cũng có được sự may mắn này”.

“Ở lưng chừng trời đất, con người ta dường như hòa quyện và trở nên bé nhỏ trước thiên nhiên hùng vĩ nhưng với tôi, chỉ có một thứ duy nhất có thể sánh ngang với vẻ đẹp kỳ vĩ này đó chính là tình yêu tuyệt vời của cặp đôi đã vượt qua tất cả để đặt chân tới một địa điểm lý thú”.

Khoảnh khắc tuyệt đẹp, siêu lãng mạn của cặp đôi mê phượt giữa lưng chừng trời đất. Ảnh trong bài: Hải Lê Cao.

Anh Tú

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/anh-cuoi-phuot-giua-lung-chung-troi-dat-tai-son-la-729551.html