Ảnh cực quý về Tết Ất Mùi 1955 ở Hà Nội

Loạt ảnh tuyệt vời của Viện Viễn Đông Bác Cổ đã tái hiện sinh động những nét văn hóa đặc sắc của ngày Tết Nguyên đán ở Hà Nội xưa.

Lễ vật cúng ông Táo bày trên bàn thờ, Hà Nội dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, 1955. Trong cái liễn bên trái có ba con cá chép còn sống, sẽ được phóng sinh sau đó ít lâu. Ảnh: Viện Viễn Đông Bác Cổ (EFEO).

Lễ vật cúng ông Táo bày trên bàn thờ, Hà Nội dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, 1955. Trong cái liễn bên trái có ba con cá chép còn sống, sẽ được phóng sinh sau đó ít lâu. Ảnh: Viện Viễn Đông Bác Cổ (EFEO).

Thả cá chép sống xuống hồ sau khi cúng vào ngày đưa ông Táo về trời.

Bàn thờ gia tiên ngày Tết Hà Nội với hai chậu quất ở hai bên.

Bữa ăn bên bàn thờ gia tiên. Đồ ăn bày trên mâm gỗ, trước đó đã được cúng trên bàn thờ.

Cảnh gói bánh chưng ở một gia đình Hà Nội xưa.

Dùng lá khô để nấu bánh chưng trong chiếc nồi lớn.

Những chiếc bánh xếp kín bàn, báo hiệu một cái Tết đầm ấm.

Ông đồ viết câu đối bên những lọ thủy tiên.

Từng nét chữ được viết nắn nót để người xin chữ đem về treo ở nơi trang trọng trong nhà dịp Tết.

Mời quý độc giả xem video: Mâm cỗ Tết cổ truyền của người Hà Nội xưa. Nguồn: Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/ta-tay/anh-cuc-quy-ve-tet-at-mui-1955-o-ha-noi-1493035.html