Ảnh cực hiếm về chiến sĩ giải phóng trong trận Mậu Thân 1968 ở Huế

Catherine Leroy là phóng viên ảnh hiếm hoi, thậm chí có thể là duy nhất của phương Tây, tác nghiệp giữa hàng ngũ lực lượng Giải phóng trong trận Mậu Thân 1968.

Các chiến sĩ Giải phóng canh giữ một vị trí tại nhà thờ Chính tòa Huế trong những ngày đầu của trận Mậu Thân 1968 ở Huế. Một chiến sĩ cầm trong tay súng phóng lựu M-79 của Mỹ. Ảnh của nữ phóng viên Pháp Catherine Leroy (1944-2006)

Các chiến sĩ Giải phóng canh giữ một vị trí tại nhà thờ Chính tòa Huế trong những ngày đầu của trận Mậu Thân 1968 ở Huế. Một chiến sĩ cầm trong tay súng phóng lựu M-79 của Mỹ. Ảnh của nữ phóng viên Pháp Catherine Leroy (1944-2006)

Một chiến sĩ Giải phóng nã đạn vào kẻ thù bằng khẩu M1A1 Carbine (phiên bản dành cho lính dù Mỹ của khẩu M1 Carbine) trong trận chiến ở Huế tháng 2/1968.

Người lính trẻ chắc tay súng tại vị trí chiến đấu của mình trên chiến trường Huế thời điểm khốc liệt nhất.

Với lá ngụy trang dắt vào trang phục, người chiến sĩ Giải phóng điểm hỏa qua tường rào một ngôi nhà gần nhà thờ Chính tòa Huế.

Người lính trẻ trực chiến với súng chống tăng B40, chiến trường Huế 1968.

Nữ phóng viên Catherine Leroy và các chiến sĩ Giải phóng ở Huế. Cô là phóng viên ảnh hiếm hoi, thậm chí có thể là duy nhất của phương Tây, tác nghiệp giữa hàng ngũ lực lượng Giải phóng trong trận Mậu Thân 1968.

Catherine Leroy cũng có nhiều bức ảnh ghi lại tình cảnh khốn đốn của lính Mỹ trên chiến trường Huế 1968.

Sự khốc liệt của trận Mậu Thân ở Huế qua ống kính Catherine Leroy.

Mời quý độc giả xem video: Dấu thương xứ Huế. Nguồn: VTV Travel.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-cuc-hiem-ve-chien-si-giai-phong-trong-tran-mau-than-1968-o-hue-1500528.html