Ảnh, clip: Vật vã đợi xe 5 tiếng tại bến Mỹ Đình về quê nghỉ lễ

Chiều nay (31.8), rất đông người dân đổ về bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) bắt xe về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2.9. Nhiều người lao động ở xa vì sợ không có xe nên đến sớm chờ đợi 4-5 tiếng ở bến xe.

Ghi nhận của PV Dân Việt, bắt đầu từ 15h chiều nay, người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ, các con đường dẫn vào bến xe Mỹ Đình trở nên đông đúc. Càng về chiều, áp lực giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ và xung quanh bến xe này càng tăng cao.

Một số tuyến đường đã xảy ra ùn ứ giao thông, các phương tiện phải rất chật vật mới qua được các cung đường: Phạm Văn Đồng, Vành đai 3, Nguyễn Hoàng…

Ông Lý Trường Sơn - Giám đốc Bến xe Mỹ Đình - cho biết, lễ Quốc khánh năm nay vào Chủ nhật và được nghỉ bù vào ngày thứ Hai nên người dân có kỳ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày, do đó lượng xe trên bến tăng cao so với ngày cuối tuần. Để người dân thuận lợi, an toàn, Bến xe Mỹ Đình đã có kế hoạch đảm bảo phục vụ vận tải hành khách.

Clip: Người dân ùn ùn về quê dịp nghỉ lễ.

Do lượng xe di chuyển vào khu vực bến xe Mỹ Đình đông, nhiều người dân phải xuống đi bộ tại khu vực đường Phạm Hùng, Tôn Thất Thuyết vào bến xe để kịp thời gian xe chạy.

Rất đông người dân, chủ yếu là người lao động, học sinh, sinh viên xếp hàng trong khu vực nhà chờ để mua vé.

Bộ phận bán vé trong chiều 31.8 làm việc khá vất vả vì nhu cầu của người dân về quê bằng xe khách khá đông.

Nhiều người xếp hàng rất lâu nhưng không mua được vé. "Nhân viên nói rằng phải có xe về bến thì họ mới bán vé, chúng tôi không biết có xe để về quê hay không" - ông Nguyễn Văn Tuấn (Sơn La) cho hay.

Một bạn trẻ ở Bắc Giang "khoe" chiếc vé vừa mua được.

Tại khu vực nhà chờ trong bến xe, rất nhiều người dân dù có vé nhưng chưa thể lên xe.

Nhóm người lao động di chuyển từ Bắc Giang xuống bến xe Mỹ Đình lúc gần 15h chiều nay đợi xe để về Sơn La lúc 19h. Do phải di chuyển quãng đường xa và đợi xe lâu, nhiều người ăn tạm bánh mì và uống nước lọc chờ xe.

Nhiều người tranh thủ chợp mắt trong lúc đợi xe.

Mọi khu vực trong bến xe đều trở thành nơi nghỉ ngơi, đợi xe của người dân.

Chị Lò Thị Hoan (Sơn La) vừa di chuyển vừa ngó tìm nhà xe, nhưng 30 phút có mặt ở bến xe chị không thể tìm được xe để lên. Chị cho biết mình làm phụ xây tại công trình xây dựng ở huyện Gia Lâm (Hà Nội), mỗi tháng kiếm được 6 triệu đồng, kỳ nghỉ lễ này chị được nghỉ lễ 1 tuần nên cùng gần 10 người lao động địa phương về quê thăm gia đình.

Hai bố con anh Phạm Văn Duyên (Mộc Châu, Sơn La) phải di chuyển khỏi bến để tìm cách về quê khi nhận được thông báo đường quốc lộ 6 đoạn Sơn La bị ngập lụt, sạt lở, xe không xuống được. "Chúng tôi rất lo lắng vì nếu xe không xuống được thì chúng tôi không biết về quê như thế nào nên phải tìm phương án khác..." - anh Duyên nói.

Càng về chiều, áp lực giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ và xung quanh các bến xe Mỹ Đình càng tăng cao. Người dân tất tả tìm xe để mong được về quê sớm.

Đồ đạc trong các khoang để hành lý luôn trong tình trạng chật.

Trên xe giường nằm nhưng nhiều người chất nhận phải ngồi để kịp về quê.

Ông Lý Trường Sơn - Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, lễ Quốc khánh năm nay vào Chủ nhật và được nghỉ bù vào ngày thứ Hai nên người dân có kỳ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày, do đó lượng xe trên bến tăng cao so với ngày cuối tuần đặc biệt là chiều 31.8 và sáng 1.9.

Thành An - Nguyễn Chương

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/anh-clip-vat-va-doi-xe-5-tieng-tai-ben-my-dinh-ve-que-nghi-le-909059.html