Anh 'Chinh cấp cứu'

Đó là biệt danh mà nhiều người dân ở huyện Xuyên Mộc đã đặt cho anh Nguyễn Tấn Chinh (48 tuổi, ngụ đường 27-4, khu phố Phước Hòa, TT. Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) - người đã tự sắm xe cấp cứu, chở miễn phí nhiều bệnh nhân nghèo đến bệnh viện.

Anh Nguyễn Tấn Chinh chuẩn bị xe cấp cứu để vận chuyển bệnh nhân.

“Alô, anh Chinh ơi, chúng em cần anh giúp đỡ”.

Nghe xong cuộc gọi đến số máy 0913.182.025, anh Chinh liền nhanh chóng lên đường. Chúng tôi theo xe của anh đến gia đình bà Nguyễn Thị Gái (80 tuổi, ngụ tại khu phố Phước Tiến, TT.Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc).

Trên đường đi, anh Chinh cho hay, bà Gái là hộ nghèo neo đơn và bị bệnh thận nặng, giờ lại bị té gãy chân nên sinh hoạt vất vả, rất cần sự giúp đỡ. Đến nơi, anh đỡ bà Gái lên xe và chỉ sau 30 phút đã đưa bà Gái đến Bệnh viện Bà Rịa.

Anh Chinh tâm sự: “Từ lúc mình còn nghèo, thấy nhiều người cùng hoàn cảnh như mình không có phương tiện đi lại, mỗi lúc bệnh đột xuất, họ xoay trở rất khó khăn. Từ đó, mình ấp ủ ý định khi cuộc sống khá giả, sẽ sắm một chiếc xe để giúp đỡ mọi người”.

Và rồi, nhờ làm ăn chăm chỉ, từ thân phận một lái xe thuê, anh Chinh trở thành chủ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cho thuê xe du lịch, xe tải. Đó cũng là lúc anh trở lại với ý định từ thuở hàn vi.

“Cuối năm 2106, tôi quyết định mua một chiếc xe cấp cứu với giá 470 triệu đồng. Tôi tìm tài liệu để học cách sơ cứu bệnh nhân, học cách vận chuyển người bệnh sao cho an toàn. Từ đó, tôi bắt đầu việc làm khác người của mình”, anh Chinh chia sẻ.

Anh Nguyễn Tấn Chinh nhận phụng dưỡng bà Đào Thị Bé (ấp Thạnh Sơn 1A, xã Phước Thuận).

Vâng, đúng như anh nói! Việc làm của anh thật khác người. Nhưng chính nhờ sự khác người đó, mà hơn 2 năm qua, 400 lượt bệnh nhân nghèo đã được anh chở đến Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc, đến Bệnh viện Bà Rịa một cách an toàn. Mỗi chuyến xe chi phí chừng 200-300 ngàn đồng, nhưng chưa một lần anh lấy tiền của người nghèo.

Có một điều khá thú vị. Anh Chinh đang thuê rất nhiều người lái xe phục vụ cho công việc kinh doanh. Nhưng bản thân anh lại làm “bác tài” cho các chuyến xe cấp cứu, phục vụ 24/24 giờ. Chỉ cần có người gọi đến số điện thoại 0913.182.025 và trong điều kiện có thể là anh đều nhanh chóng có mặt để hỗ trợ.

Ngoài câu chuyện khác người về chiếc xe cấp cứu, anh Chinh hiện còn nhận nuôi dưỡng 3 người già neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn. Bà Đào Thị Bé (ngụ ấp Thạnh Sơn 1A, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) tâm sự: “Trước đây, khi chồng tôi còn sống, chú Chinh hỗ trợ gia đình tôi mỗi tháng 400-500 ngàn đồng. Mới đây, chồng tôi bị bệnh qua đời, chú vẫn thường qua lại thăm hỏi, hỗ trợ hàng tháng. Tấm lòng lương thiện của chú ấy quý lắm!”.

Ông Lê Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND TT. Phước Bửu, cho hay: “Ở địa phương, anh Chinh luôn đi đầu trong công tác nhân đạo, từ thiện. Kể cả khi mưa gió, có người cần đi cấp cứu, anh ấy luôn sẵn sàng. Việc làm của anh Chinh rất đáng trân trọng!”.

Bài, ảnh: QUANG LÊ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201901/anh-chinh-cap-cuu-833676/