Anh chết, em vào tù chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong quán hát

Đang dở cuộc vui thì Triều xin phép về trước nào ngờ bị anh họ mắng nhiếc cùng mấy cái bạt tai. Tức khí, đối tượng cầm ghế sắt lao vào đánh trả, hậu quả khiến người bỏ mạng, kẻ vào tù.

Ngay sau bản án sơ thẩm 16 năm tù của TAND TP. Hà Nội có hiệu lực, bị cáo Ngô Văn Triều (SN 1982, trú tại xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt về tội "Giết người".

Bị cáo Ngô Văn Triều tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo trình tự tố tụng, ngày 20/10, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo Ngô Văn Triều.

Theo đó, tội trạng của Triều được thể hiện như sau: khoảng 8h ngày 11/5/2014, Triều rủ anh Nguyễn Văn Tấn (SN 1975) và anh Phạm Văn Tuấn (SN 1979) là người cùng xã đi ăn sáng. Sau đó cả ba về nhà anh Tấn, đến khoảng 9h30, anh Nguyễn Văn Vân (SN 1975) là người cùng xã đến nhà anh Tấn chơi.

Ngồi chơi một lúc cũng gần đến giờ ăn trưa, cả nhóm lại rủ nhau đến quán của chị Nguyễn Thị Sáu, thôn Long Châu Miếu, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ nhậu. Góp vui cùng cả nhóm còn có thêm một số sinh viên trước thuê trọ nhà Triều.

Ăn uống no say, đến khoảng 16h cả nhóm tiếp tục tăng hai là đi hát karaoke và tiếp tục uống bia.

Đến 18h, vợ Triều gọi điện giục chồng về, Triều đã nói với mọi người nghỉ không hát nữa, để cho 4 sinh viên về nhưng anh Tấn không nghe mà còn dùng điếu cày vụt trúng tay trái của Triều. Bực tức vì bị đánh nên Triều cầm chiếc ghế sắt vung lên rồi vụt nhiều nhát vào vùng sườn trái, ngực phải, mắt trái và vùng đầu khiến anh Tấn ngã ngửa xuống nền nhà.

Sau đó, Triều cùng mọi người đưa anh Tấn đi cấp cứu tại bênh viện Chúc Sơn và chuyển lên Quân y Viện 103 nhưng do thương tích quá nặng đến ngày 12/5, anh Tấn tử vong tại nhà riêng. Được biết, giữa bị cáo Triều và anh Tấn có mối quan hệ anh em họ hàng gần gũi.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo tỏ ra ăn năn hối hận về hành vi của mình đã gây ra cái chết cho anh Tấn. Trong lời nói sau cùng, bị cáo Triều đã quay lại nói lời xin lỗi với gia đình của anh Tấn và mong có cơ hội để bù đáp được phần nào sự mất mát đau thương quá lớn với gia đình bị hại, mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm được hoàn lương, sớm được trở lại hòa nhập với cộng đồng, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Tuy nhiên, xét thấy bản án của tòa cấp sơ thẩm là đúng người đúng tội, không có căn cứ để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, do đó, sau khi nghị án, HĐXX cấp phúc thẩm đã quyết định bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm với bị cáo Ngô Văn Triều. Theo đó, Triều vẫn phải chấp hành hình phạt tù 16 năm về tội "Giết người".

Yến Nhi

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/anh-chet-em-vao-tu-chi-vi-mau-thuan-nho-nhat-trong-quan-hat-a303497.html