Ảnh chế: Man City đá bay Manchester United tại bán kết Cúp Liên đoàn

Với chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục, Man Xanh đã loại Man đỏ để đi tới trận chung kết.

Phong độ ở Ngoại hạng Anh của cả 2 đội hiện tại đều rất tốt nhưng Man đỏ thậm chí còn được đánh giá cao hơn trước trận bán kết này. Và thậm chí nhiều cổ động viên MU đã mơ mộng về 1 chiếc cúp.

(Ảnh: Goal)

(Ảnh: Goal)

Tuy nhiên, các cổ động viên Quỷ đỏ đã sớm vỡ mộng khi kết quả chung cuộc Man đỏ thua 0-2 và vé cuối cùng tới Wembley cho trận chung kết đã thuộc về đại kình địch cùng thành phố.

(Ảnh: Troll football)

Cần phải nhớ rằng, Pep Guardiola đang là vua tại League Cup với rất nhiều danh hiệu vô địch. Trong khi đó, Ole Gunnar Solskjaer thì đã thua rất nhiều lần ở bán kết. Đây là trận bán kết thứ 4 liên tiếp Ole Gunnar Solskjaer thua khi dẫn dắt MU, một thành tích thật khó tin với một đội bóng giàu tham vọng như MU. Harry Maguire thậm chí còn có thành tích tệ hơn ông thầy của mình khi thua tới 8 trận bán kết ở cả câu lạc bộ và tuyển quốc gia.

(Ảnh: Justtoonit)

Thống kê cũng cho thấy Bruno Fernandes đã chơi dưới sức ở trận này. Nhưng nhìn rộng ra, ở mùa này khi đối đầu với các đội bóng lớn, Bruno Fernandes chưa có kiến tạo hay bàn thắng từ các tình huống bóng sống. Và khi Bruno Fernandes không đạt phong độ cao, MU thua là điều không quá khó hiểu. Ole Gunnar Solskjaer sẽ cần giải bài toán phụ thuộc vào Bruno Fernandes nếu còn muốn giành danh hiệu mùa này.

(Ảnh: B/R Football)

Như vậy, trận chung kết cúp Liên đoàn Anh năm nay sẽ là cuộc chiến giữa Tottenham và Man City.

(Ảnh: Carabaocup)

Đây sẽ là 1 cuộc đụng độ đáng xem hàng đầu khi Jose Mourinho chưa bao giờ thua trận chung kết League Cup còn Pep Guardiola đã giành 3 chiến thắng liên tiếp trong 3 trận chung kết cuối cùng của League Cup.

(Ảnh: ESPN)

VAR

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/anh-che-man-city-da-bay-manchester-united-tai-ban-ket-cup-lien-doan-72901.html