Ảnh chế: Leicester và Chelsea cùng thua, Manchester United cách tốp ba đúng 3 điểm

Đêm qua cả Leicester và Chelsea cùng thua, cũng có nghĩa cơ hội vào tốp 4, thậm chí là tốp 3 của MU và Wolves bỗng mở toang.

Ở trận đấu trước Brighton, Bruno Fernandes đã thể hiện 1 phong độ chói sáng để giúp MU giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Chiến thắng này không chỉ giúp Quỷ đỏ giành lại vị trí thứ 5 của Wolves mà quan trọng hơn là gây áp lực trực tiếp tới Chelsea và Leicester City.

(Ảnh: Justtoonit)

(Ảnh: Justtoonit)

Áp lực đó đã trở nên hoàn hảo khi tối qua cả 2 đội này đều thua trong những chuyến làm khách của mình. Ở trận đấu lúc 0h00, Leicester thua chủ nhà Everton với tỷ số 1-2.

(Ảnh: Everton)

Những tưởng điều này sẽ giúp Chelsea thi đấu tưng bừng để giành lấy vị trí thứ 3 từ Bầy Cáo trước West Ham đội đang chạy trốn vị trí xuống hạng. Tuy nhiên, Chelsea bất ngờ để thua ở phút 89 với tỷ số 2-3 trong một trận đấu các học trò của Frank Lampard kiểm soát 73% bóng, tung ra số cú sút và số cú sút trúng đích nhiều gấp đôi đối thủ.

(Ảnh: Squawka)

Trận thua này khiến khoảng cách giữa các đội thứ 3 tới thứ 6 chỉ đúng bằng 1 trận thắng khi Leicester có 55 điểm, Chelsea có 54 điểm còn MU và Wolves là 52 điểm.

(Ảnh: Squawka)

Ở loạt trận tiếp theo, Chelsea và MU đều phải gặp các đội bóng đang phải chạy trốn vị trí xuống hạng và đó sẽ là những thử thách khó khăn với cả 2 đội.

(Ảnh: PL)

Với các cổ động viên MU tối qua rõ ràng HLV David Moyes không phải là HLV của West Ham mà là HLV của Manchester United. Một sự tri ân tuyệt vời của David Moyes với câu lạc bộ cũ.

(Ảnh: B/R Football)

Trước khi tới MU, Bruno Fernandes từng tuyên bố anh tới để đưa MU dự Champions League, nhiều người đã cười bởi khi đó MU đang ngụp lặn ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Giờ thì có lẽ không còn ai dám cười Bruno Fernandes nữa rồi.

(Ảnh: B/R Football)

VAR

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/anh-che-leicester-va-chelsea-cung-thua-manchester-united-cach-top-ba-dung-3-diem-66214.html