Ảnh chế dân F.A không có người yêu trong ngày Trung thu

Không có 'gấu' để dẫn đi chơi Trung thu, phải ăn bánh nhân thập cẩm là những nỗi sợ khi đêm rằm tháng tám đã cận kề.

Trong lòng mỗi người, ngày Trung thu gắn liền với những đặc trưng, kỷ niệm riêng nhưng không thể nào thiếu chiếc bánh "huyền thoại". Trong đó, bánh nhân thập cẩm trở thành nỗi ám ảnh của không ít người. Ảnh: Cu Thảo.

Trong lòng mỗi người, ngày Trung thu gắn liền với những đặc trưng, kỷ niệm riêng nhưng không thể nào thiếu chiếc bánh "huyền thoại". Trong đó, bánh nhân thập cẩm trở thành nỗi ám ảnh của không ít người. Ảnh: Cu Thảo.

Cùng nhịp sống hiện đại, những "đặc sản" mùa Trung thu cũng ít nhiều thay đổi. Các em nhỏ ngày nay có vô vàn những kiểu đồ chơi mới lạ, hấp dẫn hơn. Thế nhưng trong lòng thế hệ 8X, 9X đời đầu, những chiếc mặt nạ Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới vẫn luôn là ký ức đẹp nhất. Ảnh: Giadinhgaingua.

Ngày xưa, trẻ em nô nức rước đèn ông sao, đèn lồng lon sữa, khác với những chiếc đèn Trung thu chạy bằng pin với âm thanh vui nhộn như bây giờ. Ảnh: Ổ hóng hớt.

Trung thu nhưng không có "gấu" để dắt đi ngắm phố phường, thưởng thức khung cảnh đầy màu sắc, nhiều người chọn ở nhà để đỡ cảm thấy "tủi thân" khi phải nhìn những đôi tình nhân khác. Ảnh: Cao thủ.

Niềm vui lớn nhất của dân F.A trong dịp này là đứa bạn thân cũng ế giống mình để đi chơi cùng nhau. Ảnh: Top Fan.

Không có người yêu hay bạn thân để rủ đi, bạn có dám "chơi lớn" mời người yêu cũ dạo phố đêm Trung thu? Ảnh: Top troll.

Nhiều thanh niên "kêu gào" vì không có "gấu" để rủ đi ngắm trăng rằm mà không nhớ rằng Trung thu thực ra là ngày Tết thiếu nhi, là dịp gia đình đoàn viên chứ không phải dịp để tìm người yêu. Ảnh: Top Comments.

Đinh Phạm

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/anh-che-dan-fa-khong-co-nguoi-yeu-trong-ngay-trung-thu-post989395.html