Ảnh chế: Chelsea nuốt chửng Crystal Palace, MU lại bị chế giễu
Đội bóng từng hạ gục Quỷ đỏ 3-1 trên sân Old Trafford đã bị Chelsea cho đo ván với tỷ số 4-0.
Crystal Palace từng gây sốc ở Ngoại hạng Anh khi đánh bại Quỷ đỏ với tỷ số 3-1 ngay trên sân Old Trafford trong một trận đấu mà Lindelof cùng hàng thủ MU mắc những sai lầm không tưởng.
Trong khi đó, Chelsea vừa trải qua 2 vòng đấu không thắng tại Ngoại hạng Anh. Thậm chí, Chelsea vừa bị Tottenham loại khỏi cúp Liên đoàn Anh. Vì thế, ngay cả khi được chơi trên sân nhà, nhiều người có vẻ hoài nghi về khả năng chiến thắng của Chelsea. Nên ngay lập tức đã có sự liên tưởng tới việc Chelsea hay Crystal Palace mới là hàng thật bởi mẫu áo đấu sân khách của Chelsea giống hệt mẫu áo chính thức của Crystal Palace.
Tuy nhiên, Crystal Palace chỉ cầm cự được trong hiệp 1 trước khi vỡ trận ở hiệp 2 với 4 bàn không gỡ. Những người ghi bàn cho Chelsea đều thi đấu ở tuyến sau gồm Ben Chilwell, Kurt Zouma, và cúp đúp từ chấm 11m của Jorginho.
Đặc biệt, Ben Chilwell có màn ra mắt hoàn hảo cho Chelsea trong lần đầu ở Premier League với 1 bàn thắng (bàn mở tỷ số), 1 kiến tạo, và góp công lớn vào việc giúp Chelsea sạch lưới sau 3 vòng đấu.
Ben Chilwell cũng trở thành cầu thủ thứ 2 của Chelsea vừa ghi bàn vừa kiến tạo ở trận đầu tiên ra mắt tại Premier League kể từ sau trường hợp của tiền đạo Alvaro Morata.
Chiến thắng tưng bừng 4-0 giúp đoàn quân trẻ trung của Frank Lampard có 3 điểm và tạm thời nhảy một mạch lên vị trí thứ 4. Trong khi đó, nhìn vào chiến thắng này của Chelsea trước Crystal Palace, thất bại tủi hổ 1-3 trên sân nhà của MU lại bị lôi ra để chế giễu.
Thủ thành Mendy cũng có màn ra mắt ấn tượng khi chính thức giúp Chelsea chấm dứt chuỗi trận thủng lưới dưới thời Kepa. Với phong độ này của Mendy, khả năng Kepa “bỏ nghề” thủ môn để chuyên tâm làm “HLV” có lẽ rất dễ xảy ra.