Anh chạy đua 'giải độc' Novichok

Cảnh sát trưởng hạt Wiltshire ở Anh, ông Kier Pritchard nhận định, cái chết của bà Dawn Stugress do chất độc Novichok không ảnh hưởng đến sự đánh giá nguy cơ đối với người dân ở Salisbury và Amesbury. Ông khẳng định, nguy cơ này vẫn ở mức thấp.

Cảnh sát đứng gác gần khu vực nơi bà Dawn Sturgess sống ở Salisbury, Anh. Ảnh: AFP

Cảnh sát Anh đang nỗ lực chạy đua giải bài toán bí ẩn: vụ nhiễm chất độc thần kinh Novichok của bà Dawn Sturgess, 44 tuổi và bạn trai Charlie Rowley, 45 tuổi ở Amesbury. Hiện, người phụ nữ đã thiệt mạng trong khi nạn nhân còn lại vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc này đang làm dậy sóng nước Anh, vì mối lo phơi nhiễm chất độc thần kinh nguy hiểm này. Lo ngại đang ở mức cao khi vụ việc mới nhất xảy ra chỉ 4 tháng sau vụ độc tố Novichok được sử dụng trong một vụ tấn công tương tự nhằm vào cựu điệp viên Nga Sergei Skripal, vụ việc đẩy quan hệ Anh – Nga đến bờ vực thẳm do London cáo buộc tội do Moscow gây ra.

Điều tra theo hướng giết người

Vụ việc 2 công dân Anh được phát hiện bị phơi nhiễm với chất độc thần kinh Novichok được đưa ra vào hôm 4-7 tại thị trấn Amesbury, gần nơi cựu điệp viên Skripal bị đầu độc. Nạn nhân nữ, bà Dawn Stugress hiện đã chết tại bệnh viện.

Cảnh sát và các nhân viên an ninh đang gấp rút làm việc để tìm ra sự thật của vụ việc, vốn đang được điều tra theo hướng một vụ giết người. Chính phủ cam kết hỗ trợ đầy đủ cho cộng đồng địa phương trong bối cảnh họ đang xử lý thảm kịch này. Thủ tướng Anh Theresa May cho biết thật sự bị “sốc” về cái chết của bà Stugress - một bà mẹ 44 tuổi có 3 người con, sống trong khu nhà trọ dành cho người vô gia cư. Trên trang mạng xã hội Twitter, bà May đăng tải một thông điệp nêu rõ: “Tôi bàng hoàng và sốc về cái chết của bà Dawn Sturgess và xin gửi những lời chia buồn cùng sự quan tâm tới gia đình và những người thân yêu của bà ấy”.

Cái chết bí ẩn này đang khiến người Anh lo sợ về nguy cơ nhiễm chất độc Novichok này. Vụ việc này làm gia tăng mức độ lo ngại nhất tại Amesbury và Salisbury. Tuy nhiên, Cảnh sát trưởng hạt Wiltshire, ông Kier Pritchard nhận định, cái chết của bà Stugress do chất độc Novichok không ảnh hưởng đến sự đánh giá nguy cơ đối với người dân ở Salisbury và Amesbury. Ông nhấn mạnh, nguy cơ này vẫn ở mức thấp. “Tôi muốn nhắc nhở các cộng đồng của chúng ta rằng diễn biến bi kịch này đã không thay đổi lời khuyên của Bộ Y tế Anh rằng, nguy cơ với công chúng rộng lớn hơn vẫn thấp”, ông Pritchard nói.

Căng thẳng Nga - Anh trở lại

Anh và các đồng minh vẫn cáo buộc Nga đứng sau vụ sát hại cựu điệp viên Skripal, những lời cáo buộc khiến Moscow bác bỏ trong giận dữ và châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng ngoại giao quốc tế nghiêm trọng.

Cảnh sát Anh cũng cho biết đang điều tra khả năng hai vụ việc có liên quan, động thái có thể khiến mối quan hệ Nga-Anh căng thẳng trở lại. Hồi tuần trước, Bộ trưởng Nội vụ Anh Sajid Javid đã yêu cầu Nga có câu trả lời rõ ràng về vụ việc này, và khẳng định, ông sẽ không chấp nhận để nước Anh bị biến thành “bãi rác cho chất độc”. Nga vẫn bác bỏ hoàn toàn mọi liên quan và cáo buộc Anh chơi “trò chơi chính trị bẩn thỉu”.

Cảnh sát Anh đang tiếp tục điều tra về cách thức bà Sturgess và bạn trai Rowley tiếp xúc với một vật dụng nhiễm Novichok. Hiện vật dụng này vẫn chưa được tìm thấy. Theo họ, hai nạn nhân có thể đã xử lý một vật thể bị ô nhiễm vì “thói quen nhìn vào thùng rác” và cảnh sát đang cố gắng tìm ra “thời điểm và cách họ tiếp xúc với chất độc thần kinh này”.

Khoảng 100 nhân viên chống khủng bố đang giúp đỡ điều tra, vụ việc mà cảnh sát Anh cho biết có thể kéo dài trong “nhiều tuần hoặc nhiều tháng”. “Các nhà điều tra nỗ lực xác định nguồn gốc nhiễm độc, nhưng chưa có bất kỳ dấu hiệu nào”, cảnh sát cho biết hôm 9-7. Vấn đề ở đây là cho đến nay, không có bằng chứng cho thấy cặp đôi trên đã đến bất kỳ địa điểm nào liên quan đến vụ sát hại cựu điệp viên Skripal.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_192106_anh-chay-dua-giai-doc-novichok.aspx