Anh chàng 'nuốt' cả tấn 'gạch đá' chỉ vì lỡ dại xin bí kíp chữa bệnh nhiều chuyện của vợ

'Không có cái dại nào hơn cái dại nào', đó chính là câu chuyện của anh chàng lỡ dại xin bí kiếp chữa bệnh nhiều chuyện của vợ. Nhưng cuối cùng bí kíp đâu không thấy, chỉ thấy toàn là 'gạch đá' từ cư dân mạng.

"Căn bệnh" nhiều chuyện chẳng phải hiếm gặp, nhưng vấn đề ở đây là anh chàng lại đem lên mạng xã hội, để tìm kiếm bí kíp chữa bệnh cho vợ mình thì đúng là hết sức hài hước. Chẳng những không được thông cảm mà còn nhận vô số gach đá từ hội chị em, nhắm chừng có thể xây đủ cả căn nhà chứ chẳng chơi… đã vậy còn bị gán ghép cho bệnh mặc váy, đúng là chẳng có cái dại nào hơn cái dại nào.

“Ra đường sợ nhất công nông

Về nhà sợ nhất vợ không nói gì”.

Có lẽ là câu nói thuộc nằm lòng của các đấng mày râu, nhưng có lẽ anh chàng không biết cố ý quên hay quên thật lại nảy sinh ra cái ý định muốn chữa căn bệnh trời sinh của hội chị em.

Cứ thử nghĩ xem, nếu 1 ngày khác hẳn thường ngày khi cô vợ mọi khi líu lo như chim hót, nay lại im lặng 1 cách đáng sợ, không khác gì chiến tranh lạnh của các cường quốc trên thế giới. Thì chắc chắn 1 điều, nhà bạn đang có biến! Và tất nhiên các bạn đừng coi thường sự im lặng của người vợ.

Tuy nhiên, cái gì ít quá cũng không tốt, mà nhiều quá lại càng nhức đầu. Đa số các đức lang quân đều chấp nhận sống với lũ, hoặc rèn luyện khả năng chống chọi với cái loa phát 24/24 của các bà vợ, nhưng không phải ai cũng đủ trình để làm được điều đó.

Vì vậy đã có không ít anh chàng cầu cứu các bác sĩ mạng xã hội, nhưng cái kết nhận được thì quá là “nhọ”, khi bị phản dame sấp mặt, chính là trường hợp của anh chàng dưới đây.

Câu hỏi rất thực tế, và kết quả anh chàng nhận được cũng vô cùng thực tế.

Câu hỏi rất thực tế, và kết quả anh chàng nhận được cũng vô cùng thực tế.

Tội nghiệp thay cho người đàn ông ấy! Ngày mới yêu thì được nàng mở lời như cởi tấm lòng, nhưng cưới về xong thì chỉ hỏi mỗi câu “Anh đi đâu về đấy?” đã muốn nhảy dựng lên. Sáng ra cửa bị vợ dặn dò đủ kiểu, chiều về nhà thì tra hỏi như tù nhân, tối lên giường lại càu nhàu đủ thứ chuyện, khách đến nhà buôn dưa thì trời ơi vợ phát biểu cứ như chủ tịch hội buôn dưa liên hợp quốc.

Cực chẳng đã, anh chồng ấy mới nhờ đến dân mạng trợ giúp. Tuy nhiên, trái ngược với mong đợi, người thông cảm cho anh ấy không có mấy, chủ yếu toàn gạch đá văng đầy đầu. Và tất nhiên “thủ phạm” quăng gạch 99% là chị em phụ nữ rồi! Cùng làm dâu làm vợ, tất nhiên phải bênh vực lẫn nhau chứ.

“Này ông kia, ông nghĩ là vì ai mà vợ ông từ cô gái dịu dàng trở thành người nói nhiều như thế? Nếu ông là người chồng tử tế thì vợ ông không bao giờ lải nhải vậy đâu”.

“Đàn ông mà viết ra câu này đem đi hỏi thì chắc cũng không phải dạng nói ít biết điều đâu”.

“Anh này buồn cười, đến lúc không nghe thấy tiếng vợ ở nhà léo nhéo thì lại khóc”.

“Đến khi nhà im lặng, vắng tanh như cái chùa bà đanh, thì đừng khóc lóc ỉ ôi nhé”

“Vợ mà im là nhà có biến, lúc đó thì đừng trách”

“8 chuyện là sở thích của hội chị em, chữa bằng thuốc giời cũng chẳng được”

“Đàn ông sao lắm chuyện thế, có thế cũng đưa lên, muốn mặc váy hay sao vậy”

Thậm chí có bà vợ thâm nho đến mức, thay vì chỉ giúp cách hạn chế tật nói nhiều, thì lại chỉ cho anh chồng kia cách chữa bệnh… đàn ông mặc váy (!)

Chấp nhận đi anh chàng kia ơi! Đã chọn làm người đầu ắp tay gối, thì nên chấp nhận cái tốt lẫn cái xấu nhé các “đấng mày râu”. (ảnh minh họa)

Ở thái cực kia, khi bị hội chị em quăng đá té xấp mặt vì anh chồng dám bêu xấu vợ, thì thái cực còn lại anh chàng lại được các đấng mài râu hồ hởi bình luận bên vực mình, đã vậy còn nghĩ ra vô số kế hài hước:

“Úi xời, có thuốc chữa bách bệnh đây rồi, bệnh gì cũng chữa được tất, cứ ốp 1 tập tiền toàn tờ to càng tốt, đảm bảo vợ tự giác tắt đài ngoan ngay”.

“Vợ tôi cũng tua băng suốt ngày khổ lắm, nhưng mà tôi áp dụng thành công biện pháp dĩ độc trị độc, đó là tôi tập nói lắm hơn cô ấy, thế là chỉ mấy hôm nhà tôi đã yên bình”.

“Xài keo con voi dính miệng vợ lại. Tôi đùa đấy, đừng học theo, vợ đánh cho tím mồm”.

“Nên chuẩn bị lý do trước, mỗi khi vợ chuẩn bị nói gì, thì vội chuồn lẹ, làm nhiều lần sẽ hết muốn nói à”

“Chuẩn bị chiếc điện thoại và tai phone nghe nhạc, sẵn sàng đeo vào nghe khi vợ chuẩn bị nói nhiều”

“Giả bộ có điện thoại, khi sắp bị vợ tra tấn nhé”

“Gọi con vào, rồi đùa giỡn, làm lơ mọi chuyện như không hề biết gì, tự khắc cô nàng sẽ im lặng ngay thôi”

“Nói nhiều gấp đôi, thậm chí gấp 3, gấp 4 lần vợ nhé ban.”

Tưởng chừng vấn đề chẳng có gì hay ho, nhưng lại nhận được vô số lời bình luận và hàng ngàn lượt like, gây được sự thích thú và tranh luận của cộng đồng mạng. Bên cạnh đó thì xuất hiện 1 phe nữa là các cô nàng vui tính khi cho rằng:

“Đến mình là phụ nữ mà còn thấy ghét mấy bà lắm mồm”.

“Cái gì thì cũng vừa vừa phải phải thôi, nên sang trọng và thanh lịch nhé các nàng”.

“Nói ít nhưng hiểu nhiều, mới chất, nói nhiều mà không hiểu cũng phí hơi à”

Đến các phái nữ cũng bình luận vậy thì bảo sao các “đức lang quân” không nổi cáu lên cho được? Tuy nhiên, căn bệnh nhiều chuyện của hội chị em là căn bệnh trời sinh, cấm cản coi chừng bị "phản dame", lúc đó đừng hối hận nhé các quý ông. Thôi thì chấp nhận sống chung, đương đầu với lũ, hoặc áp dụng ngay và liền các phương pháp của các “thánh” bác sĩ mạng xã hội, xem có kết quả gì khả quan không nhé. Thể nào cũng có được sự im lặng của các nàng thôi mà. Chúc các đức lang quân tìm được biện pháp hợp lý nhé!

Ảnh : Internet.

Phuong Thao

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/anh-chang-nuot-ca-tan-gach-da-chi-vi-lo-dai-xin-bi-kip-chua-benh-nhieu-chuyen-cua-vo-59535.html