Ánh ảnh kinh hoàng chuyện người dân Indonesia sống sót kể lại sau thảm họa

Diễn ra tích tắc trong buổi chiều ngày 28/9, trận động đất- sóng thần đã biến tỉnh Sulawesi ở miền trung Indonesia thành đống hoang tàn, đổ nát, hơn 420 người chết, hơn 500 người bị thương. Đó không còn là câu chuyện của những con số tang thương, mất mát mà còn là một nỗi ánh ảnh kinh hoàng trong tâm trí người dân sống sót sau thảm họa.

Sáng nay, Chủ nhật 30/9, đội cứu hộ tích cực tìm kiếm những nạn nhân mắc kẹt trong các đống đổ nát, nhiều tiếng la hét kêu cứu in ỏi khắp các ngõ ngách thành phố.

Muhammad Syaugi, người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn của Indonesia nói rằng, ông có thể nghe thấy tiếng của những nạn nhân kêu gọi, cầu cứu thảm thiết từ đống đổ nát của khách sạn Roa-Roa tám tầng ở thành phố Palu trên đảo Sulawesi.

"Tôi liên tục nghe tiếng nói, tiếng kêu gọi, cầu cứu của những người sống sót trong đống đổ nát”; “Có thể có 50 người đang mắc kẹt bên trong đống đổ nát này”.

Người dân chung tay mang thi thể một nạn nhân sóng thần đến bệnh viện quân đội ở Palu, miền Trung Sulawesi, Indonesia. Ảnh: Rifki/Telegraphherald

Một số người bị thương, bao gồm một người đàn ông tên là Dwi Haris, bị gãy lưng và vai, phải nghỉ ngơi bên ngoài bệnh viện quân đội Palu.

Anh ấy kể lại khoảnh khắc kinh hoàng trong nước mắt : “Trận động đất làm rung chuyển toàn khách sạn, tôi cùng với vợ và con gái lại đang ở tầng 5”.

"Không hề có một chút thời gian nào để trốn chạy, tôi bị đống đổ nát đập vào người”.

"Tôi nghe tiếng vợ tôi khóc kêu mong được giúp đỡ, nhưng sau đó thì cô ấy im lặng”; “Hiện tại, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy và con tôi nữa. Tôi hy vọng họ sẽ an toàn", Dwi Haris nghẹn ngào kể lại.

Nina, một cô gái trẻ 23 tuổi đang làm việc tại một cửa hàng dịch vụ giặt ủi cách không xa bãi biển khi trận động đất xảy ra. Cô cho biết trận động đất đã phá hủy nơi làm việc của mình, nhưng cô đã trốn thoát và nhanh chóng về nhà gặp mẹ và em trai.

"Chúng tôi đã cố gắng tìm nơi trú ẩn, nhưng sau đó tôi nghe mọi người hét lên, 'Nước! Nước!”.

“Sau trận động đất thì sóng thần ập tới, ba chúng tôi chạy toán loạn và mất dấu vết của nhau. Bây giờ tôi không biết mẹ và em trai tôi ở đâu. Tôi không biết tìm họ ra sao, thế nào, bây giờ phải làm gì cả”, Nina nghẹn ngào kể lại.

"Chúng tôi nhận được một báo cáo qua điện thoại nói rằng, có một anh chàng leo lên một cái cây cao tới 6 mét để tránh cơn sóng thần", Nugroho, người phát ngôn của Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Indonesia nói.

Nghiêm trọng hơn, có hơn một nửa trong số 560 tù nhân ở một nhà tù Palu đã chạy trốn, khi bức tường nhà tù sập đổ trong lúc động đất, Adhi Yan Ricoh chia sẻ.

"Rất khó cho các nhân viên quân đội, cảnh sát ngăn các tù nhân bỏ chạy lúc đó vì họ hoảng sợ và phải tự cứu lấy mình", ông nói với hãng tin Antara.

Ricoh cho biết, hiện vẫn không có kế hoạch để tìm kiếm các tù nhân, vì các nhân viên trại giam và cảnh sát đang tập trung nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ người dân bị nạn sau thảm họa.

HUỲNH DŨNG (Theo News965)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/anh-anh-kinh-hoang-chuyen-nguoi-dan-indonesia-song-sot-ke-lai-sau-tham-hoa-13824.html