Ảnh ấn tượng tuần (30/11-6/12): Ông Biden khoe chiếc ủng đặc biệt, Covid-19 phá vỡ điều cấm kỵ ở Nepal, mâu thuẫn sau vụ ám sát nhà khoa học Iran

Niềm vui của người Anh khi xóa bỏ giãn cách xã hội, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden khoe chiếc ủng đặc biệt sau khi bị gãy bàn chân, dịch Covid-19, đám tang nhà khoa học Iran… là những ảnh ấn tượng trong tuần được The Guardian, The Atlantic, Reuters… tổng hợp.

 Hình ảnh ấn tượng gây xúc động khi cụ ông Bob Underhill, 84 tuổi và vợ Patricia, 82 tuổi, bị bệnh Alzheimer, hôn nhau qua lớp khẩu trang khi họ lần đầu tiên được phép tiếp xúc tại Trung tâm điều dưỡng Chiswick ở London, Anh, ngày 2/12. Với việc xóa bỏ quy định giãn cách xã hội vì Covid-19, những người được chăm sóc tại trung tâm đã lần đầu tiên được ôm hôn người thân kể từ tháng 3. (Nguồn: Reuters)

Hình ảnh ấn tượng gây xúc động khi cụ ông Bob Underhill, 84 tuổi và vợ Patricia, 82 tuổi, bị bệnh Alzheimer, hôn nhau qua lớp khẩu trang khi họ lần đầu tiên được phép tiếp xúc tại Trung tâm điều dưỡng Chiswick ở London, Anh, ngày 2/12. Với việc xóa bỏ quy định giãn cách xã hội vì Covid-19, những người được chăm sóc tại trung tâm đã lần đầu tiên được ôm hôn người thân kể từ tháng 3. (Nguồn: Reuters)

Jessica Walker và Nicola Foster, được biết đến với cái tên Lido Ladies, tạo dáng bên hồ bơi vào lúc bình minh tại Charlton Lido trong Công viên Hornfair ở London, Anh khi công trình được mở cửa trở lại, ngày 2/12, sau đợt phong tỏa toàn quốc do dịch Covid-19. (Nguồn: AP)

Người phụ nữ thích thú chụp ảnh selfie với tuyết nhân tạo tại trung tâm mua sắm Covent Garden khi trung tâm này mở cửa trở lại chào đón khách hàng, ngày 2/12. (Nguồn: Getty)

Người dân đeo khẩu trang đi ngang qua trung tâm văn hóa Hong Kong (Trung Quốc) trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, ngày 2/12. (Nguồn: Getty)

Người dân mặc trang phục hình nộm động vật đi bộ gần sân trượt băng, nơi có các biển báo yêu cầu sử dụng khẩu trang nhằm phòng tránh sự lây lan của dịch Covid-19, trong điều kiện thời tiết sương mù dày đặc tại Quảng trường Vladimir Lenin ở Stavropol, Nga, ngày 1/12. (Nguồn: Reuters)

Bất chấp đại dịch Covid-19, hàng nghìn người Do Thái cực đoan dòng Chính thống tham dự lễ tang của Giáo sĩ Aharon David Hadash, nhà lãnh đạo tinh thần của Mir Yeshiva, tại khu phố Beit Yisrael, Jerusalem, ngày 3/12. (Nguồn: Getty)

Các nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe bệnh nhân Covid-19 trong phòng chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm y tế United Memorial, Houston, Texas, Mỹ, ngày 2/12. Tính đến tối 6/12, thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 67 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 1,53 triệu người tử vong và hơn 46,3 triệu ca bình phục. 5 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh lần lượt là Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Nga và Pháp, trong đó Mỹ ghi nhận tổng cộng gần 15 triệu ca nhiễm bệnh, hơn 287,8 nghìn người tử vong. (Nguồn: Getty)

Bác sĩ Concetta Toccio kiểm tra sức khỏe một bệnh nhân Covid-19 tại nhà ở Florence, Italy. Vùng Tuscany và một số khu vực khác đã bị liệt vào danh sách các địa phương là “vùng đỏ”, nơi có nguy cơ nhiễm Covid-19 cao tại quốc gia châu Âu. (Nguồn: Getty)

Công nhân mặc trang phục bảo hộ cá nhân phun thuốc khử trùng bên trong một lớp học tại trường trung học Baekyoung ở Anyang, Hàn Quốc, trước kỳ thi tuyển đại học. Kỳ thi tuyển sinh đại học hằng năm được coi là một trong những ngày quan trọng nhất ở Hàn Quốc, nơi các chuyến bay bị cấm trong thời gian thi và cảnh sát được huy động để hộ tống, giúp đỡ những học sinh đến điểm thi muộn. (Nguồn: Getty)

Hơi nước đọng trên mắt kính bảo hộ của một nữ binh sĩ sau khi cô xử lý thi thể nạn nhân Covid-19 ở Kathmandu, Nepal. Các nữ binh sĩ của Nepal đang phá vỡ những điều cấm kỵ khi họ phải triển khai xử lý thi thể người qua đời vì Covid-19, ở một quốc gia có đa số người theo đạo Hindu, nơi phụ nữ chạm vào xác chết vẫn còn là điều cấm kỵ trong văn hóa. Hình ảnh được chụp ngày 11/11 và được phát hành trong tuần qua. (Nguồn: Reuters)

Du khách tận hưởng không khí Giáng sinh tại Kew Gardens, London, Anh, ngày 1/12. (Nguồn: Getty)

Một trợ lý giúp Pal Pillmayer hóa trang thành ông già Noel, khi anh chuẩn bị tương tác với trẻ em bằng cách trò chuyện online trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát ở Budapest, Hungary, ngày 30/11. (Nguồn: Reuters)

Người dân xem cảnh Chúa giáng sinh ở trung tâm thành phố Madrid, Tây Ban Nha trong không khí Giáng sinh cận kề. Quốc gia châu Âu sẽ nới lỏng một phần các giới hạn về lệnh giới nghiêm vào một số ngày trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh năm nay trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. (Nguồn: AP)

Ngày 30/11, Phòng Đỏ của Nhà Trắng được trang hoàng Giáng sinh lộng lẫy, tại Washington, Mỹ. Đón chào mùa Giáng sinh năm nay, sảnh Chữ Thập, Phòng Xanh, Phòng Đỏ và Phòng Đông Colonnade được trang trí trang nhã với 62 cây thông Noel, 106 vòng nguyệt quế Giáng sinh, hơn 1.200 chân vòng hoa, hơn 3.200 sợi đèn và 17.000 chiếc nơ. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden “khoe” bàn chân đang phải bó bột trong “chiếc ủng đặc biệt” khi bước vào nhà hát The Queen ở Wilmington, Delaware, Mỹ, ngày 1/12. Ông Biden bị gãy bàn chân phải vào ngày 28/11 khi đang chơi với chú chó cưng mang tên Major. (Nguồn: AP)

Bruce McDougal nhìn đám cháy được đặt tên là Bond lan rộng sang căn nhà của mình ở Silverado, quận Cam, California, Mỹ, ngày 3/12. (Nguồn: AP)

Thợ làm tuyết Guy Arnaud đi ngang qua máy tạo tuyết trước khi chính thức khai trương khu nghỉ mát trượt tuyết Alpine, Verbier, Thụy Sỹ, ngày 5/12. (Nguồn: Reuters)

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy hình ảnh một cây Metasequoia (còn được gọi là cây gỗ đỏ) trong công viên ngập nước Quốc gia Baoyinghu ở Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, ngày 1/12. (Nguồn: Getty)

Hình ảnh chụp từ trên không cho thấy hiện trường đài quan sát Arecibo bị đổ do đứt dây cáp chính giữ máy thu ở Arecibo, Puerto Rico, ngày 1/12. Đài quan sát đã từng xuất hiện trong loạt phim ăn khách James Bond này bị đổ sập khi bệ máy thu nặng 900 tấn rơi xuống từ độ cao 450 feet (hơn 137m) và đập vào đĩa radio bên dưới. (Nguồn: Getty)

Thực khách dùng bữa tối tại nhà hàng pop-up Aqua Gastronomy, bên trong khu nghỉ dưỡng S.E.A của Resorts World Sentosa tại Singapore, ngày 3/12. (Nguồn: Getty)

Những người phục vụ tại thánh địa Imam Reza khiêng quan tài của nhà khoa học hạt nhân Iran bị ám sát Mohsen Fakhrizadeh ở Mashhad, Iran, ngày 29/11. Ở phương Tây, ông Fakhrizadeh thường được gọi là “Robert Oppenheimer của Iran”, lấy theo tên nhà khoa học Mỹ đã góp phần sáng chế ra bom nguyên tử vào năm 1945 và được coi là một trong những nhà khoa học hạt nhân quan trọng nhất ở Iran. Iran phủ nhận vai trò của ông Fakhrizadeh trong các chương trình hạt nhân và cáo buộc Israel có liên quan tới vụ ám sát. (Nguồn: Reuters)

Người phụ nữ Tigrayan thực hiện nghi thức Thánh lễ Chủ nhật tại một nhà thờ gần trại tị nạn Umm Rakouba ở Qadarif, Sudan. (Nguồn: AP)

Bé Shatha, nhìn từ cửa sổ căn hộ của mình trong trại Yarmuk của người Palestine, ở ngoại ô phía Nam thủ đô Damascus của Syria. (Nguồn: Getty)

Một nhóm người Nihangs (chiến binh Sikh) tham gia cuộc biểu tình nhằm phản đối các dự luật nông nghiệp mới được thông qua tại biên giới Singhu gần Delhi, Ấn Độ, ngày 3/12. Hàng chục nghìn nông dân đã cắm trại ở lối vào Delhi nhằm phản đối những thay đổi của luật pháp trong lĩnh vực nông nghiệp. Họ lo ngại các dự luật này sẽ mở đường cho việc Chính phủ ngừng mua nông sản với giá đảm bảo, để cho các nhà buôn quyết định giá cả thu mua. (Nguồn: Reuters)

Hình ảnh giới truyền thông tác nghiệp tại một sự kiện công bố những quy định mới về nhiên liệu và khí đốt ở Abuja, Nigeria, ngày 1/12. (Nguồn: Reuters)

(theo The Guardian, The Atlantic, Reuters…)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-an-tuong-tuan-3011-612-ong-biden-khoe-chiec-ung-dac-biet-covid-19-pha-vo-dieu-cam-ky-o-nepal-mau-thuan-sau-vu-am-sat-nha-khoa-hoc-iran-130862.html