Ảnh ấn tượng tuần (20-26/4): Những bức ảnh không thể sốc hơn về Covid-19, Vũ Hán 'trở lại' và chiến sự căng thẳng ở Libya

Hình ảnh thi thể nạn nhân của dịch Covid-19 ở Mỹ, Brazil, Mexico gây sốc, cuộc sống tại Vũ Hán dần trở lại bình thường, chiến sự ở Libya… là những ảnh ấn tượng trong tuần được The Atlantic, CNN, The Guardian… tổng hợp.

Cặp đôi Tyler và Caryn Suiters ôm nhau trong lễ cưới của họ do mục sư Andrew Merrow làm lễ tại nhà thờ St. Mary’s Episcopal Church ở Arlington, Virginia, Mỹ. Do lệnh giãn cách xã hội bởi dịch Covid-19, đám cưới của họ không có bất kỳ một khách mời nào tham dự. (Nguồn: Getty Images)

Nhân viên chăm sóc y tế đứng ngoài đường để phản đối hàng trăm người tập trung tại Denver, Colorado, Mỹ để yêu cầu dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội. (Nguồn: Reuters)

Những chiếc máy bay của hãng hàng không United Airlines nằm im trên đường băng tại sân bay quốc tế Denver, Colorado, Mỹ, ngày 22/4, khi đại dịch Covid-19 làm ngưng trệ hoạt động đi lại trên toàn thế giới nói chung và nước Mỹ nói riêng. So với cùng thời điểm năm ngoái, sân bay này đã khai thác ít hơn 1.000 chuyến bay mỗi ngày. (Nguồn: Getty Images)

Hình ảnh các thi thể nạn nhân qua đời vì Covid-10 được đặt trong nhà tang lễ Gerard J Neufeld ở quận Queens, New York, Mỹ. New York là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất nước Mỹ vì dịch Covid-19. Theo thống kê của trang worldometers.info, tính đến 23h ngày 26/4, Covid-19 đã lan tới 212 quốc gia/ vùng lãnh thổ (trong đó có 2 tàu du lịch) với 2.945.893 người nhiễm bệnh, 204.014 ca tử vong, 843.117 người bình phục. Mỹ là nước chịu thiệt hại nặng nề nhất do Covid-19 với 964.075 ca mắc, 54.375 ca tử vong; tiếp theo là Tây Ban Nha, Italy và Pháp.
(Nguồn: Getty Images)

Bức ảnh gây sốc cho thấy 7 thi thể được vận chuyển từ một bệnh viện địa phương đến văn phòng giám định y tế ở Philadelphia, ngày 19/4. Sở Y tế Philadelphia đã xác nhận sự việc và số thi thể trong xe tải, tuy nhiên, nguyên nhân cái chết chưa được công bố. (Nguồn: TNS)

Các y tá tập trung bên ngoài Nhà Trắng, Washington, Mỹ vào ngày 21/4 để kêu gọi Chính phủ tăng cường sản xuất các thiết bị bảo hộ y tế cá nhân dành cho đội ngũ nhân viên y tế. (Nguồn: Reuters)

Tấm ảnh chụp từ trên cao cảnh các công nhân chôn cất người chết trong một nghĩa trang có rất nhiều ngôi mộ mới được đào trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành ở Manaus, bang Amazonas, Brazil, ngày 21/4. Tính đến nay, Brazil là một trong 12 nước chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi dịch bệnh Covid-19 với gần 60 nghìn ca mắc và hơn 4 nghìn người tử vong. (Nguồn: Getty Images)

Các nhân viên nghĩa trang chôn cất nạn nhân của đại dịch Covid-19, người tử vong mà không có người nhận, tại một nghĩa trang thành phố Tijuana, miền Bắc Mexico. (Nguồn: Getty Images)

Nhân viên y tế tại bệnh viện La Paz dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ Joaquin Diaz, Trưởng khoa phẫu thuật của bệnh viện đã qua đời vì Covid-19, giữa lúc dịch bệnh bùng phát ở Madrid, Tây Ban Nha, ngày 20/4. (Nguồn: Reuters)

Nhân viên y tế tập yoga tại bệnh viện ở Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 23/4. Tây Ban Nha là nước bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ, với hơn 223 nghìn ca mắc và gần 23 nghìn người tử vong, tính đến 23h ngày 26/4. (Nguồn: Reuters)

Con tàu tiến lên eo biển Bosporus trong khi có rất ít ô tô đi qua cầu Bosporus trong thời gian phong tỏa 2 ngày nhân dịp lễ Ramadan, tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: Getty Images)

Người đàn ông đưa những chiếc thuyền nhỏ tới bến tàu của khách sạn khi cơ sở kinh doanh lưu trú này chuẩn bị mở cửa trở lại vào ngày 1/5, kết thúc thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid-19 tại Grundlsee, Áo, ngày 22/4 (Nguồn: Getty Images)

Người dân Ai Cập mua sắm tại phố Khayamiya ở khu phố cổ của thủ đô Cairo, trước khi bước vào tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Những hoạt động cộng đồng nhân dịp này đều bị hủy bỏ do dịch Covid-19, người Hồi giáo trên khắp Trung Đông đang chuẩn bị cho một tháng ăn chay Ramadan ảm đạm trong mối đe dọa của dịch bệnh. (Nguồn: Getty Images)

Người dân ngồi trong ô tô, xem phim tại một rạp chiếu phim ngoài trời mới được thiết lập ở Dortmund, Đức, ngày 20/4. (Nguồn: Getty Images)

Cậu bé người Palestine vung cây pháo tự chế trong đêm đầu tiên trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo ở thành phố Gaza, ngày 23/4. (Nguồn: Getty Images)

Người đàn ông đội mũ bảo hiểm tạo hình virus corona chủng mới gây bệnh Covid-19 chơi với một bé gái ở Dải Gaza, ngày 20/4. (Nguồn: Getty Images)

Bức ảnh chụp từ trên không vào ngày 21/4 cho thấy, những chiếc xe tải chở lúa mì của nông dân xếp hàng dài tại một chợ bán buôn nông sản ở làng Majholi Tehsil, cách Jabalpur, Ấn Độ khoảng 45 km. (Nguồn: Getty Images)

Nhân viên y tế do nhiệt độ người dân bằng nhiệt kế hồng ngoại, một biện pháp để phát hiện và ngăn ngừa dịch Covid-19 lây lan ở Delhi, Ấn Độ. (Nguồn: Reuters)

Con phố đi bộ Nikolskaya gần Quảng trường Đỏ ở Moscow, Nga, ngày 23/4 vắng không một bóng người, các quán bar, quán cà phê và cửa hàng hai bên đường đóng kín trong bối cảnh phong tỏa toàn thành phố do dịch Covid-19. (Nguồn: AP)

Vận động viên khuyết tật Luca Campeotto tập luyện, ngày 21/4, tại Lignano Sabbiadoro, Italy. Campeotto hiện đang giữ kỷ lục quốc gia cho hạng mục chạy nhanh 200 mét, là thành viên của đội tuyển Italy tham dự Giải vô địch điền kinh châu Âu dành cho người khuyết tật 2018 (Para Athletics European Championships) được tổ chức ở Berlin (Đức) và Giải vô địch thế giới 2019 được tổ chức tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. (Nguồn: Getty Images)

Người đi xe đạp chụp ảnh bức tranh tường được vẽ bởi nghệ sĩ đường phố chuyên nghiệp David Speed và các thành viên tổ chức Graffiti Life để bày tỏ sự cảm kích đối với những người làm việc tại Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), ở phía Đông London, ngày 23/4. (Nguồn: AP)

Người phụ nữ chạy bộ qua một nơi được đặt các tấm biển thể hiện sự ủng hộ và tri ân đội ngũ nhân viên NHS ở phía Đông thành phố London, Anh. (Nguồn: Reuters)

Các tín đồ Thiên chúa giáo đeo khẩu trang, được linh mục rẩy nước thánh trong lễ Phục sinh được tổ chức tại thành phố Donetsk, Ukraine, nơi do phiến quân kiểm soát, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. (Nguồn: Reuters)

Cô dâu chụp ảnh cưới cạnh Hồ Đông ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.Vũ Hán là nơi khởi phát dịch Covid-19 vào cuối năm 2019, cũng là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh. (Nguồn: Getty Images)

Hội chợ việc làm được tổ chức ở Vũ Hán, Trung Quốc, ngày 21/4. Tại đây, hơn 1.600 người đã tìm được việc làm. Sau khi thành phố này được dỡ bỏ lệnh phong tỏa do dịch Covid-19, cuộc sống của người dân tại đây đã dần trở lại bình thường. (Nguồn: Getty Images)

Nữ y tá tại bệnh viện Notre Dame des Secours ở thành phố ven biển Byblos, Lebanon tạo hình trái tim bằng tay khi mọi người nhảy theo nhạc do một ban nhạc biểu diễn để cảm ơn đội ngũ y bác sĩ đã nỗ lực không ngừng nhằm cứu giúp bệnh nhân trong đại dịch Covid-19, ngày 23/4. (Nguồn: Getty Images)

Người dân đeo khẩu trang, xếp hàng để nhận bữa trưa miễn phí của một tổ chức từ thiện phát tặng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Thủ đô Jakarta, Indonesia. (Nguồn: EPA)

Lực lượng quân đội Nam Phi tuần tra khu định cư không chính thức Stjwetla ở ngoại ô thị trấn Alexandra, thành phố Johannesburg, Nam Phi sau khi lệnh phong tỏa được áp dụng. (Nguồn: AP)

Các lực lượng chính phủ được Liên hợp quốc công nhận tham gia chiến dịch tấn công lực lượng của Tướng Khalifa Haftar ở Salah al-Din, vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Tripoli, Libya bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn của cộng đồng quốc tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19 lây lan toàn cầu. (Nguồn: Getty Images)

Nữ y tá bê em bé 1 tháng tuổi ở Bangkok, Thái Lan, ngày 22/4. Theo Reuters, đây là bệnh nhân Covid-19 nhỏ tuổi nhất Thái Lan được điều trị khỏi bệnh. (Nguồn: Reuters)

Người dân ở Tel Aviv, Israel, giữ quy định giãn cách xã hội khi biểu tình phản đối Thủ tướng Benjamin Netanyahu. (Nguồn: Getty Images)

Nữ y tá thực hiện các xét nghiệm trên một người nghi ngờ nhiễm Covid-19, bên trong căn lều tạm ở khuôn viên bệnh viện tư nhân Sophiahemmet, Stockholm, Thụy Điển, ngày 22/4. (Nguồn: Getty Images)

Người dân theo dõi tàu du lịch Ruby Princess rời cảng Kembla ở Wollongong, Australia, ngày 23/4. Các nhà chức trách đã ra lệnh cho tàu rời khỏi vùng biển của Australia trong khi đang tiến hành cuộc điều tra hình sự với cáo buộc du thuyền này liên quan đến hàng trăm ca mắc và ít nhất 19 ca tử vong vì bệnh Covid-19. (Nguồn: Getty Images)

Cảnh sát tuần tra một con đường ở Yangon, Myanmar sau khi Chính phủ áp dụng lệnh giới nghiêm từ 10 giờ tối đến 4 giờ sáng. (Nguồn: Getty Images)

Dương Liễu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-an-tuong-tuan-20-264-nhung-buc-anh-khong-the-soc-hon-ve-covid-19-vu-han-tro-lai-va-chien-su-cang-thang-o-libya-114505.html