Angelina Jolie: Bà mẹ đơn thân và cuộc sống không bao giờ bình thường

Một năm sau cuộc ly hôn gây sốc với Brad Pitt - người bạn đời gắn bó 12 năm - cuộc sống của bà mẹ đơn thân Angelina Jolie với 6 đứa con thay đổi như thế nào?

Cũng giống như Brad Pitt xuất hiện trên tờ GQ Style để chia sẻ những bí mật riêng tư của cuộc sống hậu hôn nhân trước khi bộ phim mới nhất của anh là War Machine (5/2017) ra mắt, Angelina Jolie cũng trả lời phỏng vấn tờ Vanity Fair số tháng 9/2017, trước khi tác phẩm thứ 4 do cô đạo diễn First They Killed My Father khởi chiếu.Cả hai phim của Pitt và Jolie đều chọn Netflix để phát hành trên hệ thống trực tuyến toàn cầu. Và có vẻ như một lần nữa, Jolie lại chiến thắng (như trong cuộc chiến giành quyền nuôi con) khi tác phẩm về đề tài diệt chủng Khmer Đỏ của cô nhận được phản hồi tích cực của giới truyền thông. Thậm chí có thể Jolie sẽ được đưa vào danh sách đề cử rút gọn của Oscar đầu năm tới.

Một năm sau cuộc ly hôn gây chấn động, Jolie lại trở thành một người phụ nữ độc thân ở tuổi 42 sau 3 đời chồng. Khác với hai cuộc hôn nhân trước, thời Jolie còn là một ngôi sao hoang dã, phóng túng, lần đò thứ 3 kết thúc biến Jolie trở thành một bà mẹ đơn thân bận rộn phải quản lý 6 đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn hàng ngày.

Đồng thời cô vẫn phải giải quyết những “chấn thương” tâm lý sau cuộc hôn nhân với Brad Pitt. Chưa kể, cô phải tập trung để quảng bá cho bộ phim mới nhất First They Killed My Father sau hơn 2 năm không có dự án điện ảnh nào.

Trailer bộ phim 'First They Killed My Father' Bộ phim dựa trên cuốn hồi ký cùng tên của Luong Ung do Angelina Jolie làm đạo diễn, lấy bối cảnh thập niên 1970 khi nạn diệt chủng Pol Pot xảy ra tại Cambodia.

Bộ phim thứ 4 do cô đạo diễn vừa được phát sóng trực tuyến trên Netflix và chiếu giới hạn ở một số hệ thống rạp chiếu phim, với đề tài mang tính đột phá về nạn diệt chủng ở Campuchia. Đây là dự án mà cô theo đuổi suốt 15 năm qua để dành tặng cho quốc gia mà cô rất yêu quý và thừa nhận là đã làm biến đổi cuộc sống của cô hoàn toàn.

Sau gần một năm ít xuất hiện trên truyền thông và từ chối các bài phỏng vấn, Jolie đã trở lại, chủ yếu để chia sẻ về đứa con tinh thần mới của cô. Tất nhiên, cô cũng khó tránh khỏi những câu chuyện về cuộc hôn nhân, về sự căng thẳng của 2 “Angelina Jolie” khác biệt và lý do dẫn đến cuộc sống “không bao giờ là bình thường” của cô.Sau những ngày tháng di chuyển liên tục cùng những đứa con, có vẻ như giờ đây Jolie muốn có một chỗ trú chân yên ổn. Dinh thự rộng lớn của cô Beaux-Arts ở Los Feliz được cô mua lại từ nhà làm phim huyền thoại Cecil B. DeMille với giá 25 triệu USD, đẹp như một lâu đài cổ tích. Đó là tòa biệt có 6 phòng ngủ và 10 phòng tắm mà cô chọn để sống cùng 6 đứa con của mình trong giai đoạn hoàn tất thủ tục li hôn với Brad Pitt từ tháng 9/2016.

Nhưng sự yên ổn đó có vẻ là tạm thời, bởi Jolie chưa bao giờ lựa chọn một cuộc sống yên ổn. Thay vào đó, cô từ khi đặt chân vào thế giới điện ảnh hơn 30 năm trước luôn thể hiện sự liều lĩnh, táo bạo và phá vỡ những ranh giới mà người ta thường nghĩ về một ngôi sao điện ảnh.

Ở thời điểm đầu những năm 2000, Jolie đã thực sự là một ngôi sao điện ảnh với một giải Oscar và vài giải Quả cầu vàng trong tay. Cuộc sống của cô tràn ngập sự phóng túng và thậm chí rồ dại. “Mỗi buổi sáng tôi tỉnh dậy và luôn nghĩ rằng, tôi muốn một cuộc sống táo bạo”, cô nhấn mạnh.

Năm 2001, Jolie đến Campuchia để quay bộ phim bom tấn chuyển thể từ trò chơi nổi tiếng Tomb Raider (Bí mật ngôi mộ cổ). Dù không nhận được sự đánh giá tích cực về phê bình, bom tấn này vẫn thành công lớn tại phòng vé. Đó là lý do cô quay lại Campuchia vào năm 2002 để quay tiếp phần 2 và hơn cả thế, nhận một đứa con nuôi tại trại trẻ mồ côi ở đất nước này.

Campuchia cũng là đất nước khiến cô trở nên tò mò muốn khám phá thế giới thay vì cuộc sống phóng túng và phù phiếm của một ngôi sao điện ảnh ở Hollywood. Một ngày ở Siem Reap, cô tìm thấy cuốn sách hồi ký First They Killed My Father của Loung Ung đang được bày bán trên đường phố với giá 2 USD.

Đó là một trong những lý do thúc đẩy cô tìm kiếm một “mục đích sống lớn hơn”. Jolie tự trang bị cho mình nhiều kiến thức và chủ động liên lạc với Liên Hợp Quốc và sau đó trở thành một đại sứ thiện chí phụ trách các vấn đề về người tị nạn ở nhiều điểm nóng trên thế giới.

Năm 2002, cô quay lại Campuchia để gặp gỡ các nhân viên của tổ chức phi chính phủ, những người đang giải quyết các vấn đề về bom mìn sau chiến tranh. Trong số đó có Loung Ung, tác giả của cuốn hồi ký khiến cô muốn thay đổi này.

Ung đã chuyển đến Mỹ sinh sống từ sau chiến tranh nhưng khi trưởng thành, cô quay lại Campuchia để làm việc với tư cách một nhà vận động cho các vấn đề của đất nước mẹ đẻ của cô thời hậu chiến. Ung thừa nhận chưa bao giờ xem bất cứ bộ phim nào của Angelina Jolie.

Nhưng những cuộc tiếp xúc ngoài đời đã giúp Ung nhận ra Jolie không giống như bất kỳ một ngôi sao điện ảnh nào khác. "Cô ấy thật là một người phụ nữ tuyệt vời", Ung mô tả. Ung và Jolie đã cùng nhau đặt chân đến nhiều điểm nóng của Campuchia, nơi Ung trải qua tuổi thơ kinh hoàng dưới chế độ Khmer Đỏ.

Họ trở thành bạn thân của nhau. Từ đó đến giờ, Ung vẫn là một trong số hiếm những người bạn thân của Jolie, người mà cô có thể dựa lên vai để khóc trong những ngày tháng đau khổ sau khi chia tay Brad Pitt.

Ý tưởng chuyển thể cuốn hồi ký của Ung lên phim đã manh nha cách đây 15 năm, nhưng Jolie không muốn vội vã vì chưa đủ kinh nghiệm. Thay vào đó, cô tiếp tục cuộc sống phóng túng và táo bạo như bản năng của mình.

Năm 2002, cô nhận nuôi Maddox, cậu bé trong trại trẻ mồ côi ở Campuchia. Năm 2003, Jolie bắt đầu thành lập Quỹ Maddox Jolie-Pitt tập trung vào bảo tồn, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và cơ sở hạ tầng cho Campuchia.

Bên cạnh các bộ phim bom tấn của Hollywood và cuộc hôn nhân nhiều điều tiếng với Brad Pitt, Jolie cũng thực hiện hàng chục nhiệm vụ khác nhau cho Liên Hợp Quốc, đặt chân đến nhiều điểm nóng toàn cầu cầu như Sierra Leone, Afghanistan, Iraq, Bosnia và Haiti...

Trong suốt 15 năm qua, Jolie đã thay đổi cuộc sống của cô hoàn toàn, từ gia đình đến sự nghiệp, từ hình ảnh một ngôi sao điện ảnh trên thảm đỏ đến một đại sứ của Liên Hợp Quốc tại những đất nước tan rã vì nội chiến và chiến tranh.

Cuộc hôn nhân với Brad Pitt và 6 đứa con đã đưa tên tuổi của cô lên một mức độ nổi tiếng khác. Tuy nhiên, chính Jolie là người tác động và thay đổi Pitt chứ không phải ngược lại. Những hoạt động thiện nguyện của Jolie đã thúc đẩy Pitt bắt đầu các hoạt động từ thiện của anh ở châu Phi, Haiti và đặc biệt là New Orleans, thành phố bị tàn phá bởi cơn bão Katrina năm 2005.

Pitt cũng chấp nhận 3 đứa con nuôi của Jolie là Maddox, Pax Thiên và Zahara như con của mình và thuyết phục Jolie sinh con ruột của cả hai. Nếu có sự tác động ngược lại từ Pitt đến Jolie thì có lẽ chính là điểm này. Năm 2006, Jolie sinh Shiloh tại Nambia và năm 2008 là cặp song sinh Vivienne và Knox.

Những khoản cát-xê khổng lồ của cả hai giúp họ mua thêm nhiều biệt thự và trang trại ở Pháp, Tây Ban Nha, New York và New Orleans. Sự nghiệp của Pitt cũng thăng hoa với vai trò nhà sản xuất của công ty Plan B, nơi sản xuất nhiều bộ phim được đề cử và đoạt giải Oscar trong nhiều năm gần đây như 12 Years a Slave (Brad Pitt đoạt một giải Oscar cho Phim hay nhất), Moneyball, The Tree of Life và mới đây nhất là Moonlight.

Nhưng khác với Brad Pitt vốn vẫn dành sự chuyên tâm cho sự nghiệp điện ảnh và những bộ phim được sản xuất ngay tại Mỹ, Jolie chia cuộc sống của cô thành nhiều nơi và không ngừng thử thách bản thân với những bước ngoặt mới.

Phim đầu tiên do cô đạo diễn là tác phẩm chiến tranh In the Land of Blood and Honey (2012) có bối cảnh ở Bosnia, nơi cô từng đến để thực hiện nhiệm vụ cho Liên Hợp Quốc. Sau đó, cô tiếp tục thực hiện một bộ phim thách thức khác là Unbroken (2014).

Tiếp theo là By the Sea (2015) quay tại Croatia, bộ phim kỷ niệm 10 năm tình yêu với Brad Pitt, người đàn ông và mối quan hệ bền vững nhất của cô tính đến thời điểm đó. Tuy nhiên, khác với Mr and Mrs Smith thành công lớn vào năm 2004 và đưa họ đến với nhau, By the Sea thất bại hoàn toàn và dường như là dấu hiệu báo trước cho những bất ổn trong cuộc hôn nhân của cả hai.

Cuộc sống đầy táo bạo, liều lĩnh và tất nhiên là bất ổn của Angelina Jolie chưa bao giờ dừng lại khi cô tuyên bố chấm dứt mối quan hệ kéo dài 12 năm với Brad Pitt sau một chuyến bay bão táp từ Pháp quay về Mỹ.

Maddox, đứa con nuôi đầu tiên của Angelina Jolie, là người nhắc cô đã đến lúc để thực hiện bộ phim về Campuchia, quê hương của cậu bé. Maddox lúc đó 15 tuổi, đã sẵn sàng tham gia sản xuất phim để có dịp được quan sát những nỗi kinh hoàng mà những người đồng hương của cậu đã phải chịu đựng trong 4 năm của chế độ Khmer Đỏ. Jolie mời Loung Ung, tác giả của cuốn hồi ký, bạn thân của cô vào vai trò đồng biên kịch. Kịch bản của cả hai lập tức thuyết phục Ted Sarandos, giám đốc sáng tạo của Netflix và được chấp nhận ngay lập tức.

Nhưng Angelina Jolie vẫn chưa yên tâm hoàn toàn. Mặc dù đã là công dân của Campuchia, có sự hỗ trợ của chính phủ đất nước này lẫn Ung và Maddox, Jolie vẫn muốn có thêm một nhà sản xuất giàu kinh nghiệm cho dự án quan trọng bậc nhất này.

Và đó là lý do cô tìm đến Rithy Panh, một trong vài nhà làm phim nổi tiếng nhất ở Campuchia (dù ông mang quốc tịch Pháp), người cũng đã mất nhiều thành viên gia đình trong giai đoạn diệt chủng. Ông từng làm một số phim tài liệu về Khmer Đỏ, trong đó có bộ phim The Missing Picture từng đoạt giải Phim hay nhất tại hạng mục Un Certain Regard tại LHP Cannes 2013 và được đề cử Oscar phim nói tiếng nước ngoài hay nhất năm 2014.

Jolie và Panh đồng ý với nhau rằng cách duy nhất để thực hiện bộ phim này thuyết phục nhất là phải được làm hoàn toàn tại Campuchia, cho dù người dân ở đây vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt lại với lịch sử đau thương của dân tộc họ. Một bộ phim được xem là tượng đài về đề tài Khmer Đỏ là The Killing Fields của đạo diễn Roland Joffé (năm 1984, đoạt 3 giải Oscar) được quay tại Thái Lan và một số nơi khác chứ không phải tại Campuchia.

May mắn tiếp theo là các tội ác diệt chủng của lãnh đạo nhóm Khmer Đỏ được mang ra xét xử công khai vào năm 2009 giúp Jolie tiếp cận đề tài này một cách thấu đáo hơn. First They Killed My Father được quay vào năm 2016 và được chính phủ Campuchia hỗ trợ về nhiều mặt.

Họ cho phép đoàn làm phim đặt chân đến những điểm nóng mà trước đây vẫn chưa có đoàn làm phim nào được đặt chân đến. Quân đội Campuchia cũng “cung cấp” 500 quan chức và binh lính của họ để đóng quân đội của Khmer Đỏ.

Tổng cộng có tới 3.500 người Campuchia tham gia vào đoàn làm phim ở các vị trí khác nhau. Jolie thừa nhận cô đã có được “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để thực hiện bộ phim này ngay tại nơi mà câu chuyện diễn ra.

Công việc tuyển chọn diễn viên cũng là một vấn đề nan giải bởi Jolie muốn tất cả các diễn viên trong phim đều phải là người gốc Campuchia, đặc biệt là diễn viên nhí đóng vai nhân vật chính xuyên suốt bộ phim. Cô đã đi thăm các trại trẻ mồ côi, rạp xiếc, các trường học trong khu ổ chuột hay những đứa trẻ có điều kiện sống khó khăn để tuyển các diễn viên nhỏ tuổi cho bộ phim.

Để tìm một diễn viên nhí cho vai chính - Loung Ung thời nhỏ - nhóm đạo diễn casting đã nghĩ ra một “trò chơi”. Họ để tiền trên bàn và yêu cầu các ứng cử viên nhí hãy nghĩ lý do tại sao các em cần số tiền đó, sau đó họ thu lại tiền.

Các ứng cử viên nhí này phải nghĩ ra một lời nói dối để được nhận lại số tiền này. Jolie chia sẻ thêm cô bé diễn viên nhí Sareum Srey Moch là người được chọn cuối cùng cho vai chính của bộ phim, bởi cô bé đã nhìn vào số tiền trên bàn thật lâu.

Và khi bị lấy lại tiền, cô bé xúc động rơi nước mắt. Khi được hỏi cô bé cần số tiền ấy để làm gì, Sareum Srey Moch nói rằng ông nội của cô bé vừa chết và gia đình cô không có tiền để làm một đám tang tử tế cho ông nội.

“Trò chơi” tuyển diễn viên này khi được công bố trên bài báo của Vanity Fair đã gây ra một làn sóng chỉ trích. Nhiều người cho rằng Angelina Jolie quá tàn nhẫn khi đánh vào cảm xúc thuần khiết của trẻ em để đạt được mục đích của mình. Jolie sau đó phản hồi cho rằng tác giả bài báo đã hiểu sai hoàn toàn những chia sẻ của cô.

Đó có vẻ như là chỉ trích duy nhất nhắm bộ phim này so với những phản hồi tích cực cả từ phía những người dân Campuchia lẫn giới chuyên môn khi bộ phim chính thức ra mắt.

Các cộng sự và các diễn viên nghiệp dư ở Campuchia dành cho Angelina Jolie những tình cảm trìu mến và tôn trọng. Theo nữ biên kịch Loung và nhà sản xuất Rithy Panh, Jolie hiểu biết rất sâu về đất nước Campuchia và muốn làm nổi bật những giá trị và tinh thần của đất nước này.

Trên trường quay, trong giờ nghỉ ăn trưa, Jolie cũng như những nhân viên bình thường khác, đứng xếp hàng để đợi đến lượt nhận phần ăn của mình. Rithy Panh tiết lộ Jolie kiểm soát bản thân rất tốt và hầu như không bao giờ la hét trên trường quay.

Ông nói: “Ở Campuchia, la hét không chỉ là sự thiếu tôn trọng người khác mà nó còn được coi là biểu hiện của sự yếu đuối.” Còn Jolie thì cho rằng cô không muốn Maddox lo lắng về người mẹ nuôi của mình khi thực hiện một bộ phim về lịch sử đau thương của đất nước cậu.

Ở Campuchia, Maddox cũng nổi tiếng không kém gì Jolie. Và với việc thực hiện bộ phim này, Jolie muốn kết nối Maddox với quê hương Campuchia của mình, cũng như Pax Thiên với Việt Nam và Zahara với Ethiopia. "Tôi làm phim vì muốn con trai mình hiểu về con người và đất nước quê hương", Jolie khẳng định.

Nhưng không chỉ Maddox theo sát bộ phim, các đứa con của cô cũng có mặt trên trường quay để hỗ trợ người mẹ nổi tiếng, nhất là trong giai đoạn Brad Pitt bận ghi hình bộ phim War Machine ở Trung Đông. Pax Thiên là nhiếp ảnh trường quay, còn 4 đứa trẻ còn lại được đến trường quay mỗi ngày và trở thành bạn bè thân thiết với các diễn viên nhí của đoàn phim.

Chỉ vài tháng sau khi tuyên bố ly hôn với Brad Pitt, vào tháng 2.2017, Jolie đã tổ chức một buổi chiếu phim ra mắt với khoảng 1.000 người xem tại một địa điểm ngoài trời gần khu đền Angkor Wat ở Campuchia.

Rất nhiều giọt nước mắt, sự tức giận và tổn thương khi lịch sử đau thương của dân tộc Campuchia được tái hiện vừa khủng khiếp vừa đầy nhân bản trên màn ảnh. Điều khiến Jolie tự hào hơn tất cả là cô đã thực hiện được một buổi chiếu phim ra mắt đầu tiên cho những người dân Campuchia để tri ân họ, để giúp họ được chứng kiến đất nước của họ trên phim rất đẹp ngay cả trong những hoàn cảnh khốn cùng.

Trong giai đoạn Jolie bắt đầu quảng bá bộ phim trước giai đoạn trình chiếu chính thức, cuộc sống riêng tư của cô một lần nữa bị xáo trộn khi hình ảnh của Brad Pitt xuất hiện trên bìa tờ GQ và bài phỏng vấn với những chi tiết “thú tội” bên trong. Hình ảnh giọt nước mắt và khuôn mặt tiều tụy của Brad Pitt - một trong những nam tài tử quyến rũ nhất hành tinh trên tờ tạp chí này - khiến nhiều độc giả bất ngờ và xúc động. Nhiều bài báo sau đó cho rằng Brad Pitt mong muốn một cuộc sống ổn định cho cả gia đình thay vì những chuyến phiêu lưu khắp thế giới và đó có thể là một trong những nguyên do khiến cuộc hôn nhân của họ tan vỡ.

Khi phóng viên đặt vấn đề này với Jolie, cô tỏ ra thận trọng và cho rằng đó không phải là nguyên nhân. “Cuộc sống xê dịch của chúng tôi không phải là vấn đề tiêu cực. Những chuyến đi là cơ hội tuyệt vời để những đứa trẻ khám phá thế giới.” Jolie cũng tỏ ra rất tự hào về 6 đứa con của cô và không muốn nói đến sự tan vỡ của cuộc hôn nhân với truyền thông vì muốn bảo vệ những đứa trẻ.

Khi được hỏi về những lời “thú tội” của Brad Pitt trên GQ, Jolie cũng trả lời ngắn gọn: “Chúng tôi quan tâm lẫn nhau và quan tâm đến gia đình của chúng tôi. Và cả hai đều hướng tới mục tiêu chung đó.” Jolie cũng chia sẻ về những năm tháng ấu thơ, thời điểm bố cô - nam diễn viên nổi tiếng Jon Voight - bỏ rơi mẹ cô khiến cô lo lắng rất nhiều.

Và giờ đây, cô không muốn những đứa con của mình phải lo lắng cho cô. “Nếu phải khóc, tôi sẽ khóc trong buồng tắm thay vì trước mặt những đứa trẻ”, Jolie chốt lại câu chuyện gia đình của mình.

Tại thời điểm này, ngay sau khi First They Killed My Father được trình chiếu, kết thúc chặng hành trình dài 15 năm với dự án điện ảnh quan trọng này, Jolie vẫn muốn “xả hơi” và chưa có hứng thú với bất cứ dự án điện ảnh nào trong thời điểm hiện tại.

Cũng có một vài nguồn tin cho rằng cô đang thương lượng để đóng phần 2 của Maleficent (Tiên hắc ám) và phiên bản làm lại từ bộ phim kinh dị The Bride of Frankenstein của đạo diễn Bill Condon.

Tuy nhiên, Jolie đang tận hưởng cuộc sống của một bà mẹ đơn thân với 6 đứa trẻ và phục vụ các yêu cầu của chúng. Chẳng hạn như cô đang tham gia một lớp dạy nấu ăn, đọc sách cho bọn trẻ trước khi ngủ và kết nối trở lại với người cha mà cô từng xa lánh, bởi vì “bọn trẻ cần có ông ngoại”

Nhưng cuộc sống yên ổn đó có vẻ chỉ là tạm thời. Jolie và 6 đứa trẻ dường như không quen với cuộc sống cố định một chỗ. Họ vừa đến Namibia - đất nước nơi cô bé Shiloh được sinh ra - hay Kenya, nơi Jolie chuẩn bị cho một dự án tiếp theo về Sáng kiến phòng chống bạo lực tình dục, một tổ chức mà cô đã đồng sáng lập với cựu Ngoại trưởng Anh William Hague.

Cụ thể, các thành viên của quân đội Anh và các nhân viên gìn giữ hòa bình sẽ được huấn luyện cách bảo vệ phụ nữ khỏi các hành vi bạo lực tình dục trong các khu vực khủng hoảng.

Trong vòng 9 tháng qua, Jolie cố gắng để làm một bà mẹ bình thường, chú tâm vào công việc nội trợ và chăm sóc bọn trẻ. Nhưng có vẻ như chừng đó thời gian là quá đủ để tĩnh tâm lại cuộc sống sau cuộc biến động năm ngoái. Cô lại đang lên kế hoạch cho những chuyến hành trình tiếp theo. Và có vẻ như bọn trẻ cũng hào hứng với những chuyến đi khắp thế giới cùng mẹ của chúng.

Bởi, cuộc sống của Jolie là một chuỗi những ngày tháng dịch chuyển không ngưng nghỉ. Cô chưa bao giờ cần một cuộc “trị liệu tâm lý” để chữa lành tổn thương, vì công việc mới là những cuộc “trị liệu tâm lý” của cô. Vì vậy mà “một cuộc sống bình thường” có vẻ như không nằm trong từ khóa của Jolie.

Lê Hồng Lâm
Đồ họa: Sang Ngô

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/angelina-jolie-ba-me-don-than-va-cuoc-song-khong-bao-gio-binh-thuong-post782278.html