Ancelotti: FIGC như đang bơi trong hỗn mang

Khi Liên đoàn Bóng đá Italia (FIGC) có lời mời Ancelotti về làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia, ông đã từ chối ngay lập tức. Không phải Ancelotti không muốn cống hiến cho quốc gia, cũng không hẳn ông muốn tiếp tục dẫn dắt một CLB khác, mà bởi Ancelotti cho rằng, FIGC chưa sẵn sàng cải tổ để đưa bóng đá nước nhà tiến lên.

Trả lời tờ Độc lập (Anh) sau khi từ chối FIGC, Ancelotti trải lòng: Điều quan trọng khi bạn đến với một đội bóng mới (tầm CLB hay đội tuyển quốc gia), thì phải làm quen với các sếp lớn, trước khi nằm lòng tính cách cầu thủ để biết “các em nó thực sự muốn gì”.

Điều tốt nhất là bạn nên tìm gặp người tiền nhiệm của mình để hỏi về đội bóng. Bất cứ thông tin nào có thể hỗ trợ bạn khi ngồi vào “ghế nóng” đều có giá trị… Khi đã hiểu hòm hòm về cầu thủ, về đội bóng, người HLV trưởng có thể yên tâm bắt tay vào việc xây dựng lối chơi cho đội bóng, cũng như các phương pháp khác nhau để tận dụng các nguồn lực sẵn có.

Ancelotti muốn nghỉ ngơi thêm một thời gian trước khi dẫn dắt một CLB thích hợp. Ảnh: La Stampa

Văn hóa là điều vô cùng quan trọng khi bạn hành nghề khắp thế giới. Tôi đã tìm hiểu văn hóa Madrid, văn hóa Paris… và tôi nhận ra đội bóng mới sa thải tôi-Bayern Munich, là CLB chuyên nghiệp tuyệt đối, được tổ chức tốt, được điều hành bởi những cựu cầu thủ-những người hiểu rõ về bóng đá và luôn sống vì đội bóng, vì môn thể thao vua.

Nhờ trải qua những trải nghiệm thú vị, ngọt ngào lẫn cay đắng khi làm việc dưới trướng Berlusconi, Abramovich, Perez… giờ đây không còn điều gì ở CLB có thể gây bất ngờ cho tôi. Ngay cả việc Bayern Munich nói với tôi lời chia tay cũng là điều tôi đã “đọc” thấy từ trước.

Đặc biệt trong thời gian làm việc ở Chelsea, tôi đã học được tầm quan trọng của việc hợp tác với đội ngũ nhân viên hiện hữu và xây dựng lòng trung thành của họ đối với mình. Tại Bayern Munich, tôi đã cố thu xếp để được hợp tác làm việc với một số nhân viên cũ và mang về đây một vài người (mới) của mình. Kết hợp hai phần nhân sự cũ và mới như bạn thử một phản ứng hóa học vậy. Nhưng vì mọi người rất chuyên nghiệp-tôi nghĩ như vậy-nên mọi phản ứng xảy ra đều có thể nằm trong tầm kiểm soát của các bên.

Khi đặt chân đến Madrid, Munich, tôi luôn nhìn vào bản sắc của từng đội bóng và tự hỏi: Liệu CLB mới có phù hợp với phong cách chơi bóng và huấn luyện của mình? Trong một số công việc, có ông chủ đã yêu cầu tôi phải thay đổi phong cách để gần gũi hơn với phong cách thi đấu của CLB. Tốt thôi, tôi sẽ luôn cố gắng thực hiện bởi tôi là người làm công ăn lương mà. Tất cả các đội bóng tôi từng dẫn dắt thì kiểm soát bóng là điều không phải tôi quá quan tâm. Tôi luôn cẩn trọng để không làm xáo trộn lối chơi và công thức chiến thắng của đội bóng. Dẫn dắt đội tuyển Italia là điều HLV nào cũng mong muốn. Bạn sẽ được làm việc với những cầu thủ ưu tú nhất thế giới.

Nhưng tôi cảm nhận vấn đề quan trọng là lãnh đạo FIGC như đang bơi trong hỗn mang. Họ còn chưa biết làm gì để bóng đá nước nhà phát triển trong 20-30 năm tới, sau thảm họa không được dự World Cup 2018.

Nhiều người tỏ ý thông cảm cho tôi, vì dẫn dắt đội tuyển quốc gia vào lúc này là sự liều lĩnh, nhưng tôi tin rằng, bóng đá Italia cấp độ đội tuyển đã chạm đáy của sự thất vọng rồi. Ai ngồi vào “ghế nóng” thời điểm này sẽ có nhiều cơ hội được lưu danh. Tôi đã nói chuyện thẳng thắn với các sếp ở FIGC rồi, có lẽ phải 4-5 năm nữa, tôi mới nghĩ đến việc cầm quân đội tuyển Italia.

VŨ THU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/ancelotti-figc-nhu-dang-boi-trong-hon-mang-525830