Ấn tượng với những bức ảnh hàng trăm tuổi nhờ nhiếp ảnh gia 'phù thủy'

Nhiếp ảnh gia và nghệ sĩ kỹ thuật số người Áo Mario Unger dành nhiều thời gian để 'tô màu' những bức ảnh đen trắng hàng trăm năm tuổi. Nhờ nhiếp ảnh gia 'phù thủy' này, những bức ảnh trở nên sống động và ấn tượng hơn.

", Mario Unger dành ra nhiều thời gian, công sức để tỉ mỉ “tô lại” những bức ảnh đen trắng có tuổi đời khoảng 100 năm. Sau khi hoàn thành, chúng trở thành những bức ảnh sống động màu sắc. Trong ảnh là "Vua hề Sác Lô" Charlie Chaplin được nghệ sĩ Mario Unger “tô màu” hết sức đẹp mắt.">

 Được xem là nhiếp ảnh gia "phù thủy", Mario Unger dành ra nhiều thời gian, công sức để tỉ mỉ “tô lại” những bức ảnh đen trắng có tuổi đời khoảng 100 năm. Sau khi hoàn thành, chúng trở thành những bức ảnh sống động màu sắc. Trong ảnh là "Vua hề Sác Lô" Charlie Chaplin được nghệ sĩ Mario Unger “tô màu” hết sức đẹp mắt.

Được xem là nhiếp ảnh gia "phù thủy", Mario Unger dành ra nhiều thời gian, công sức để tỉ mỉ “tô lại” những bức ảnh đen trắng có tuổi đời khoảng 100 năm. Sau khi hoàn thành, chúng trở thành những bức ảnh sống động màu sắc. Trong ảnh là "Vua hề Sác Lô" Charlie Chaplin được nghệ sĩ Mario Unger “tô màu” hết sức đẹp mắt.

Antonio Ascari và Ugo Sivocci ngồi trong chiếc ôtô Alfa Romeo tại Targa Florio năm 1922. Nhờ bàn tay tài hoa của nhiếp ảnh gia Mario Unger, bức ảnh đen trắng trở nên ấn tượng hơn sau khi được "tô màu".

phù phép" với những màu sắc nổi bật và đẹp mắt.">

Bức ảnh năm 1920 chụp thợ máy làm việc tại một máy bơm hơi của Lewis Hine được "phù phép" với những màu sắc nổi bật và đẹp mắt.

Bức ảnh đen trắng chụp nghệ sĩ Dizzy Gillespie ở New York, Mỹ năm 1947 trở nên thú vị khi có thêm những màu sắc tươi sáng.

Maud Wagner là người phụ nữ đầu tiên theo đuổi nghệ thuật xăm mình tại Mỹ. Hai bức ảnh đặt cạnh nhau cho thấy sự so sánh trước và sau khi nghệ sĩ Mario Unger thực hiện quá trình “tô màu”.

Khung cảnh náo nhiệt tại Mulberry Street, Manhattan, New York, Mỹ năm 1900. Sau khi "tô màu", bức ảnh đen trắng trở nên rực rỡ và ấn tượng.

Nhà văn nổi tiếng người Ireland Oscar Wilde năm 1880.

Sau khi được "tô màu", bức ảnh chụp người đàn ông mang cây thông về nhà ở Chelsea, London, Anh năm 1914 giống như sự việc mới xảy ra gần đây.

Jack Brabham ngồi trong xe đua khi tham gia Grand Prix - cuộc đua mô tô Công thức 1 tại Hà Lan năm 1966.

William Paul Gottlieb chụp ảnh nghệ sĩ, nhà soạn nhạc, ca sĩ và diễn viên người Mỹ Louis Armstrong trong khaonrg năm 1938 - 1948. Sau khi được Mario Unger chỉnh màu, bức ảnh gây chú ý nhiều hơn.

Mời độc giả xem video: Những bức ảnh vô cùng khác lạ về Hà Nội. Nguồn: VTC2.

Tâm Anh (theo BR)

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/vietnamdaily-relax/an-tuong-voi-nhung-buc-anh-hang-tram-tuoi-nho-nhiep-anh-gia-phu-thuy-94966.html