ẤN TƯỢNG với bộ ảnh CÔ BA TRÀ VINH và mong muốn lưu giữ lại cảnh sắc quê hương

Trong khi rất nhiều bạn trẻ thích chụp những bộ ảnh hiện đại thì cô gái Trà Vinh lại thích hoài cổ với hình ảnh 'cô Ba' thướt tha tà áo dài bên khung cảnh quen thuộc của quê hương mình để lưu giữ thời gian vì sợ rồi mọi thứ sẽ thay đổi. Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Thấp thoáng trong bộ ảnh, vẫn là sự xuất hiện của hình ảnh đặc trưng cô Ba Sài Gòn qua sự kết hợp với đạo cụ là chiếc máy khâu, những vật trang trí trong quán cà phê nhưng khung cảnh xoay quanh lại là cảnh đẹp của quê hương Trà Vinh. Vì vậy, đã khắc họa nên hình ảnh “cô Ba Trà Vinh” đầy sức sống. Bộ ảnh đã thổi vào sức sống hiện đại nét văn hóa cổ truyền của người Việt.

Bộ ảnh được chụp bởi chị Trần Thanh Đan (sinh năm 1981, ở TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) – Một người chụp ảnh dạo đã hơn 3 năm nay.

Khi nói về bộ ảnh, chị Thanh Đan chia sẻ: “Mỗi thợ ảnh đều có cái của riêng mình. Tuy nhiên, với các bức hình chụp với áo dài thì mình thực sự rất tâm huyết. Vì nó mang đến vẻ đẹp dịu dàng, thể hiện được nét duyên dáng của người phụ nữ Trà Vinh cũng như mang đậm nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Hiện nay, nhiều nhiếp ảnh gia và những người yêu thích nhiếp ảnh thích chụp những bộ ảnh hiện đại, nhưng mình lại thích chụp ảnh hoài cổ, gợi nhớ khoảng thời gian xưa cũ nhưng cũng không kém phần thời thượng.

Đa số các bộ ảnh của mình đều được nhiều người đón nhận. Đó là điều mà mình thấy vô cùng hạnh phúc”.

Bích Ngọc muốn lưu giữ lại cảnh sắc của quê hương Trà Vinh.

Nhân vật trong bộ ảnh “cô Ba Trà Vinh” là bạn Lê Bích Ngọc ( 28 tuổi, là thợ làm bánh kem, ở Hòa Lợi, Châu Thành, Trà Vinh). Với vẻ đẹp chân chất, giản dị của người con gái Trà Vinh và dáng vẻ sang chảnh, điệu đà, những bức ảnh của Bích Ngọc đã gây ấn tượng và thu hút nhiều người.

Để hiểu hơn về ý tưởng, cảm xúc của Bích Ngọc khi chụp bộ ảnh, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện đầy thú vị với cô gái Trà Vinh này.

- Chào Bích Ngọc, được biết bạn mới chụp bộ anh “cô Ba Trà Vinh” được rất nhiều người yêu thích, bạn nghĩ sao về điều này?

- Quả thực mình rất vui khi nhận được bộ ảnh do chị Thanh Đan chụp. Mình hài lòng về hình ảnh cũng như màu sắc của bộ ảnh. Được mọi người quan tâm mình cũng khá bất ngờ, tuy nhiên mình rất vui. Cảm ơn mọi người rất nhiều. (cười)

- Hiện nay, nhiều bạn trẻ thường lựa chọn phong cách hiện đại để chụp ảnh, tại sao bạn lại lựa chọn hình ảnh “Cô Ba Trà Vinh” cho bộ ảnh của mình?

- Mình thích sự dịu dàng và cổ xưa. Hình ảnh quê hương mình với những cây cổ thụ cao, chợ Trà Vinh, những quán cà phê gợi lên sự cổ kính cho nên mình đã hóa trang làm nhân vật “cô Ba” cho hợp.

Mình cũng chưa chụp ảnh kiểu cổ xưa lần nào nên cũng muốn thử xem sao. Tuy nhiên, cũng thật bất ngờ khi những bức ảnh này lại khiến mình vô cùng ưng ý.

- Ý tưởng thực hiện bộ ảnh của Bích Ngọc là gì?

- Mình yêu Trà Vinh, yêu những hình ảnh đã gắn bó, thân thuộc với mình và gia đình bao lâu nay. Nhưng mình sợ khi thành phố phát triển, có thể đến một ngày nào đó khung cảnh này sẽ thay đổi.

Chính vì vậy, mình muốn chụp bộ ảnh để lưu giữ lại cảnh sắc và con người trong thời điểm hiện tại. Để sau này khi nhìn lại, mình vẫn còn nhớ cảnh vật lúc này là như thế.

Hình ảnh cô Ba Trà Vinh khiến Bích Ngọc vô cùng thích thú.

- Để có được bộ ảnh đẹp như vậy, bạn có phải di chuyển nhiều không?

- Tất cả khung cảnh trong bộ ảnh đều là những góc chụp thân thuộc của thành phố Trà Vinh nơi mình sinh sống: Đường công viên, đường hàng me, chợ Trà Vinh, cầu Long Bình 1, quán cafe 1985. Mình chỉ vòng vòng trong trung tâm thành phố thôi nên cũng không phải di chuyển nhiều.

- Tại những nơi đã chụp, bạn thích khung cảnh nào nhất?

- Trong những nơi đã chụp, mình thích nhất cảnh ở con đường cây cổ thụ và quán cafe 1985. Bởi vì đây là hai khung cảnh đem lại cho mình nhiều cảm xúc. Một nơi là đường phố náo nhiệt, một nơi là quán cà phê yên bình, được trang trí theo phogn cách cổ xưa.

Ở đây, cho mình cảm giác thân quen, khung cảnh phù hợp với tiêu chí cổ xưa của bộ ảnh. Đó là chất xúc tác khiến cho mình diễn tả cảm xúc của mình thật nhất, sâu sắc nhất.

- Trong quá trình thực hiện bộ ảnh, bạn ấn tượng về điều gì nhất?

- Điều mình ấn tượng không chỉ là tài năng và sự nhiệt tình của chị Thanh Đan mà còn là những con người Trà Vinh mà mình được gặp. Những chị bán trái cây, bắp, đậu phộng ở chợ Trà Vinh vui vẻ, hào hứng và giúp đỡ mình thực hiện bộ ảnh. Điều đó khiến mình vô cùng hạnh phúc bởi vì con người quê mình vừa hiền lành, chân chất nhưng sống rất tình cảm.

"Cô Ba Trà Vinh" xinh đẹp tại khung cảnh chợ Trà Vinh.

- Qua tìm hiểu về bộ ảnh, thấy rằng Bích Ngọc rất yêu quê hương Trà Vinh của mình đúng không?

- Quê hương trong mình như người mẹ thứ hai đi xa là nhớ và không nơi nào thay thế được. Bởi nó là nơi mình được sinh ra, gắn bó từ nhỏ đến bây giờ.

Mình yêu nơi này rất nhiều. Mình mong Trà Vinh ngày càng phát triển, nhưng luôn giữ hình ảnh thành phố cây xanh,lúc nào cũng tràn ngập bóng mát giữa trưa nắng hè.

Thỏa sức ngắm cô Ba Trà Vinh qua những những bức hình dưới đây:

Nguồn ảnh: Trần Thanh Đan

Ngọc Giang / Tin Nhanh Online

Nguồn Tin Nhanh: http://tinnhanhonline.vn/an-tuong-voi-bo-anhco-ba-tra-vinh-va-mong-muon-luu-giu-lai-canh-sac-que-huong-1482555