Ấn tượng từ Cuộc thi Viết 'Khoảnh khắc đáng sống' năm 2020

Lễ trao giải Cuộc thi Viết 'Khoảnh khắc đáng sống' năm 2020 ngày 9/1/2021 do MXH Sống Khỏe Plus phối hợp cùng Công ty Truyền thông HK đã để lại ấn tượng đẹp trong mắt những người tham dự.

60 phút diễn ra chương trình là 60 phút giây lắng đọng cảm xúc của những người tham dự. Từ giọng đọc radio, tiếng hát cho đến lời dẫn chuyện đã dẫn dắt người tham dự tìm về một thời đã xa, cùng trầm mình ngẫm về cuộc đời.

Đây còn là những phút giây rưng rưng khi được lắng nghe những sẻ chia về từng khoảnh khắc của cuộc đời mỗi tác giả gửi gắm qua những trang viết. Những trang viết cuộc đời thẫm đẫm ký ức vui buồn, hờn ghen, thua thiệt.

Những phút giây lắng đọng của những người tham dự khi nghe những tác giả chia sẻ về khoảnh khắc đáng sống cuộc đời mình

Những phút giây lắng đọng của những người tham dự khi nghe những tác giả chia sẻ về khoảnh khắc đáng sống cuộc đời mình

Những khoảnh khắc đó như là hành trình đi tìm giá trị của hạnh phúc từ những câu chuyện rất đời, rất thực, truyền năng lượng tích cực, bình an sau những hôm cần bình tâm nhìn lại. Để rồi khi đọc lại thấy một phần cuộc đời mình: Có buồn bã, khổ đau nhưng cũng có những vui vẻ, hạnh phúc; có sự tẻ nhạt nhưng cũng vô cùng thú vị không thể nào nguôi quên.

Nhưng có lẽ, nước mắt luôn cay cay trên mỗi khuôn mặt khi người mẹ cậu học trò 18 tuổi Trần Quốc Toản mắc u não bẩm sinh. Họ cảm xúc và nể phục trước nghị lực sống phi thường của em. Và hơn nữa, mong những điều bình an, tốt lành sẽ đến với em trong tương lại.

Tấm lòng và tình cảm còn được dâng trào khi những món quà vật chất đến với hai em học sinh nhận được học bổng tiếp sức đến trường của Cuộc thi Viết “Khoảnh khắc đáng sống” năm 2020.

Ở nhiều bài dự thi, các tác giả đã nêu ra những câu chuyện đầy xúc động, truyền cảm hứng. Đó là cả một trời kỷ niệm, là hành trang, là động lực, là sức mạnh để chính họ bước tiếp quãng đời còn lại.

Tác giả Nguyễn Minh Châu (Hà Nội) chia sẻ câu chuyện "Vượt lên sự kỳ thị" đạt giải đặc biệt của cuộc thi

Đọc chuyện về người “Chị đã giúp cuộc đời bớt đi một kẻ ác” của tác giả Nguyễn Thành Giang (Quảng Nam) không khỏi xuýt xoa, bồi hồi: “Cảm ơn cuộc đời này đã cho em được gặp chị”.

Lá thư sướt mướt, giấu bao nỗi niềm của cô giáo trẻ Nguyễn Hồng Minh (Bạc Liêu) ôm ấp niềm tin về lời nhắn “Minh ơi, nắm tay anh đi” của chàng bác sĩ áo xanh năm ấy.

Tâm trạng của những con chim tìm về nơi đất lành sau bao cuộc thiên di “Chỉ mong “Đổi dời sẽ khác” của cậu trò 18 tuổi Lê Văn Hoài Phong trường chuyên Bình Thuận.

Niềm hạnh phúc của những người làm nên cuộc thi.

Trong số những tác giả đạt giải cuộc thi lần này, hầu hết đều là những gương giàu nghị lực, bước qua mọi ranh giới để tự đứng dậy sống có ích cho đời. Họ là những con người đặc biệt và phi thường khiến ai cũng sẽ phải nghiêng mình.

Nguyễn Minh Châu (Hà Nội) là người phụ nữ tí hon đặc biệt; Nhưng chị bước qua “miệng thế gian” để viết tiếp đời mình bằng câu chuyện “Vượt lên sự kỳ thị”.

Ước mơ “Hãy cho tôi một ngày để sống” của cô gái xương thủy tinh Vương Thị Dung (Quảng Nam) thực sự động lòng trắc ẩn bao người.

Ở Vương Thị Dung luôn ánh lên niềm lạc quan, rạng rỡ

Hay hành trình vượt lên chính mình của “Loài hoa vươn về phía mặt trời” Nguyễn Đức Nghị (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) mắc bệnh Glôcôm bẩm sinh.

Nhưng có lẽ, ấn tượng vẫn là “Nơi nào có anh, nơi đó là nhà” của tác giả Hồ Xuân (Thành phố Voronezh, Nga). Với giọng văn mượt mà, trong sáng, người vợ trẻ Hồ Xuân đã mang đến một cái nhìn đẹp về tình yêu “ở hai đầu nỗi nhớ”. Ở đó luôn ánh lên tinh thần lạc quan trong những ngày “sống tự lập chớ không cô lập” tận trời Âu.

Còn đó “Thiên thần ngôi sao xanh” Nguyễn Ngọc Anh (Hà Tĩnh), “Chiếc xe cháy lốc máy” Nguyễn Thái Điền (An Giang), “Hãy tha lỗi cho mẹ, con nhé” Lê Thu Thảo (Hà Nội),… mang lại nhiều cung bậc cảm xúc.

Cô giáo xương thủy tinh Vương Thị Dung lần đầu vượt gần 1000 cây số đến với TP.HCM nhận giải thưởng

Được biết, trải qua 4 tháng, Cuộc thi Viết “Khoảnh khắc đáng sống” năm 2020 do mạng xã hội Sống Khỏe Plus phối hợp cùng Công ty Truyền thông HK tổ chức đã nhận được 1.034 bài viết của 759 tác giả. 759 tác giả đã khắc họa chân thực từng khoảnh khắc có tính chất bước ngặt trong cuộc đời của mỗi người.

Em Trần Quốc Toản nhận học bổng của cuộc thi. Em Toản mặc dù bị u não bẩm sinh nhưng vẫn nhiều năm là học sinh giỏi

4 tháng– một chặng đường không dài nhưng vô cùng hạnh phúc của những người làm nên cuộc thi. Tinh thần của cuộc thi năm 2020 sẽ là niềm tin cho hành trình mới, thường niên, chắp cánh biết bao tâm huyết, đam mê trong hành trình cao đẹp này.

Tác giả Nguyễn Thành Giang và Nguyễn Hồng Minh nhận giải Nhì chung cuộc (không có giải Nhất)

Bà Kim Ngân và Nhà văn Ngô Thị Thu Vân trao giải Ba của cuộc thi

Danh sách các tác giả đạt giải thưởng:

01 Giải bài viết truyền cảm hứng (8 triệu đồng): “Vượt lên sự kỳ thị” của tác giả Nguyễn Minh Châu (Hà Nội)

02 Giải Nhì (8 triệu đồng): “Minh ơi, nắm tay anh đi” của tác giả Nguyễn Hồng Minh (Bình Dương); “Chị đã giúp cuộc đời này bớt đi một kẻ ác…” của tác giả Nguyễn Thành Giang (Quảng Nam)

02 Giải Ba (5 triệu đồng): “Nơi nào có anh, nơi đó là nhà” của tác giả Hồ Xuân (Liên bang Nga); “Hãy cho tôi thêm một ngày nữa để sống” của tác giả Vương Thị Dung (Quảng Nam)

05 Giải Khuyến khích (3 triệu đồng): “Chỉ mong đổi dời sẽ khác…” của tác giả Lê Văn Hoài Phong (Bình Thuận); “Cái duyên với nghề biếm họa” của tác giả Nguyễn Văn Dũng (TP.HCM); “Thiên thần ngôi sao xanh” của tác giả Nguyễn Ngọc Anh (Hà Tĩnh); “Hãy tha lỗi cho mẹ, con nhé” của tác giả Lê Thu Thảo (Hà Nội); “Chiếc xe cháy lốc máy” của tác giải Nguyễn Thái Điền (An Giang)

03 Giải cây bút trẻ triển vọng (2 triệu đồng): “Loài hoa vươn về phía mặt trời” của tác giả Nguyễn Đức Nghị (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam); “Đời sống động khi mình sống đậm” của tác giả Vũ Thu Hiền (Hà Nội); “Điều diệu kỳ từ đôi tay” của tác giả Nguyễn Thị Thiên An (TP.Đà Lạt).

02 suất Học bổng tiếp sức đến trường (5 triệu đồng): Em Trần Quốc Toản, học sinh lớp 12A1, Trung tâm GDTX Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu); Em Lê Văn Hoài Phong, học sinh lớp 12 văn, trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo (Bình Thuận)

Hà Kiều

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/an-tuong-tu-cuoc-thi-viet-khoanh-khac-dang-song-nam-2020-223988.html