Ấn tượng 'Sắc màu Việt Bắc'

Những điệu sli, lượn, hát then, thanh âm của đàn tính hòa quện với nhạc điện tử trong sáng tạo khối khí, dàn dựng đã tạo cho đông đảo người xem những ấn tượng thú vị đối với chương trình dự thi mang chủ đề 'Sắc màu Việt Bắc' của nghệ sĩ, diễn viên, chiến sĩ Đoàn Văn công Quân khu 1 tại Hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2018, diễn ra tối 9-11.

Tiết mục múa “Tính tình” mang lại ấn tượng với khán giả.

“Tôi háo hức và thích xem văn công biểu diễn lắm”- câu nói của bác Nguyễn Thị Thảo, nhà ở phố Hồ Tùng Mậu khiến cho 4 người bạn của bác đi cùng cũng rạo rực niềm vui. 8 giờ tối mới diễn, thế nhưng các bác đã rủ nhau đến Nhà hát Quân đội từ hơn 6 giờ chiều, để có chỗ ngồi: “Đến muộn chút là phải ngồi bệt ở lối đi ngay, chúng tôi xem các đoàn diễn suốt từ sáng 7-11 đến giờ, đến hôm nay là đoàn thứ 6 rồi, văn công quân đội diễn hay quá, đẹp quá (mỗi ngày có 2 đoàn diễn thi)”- vẫn là lời của bác Thảo.

Liên khúc “Từ ATK nhớ lời Bác dặn” thể hiện truyền thống hào hùng của lực lượng “tiên phong”, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bước vào khán phòng biểu diễn của Nhà hát Quân đội, hóa ra không chỉ có người dân mới háo hức đến sớm, chọn chỗ tốt để ngồi thưởng thức văn công biểu diễn, mà có rất đông các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên ở khu Mai Dịch, các giảng viên, sinh viên của nhiều trường nghệ thuật trên địa bàn Hà Nội. Nhạc sĩ Xuân Phương, giảng viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội phấn khởi: Hôm nay mới “giành” được ghế ở giữa thế này, chứ mấy hôm trước tôi đến chậm chút là ngồi bệt ở dọc hành lang, chốc chốc lại có người đi lại, phải tránh. Quả thật, chương trình chưa đến giờ diễn mà Nhà hát Quân đội đã không còn chỗ trống, rất đông khán giả ngồi, đứng dọc 4 bên hành lang.

Tiết mục múa “Vượt lũ” thể hiện rõ nét hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ” ở vùng núi rừng Việt Bắc.

Khi màn nhung của sân khấu mở ra, khán giả chẳng ai bảo ai đồng loạt “òa” lên, bởi không gian mang đậm màu sắc văn hóa của vùng Việt Bắc, những cô gái, chàng trai trong trang phục Tày, Nùng, Dao… được cách điệu cùng những cây đàn tính đã đưa khán giả trải nghiệm giai điệu, thanh âm, điệu múa, để từ đó đắm mình trong câu chuyện kể liền mạch 12 tiết mục hát, múa, hợp xướng, hành khúc về “Sắc màu Việt Bắc”. Đó là niềm tự hào về một vùng văn hóa đặc trưng với những giá trị, tinh hoa của các cộng đồng dân tộc nhiều đời gìn giữ và phát huy, là lời then, hát giao duyên sli, lượn; là cây đàn tính, hay tiếng du dương của sáo trúc, đôi khi những lá cây cũng trở thành nhạc cụ vang lên những làn điệu quyến rũ người nghe… Ở đó là sự tiếp nối, phát huy của những người trẻ luôn có ý thức giữ gìn bản sắc khi sáng tạo, thổi hơi thở mới của nghệ thuật đương đại vào những giá trị truyền thống để mang đến hơi hướng mới đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khán giả ngày nay. Đặc biệt phải kể đến là hình ảnh những “Bộ đội Cụ Hồ” đã luôn tự hào sống, rèn luyện, chiến đấu ở vùng chiến khu Việt Bắc, qua nghệ thuật đã nêu bật hình tượng bộ đội Việt Bắc và những sắc màu Việt Bắc được hòa quyện chặt chẽ với nhau thành bức tranh đa dạng. Qua đó, hình ảnh bộ đội Quân khu 1 hiện lên như một điểm sáng giữa núi rừng, xứng đáng với truyền thống là lực lượng “tiên phong” cho phong trào đấu tranh vũ trang, lực lượng nòng cốt, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đoàn Văn công Quân khu 1 nhận hoa chúc mừng sau đêm thi diễn của đông đảo khán giả.

NSND Lê Ngọc Cường, thành viên Hội đồng nghệ thuật Hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2018 cho biết, năm nay các nhà hát, đoàn văn công đã rất công phu đầu tư xây dựng kịch bản, phong phú về chủ đề chương trình, mạnh dạn đặt hàng các tác giả trẻ, mới để có các tiết mục mang hơi thở mới, phù hợp với đại chúng. Điều đáng ghi nhận là các đoàn đã rất tâm huyết, nỗ lực để mang đến màu sắc tươi mới, tiết mục dàn dựng đẹp, ấn tượng xong cũng rất bám sát nội dung, tư tưởng nghệ thuật, nhiều tác phẩm đạt đến trình độ cao về tư tưởng, phong cách, nêu bật chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ca ngợi hình tượng Bộ đội Cụ Hồ- thể loại nghệ thuật luôn được khán giả trân trọng, yêu mến và có sức sống bền vững.

Bài và ảnh: VƯƠNG HÀ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/an-tuong-sac-mau-viet-bac-554112