Ấn tượng ngày gặp lại của Bộ đội Trường Sơn sau 60 năm

Sáng nay (19/5), cả vạn Bộ đội trường Sơn, trong đó có những người râu, tóc bạc phơ, chống gậy, đi xe lăn đến Bảo tàng đường Hồ Chí Minh (Hà Nội) để dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.

Sáng 19/5, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh; Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019).

Sáng 19/5, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh; Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019).

Phát biểu tại buổi Lễ, Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn, nguyên Chính ủy Binh đoàn 12 tại trụ Sở Bộ Quốc phòng đã ôn lại truyền thống hào hùng của Hội. "Mỹ đã lấy sức mạnh quân sự khủng khiếp hòng hủy diệt sức sống Trường Sơn, bóp nghẹt tuyến chi viện của ta, nhưng đâu ngờ rằng, bom đạn, chết chóc chỉ làm cho những chiến sĩ Trường Sơn ý chí thêm vững vàng, tinh thần thêm sắt đá. Để cho tuyến chi viện chiến lược không một ngày ngừng nghỉ, chúng tôi đã cùng nhau bám trụ, chiến đấu kiên cường, chống lại sự đánh phá, ngăn chặn khốc liệt của Mỹ với đủ loại vũ khí, trang thiết bị quân sự hiện đại nhất thế giới lúc bấy giờ" , Thiếu tướng Võ Sở nhớ lại.

Các đại biểu làm lễ chào cờ trước khi bước vào chính lễ.

Trước đó, ngay từ sáng sớm, con đường từ Quốc lộ 6 dẫn vào Bảo tàng Hồ Chí Minh khoảng 600m luôn kín người trong màu áo xanh bộ đội. Ai ai cũng hồ hởi, "tay bắt mặt mừng" đón chào nhau.

Chia sẻ với PV Dân Việt, nhiều Bộ đội Trường Sơn năm xưa nói rằng: "giờ chúng tôi chỉ mong được có ngày gặp nhau, nhìn thấy nhau là hạnh phúc rồi" .

Khi gặp nhau, dù chưa từng gặp nhau trong những năm tháng "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" nhưng những "anh Bộ đội cụ Hồ" luôn quan tâm đến nhau, chăm chút cho nhau từng chi tiết nhỏ.

Đại tá Vũ Anh Đài (phải ảnh) - nguyên là Giám đốc Tổng Công ty xây dựng 98, Binh đoàn 12 nói: "Tôi rất tự hào vì được tham gia ở Trường Sơn từ những ngày thời kỳ đầu. Hôm nay, gặp nhau ở đây không còn điều gì tuyệt vời hơn khi nhìn thấy những người đồng đội vẫn còn khỏe mạnh..."

Gặp nhau, ôn lại kỷ niệm, những chiến sỹ Bộ đội Trường Sơn cùng chụp ảnh, lưu lại và cùng nhau ngắm lại khoảnh khắc trong ngày kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh; Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn.

Nụ cười của người Bộ đội Trường Sơn trong buổi Lễ kỷ niệm 60 Ngày mở đường Hồ Chí Minh; Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn.

Tiết mục văn nghệ chào mừng trước khi diễn ra buổi Lễ.

Đây là những tiết mục "cây nhà lá vườn" của Bộ đội Trường Sơn trong không khí hào hùng...

... và thắm đầy nghĩa tình.

Cùng với đường Hồ Chí Minh trên biển, đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh và Bộ đội Trường Sơn đã phát huy vai trò to lớn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vận tải chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam, góp phần to lớn làm nên Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, Cuộc Tổng tiến công chiến lược năm 1972, Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào. Đặc biệt, trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, quán triệt phương châm “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”, Bộ đội Trường Sơn đã nhanh chóng tổ chức vận chuyển các binh đoàn chủ lực của Quân đội ta vào chiến trường để làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh là biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí độc lập tự do và thống nhất đất nước; đồng thời là biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết chiến đấu chống kẻ thù chung của ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế.

Thành An - Lương Kết

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/anh-an-tuong-ngay-gap-lai-cua-bo-doi-truong-son-sau-60-nam-980970.html