Ấn tượng đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019

Chị Đường Quốc Sắc- Du khách Tp. Hồ Chí Minh: màn trình diễn của mỗi nước đều có cái đẹp riêng của mỗi nước, Việt Nam cũng đẹp mà Nga cũng đẹp. Em hy vọng Việt Nam có thể đi được đến chung kếtAnh Nguyễn Thế Ổn– Du khách Hà Nội: tôi đến Đà Nẵng thấy màn trình diễn pháo hoa của 2 đội rất là đẹp. Cảm ơn mọi người, cảm ơn Đà Nẵng than yêu. Cả 2 đội đều rất tuyệt vơìAnh Phan Xuân Trường- Du khách Thái Bình: hôm nay các màn pháo hoa đều rất đẹp. màn pháo hoa của Việt Nam thể hiện rất là đặc sắc và của Nga cũng vậy và hy vọng là truyền thống lễ hội pháo hoa này của Đà Nẵng sẽ phát huy mãi và sẽ thu hút được nhiều nước khác đến tham dự Chị Nguyễn Thị Hằng- Thành phố Đà Nẵng: tôi không nhớ bao nhiêu lần xem pháo hoa nữa, chắc là 10 năm qua năm nào tôi cũng xem, tôi nghĩ hôm nay đội Việt Nam đã trình diễn rất tuyệt vời từ âm nhạc đến ánh sáng.

Lễ khai mạc với chủ đề “Những dòng sông kể chuyện” đã diễn ra vào tối qua (1/6) cùng màn trình diễn ngoạn mục, đậm màu sắc văn hóa của 2 đội đầu tiên là Việt Nam và Nga.

Với chủ đề “Cội nguồn” trong đêm khai mạc, hai đội pháo hoa của Việt Nam và Nga đã mang đến những màn trình diễn đầy xúc cảm, khiến hàng vạn khán giả có mặt 2 bên bờ sông Hàn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác theo từng nhịp điệu của pháo hoa và âm nhạc. Tổng cộng đã có hơn 7000 quả pháo hoa với nhiều hiệu ứng đặc sắc đã thắp sáng bầu trời sông Hàn đêm qua.

Không khí tại Đà Nẵng khá mát mẻ nhưng việc ít gió đôi lúc đã khiến cho tình trạng khói mù phần nào ảnh hưởng tới chất lượng hình ảnh pháo hoa. Tuy nhiên, với kỹ thuật đỉnh cao và kinh nghiệm lâu năm, cả 2 đội pháo hoa đã hoàn toàn chinh phục khán giả 2 bên bờ song Hàn.

Đêm khai mạc nhiều xúc cảm đã khép lại. Khán giả yêu nghệ thuật ánh sáng cùng đón chờ đêm thi thứ 2 sẽ diễn ra vào ngày 8/6 ./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/an-tuong-dem-khai-mac-le-hoi-phao-hoa-quoc-te-da-nang-2019