Án tử hình dành cho kẻ cuồng ghen

Nửa đêm thấy điện thoại của bạn gái có tin nhắn, nam thanh niên nảy sinh lòng ghen nên đâm người yêu rồi phóng hỏa.

Ngày 31/8, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên bị cáo Lê Minh Đức (26 tuổi, ngụ huyện Phong Điền) tử hình về tội Giết người, 3 năm tù về tội Hủy hoại tài sản. Tổng mức hình phạt chung Đức nhận là tử hình.

Theo cáo trạng, Đức có quan hệ tình cảm và sống như vợ chồng với chị Mỹ (26 tuổi, đã đổi tên). Đầu năm 2017, cả hai đến quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cùng thuê phòng trọ sống với nhau. Sống với họ còn chị Nguyễn Diễm Quyên (họ hàng với Mỹ) và con gái 6 tuổi.

Do hai người thường cãi nhau, Mỹ nhắn tin than phiền với anh Lê Hải Quân và Đức biết sự việc.

Bị cáo Lê Minh Đức tại tòa. Ảnh: M.A.

Rạng sáng 20/3, khi 2 người đang ngủ, Đức thấy màn hình điện thoại của chị Mỹ xuất hiện tin nhắn của Quân gửi đến nên bực tức, nảy sinh ghen tuông. Đức lấy dao đâm nhiều nhát vào người vợ hờ.

Bé gái 6 tuổi lúc đó ngủ bên cạnh đã khóc thảm thiết nhưng hung thủ vẫn không dừng tay.

Chị Quyên ngủ trên gác phát hiện sự việc định gọi điện báo người thân nhưng bị Đức ngăn cản. Hoảng sợ, chị Quyên trèo qua ban công nhà nhảy xuống đất rồi chạy đi kêu cứu.

Sau khi gây án, Đức dùng dao tự đâm mình nhưng không chết. Hắn mở nắp bình xăng xe, lấy giẻ lau nhà nhúng vào bình rồi bật quẹt đốt.

Phát hiện căn phòng trọ bị cháy, người dân gần đó đã báo công an. Gã trai sau khi đẩy bé 6 tuổi ra ngoài đã đóng cửa mặc cho lửa cháy.

Khi mọi người vào phá cửa phát hiện Đức và chị Mỹ nằm bất tỉnh. Được đưa đi cấp cứu nhưng chị Mỹ đã tử vong với gần 20 vết thương trên cơ thể.

Nguyên nhân tử vong của bị hại do choáng mất máu và ngộ độc khí CO trong môi trường cháy.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/an-tu-hinh-danh-cho-ke-cuong-ghen-post775981.html