Án tử cho người mẹ sát hại 2 con rồi tự sát vì cuộc sống bế tắc

Nuôi hai người con sau khi ly hôn chồng, Ngô đã phải chịu áp lực về cả kinh tế lẫn tinh thần khiến cô dường như rơi vào trạng thái trầm cảm nghiêm trọng.

Ngày 27/11, trang ETToday đưa tin về một vụ án mạng từng khiến nhiều người Trung Quốc quan tâm. Theo đó, một người mẹ đơn thân họ Ngô (30 tuổi) đã bỏ thuốc mê hai đứa con rồi siết cổ chúng vì “áp lực cuộc sống”. Sau khi gây án, Ngô tự sát theo các con nhưng đã được cứu sống kịp thời.

Cụ thể, vì nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống nên Ngô đã dắt 2 người con 6 tuổi và 8 tuổi rời khỏi nhà. Cũng từ đây bi kịch cuộc sống đã tìm đến cô. Không việc làm, một mình nuôi 2 con nhỏ khiến Ngô luôn phải đau đầu về vấn đề tiền bạc. Cô luôn than thở với mọi người xung quanh rằng con cái đang cản trở cuộc sống đi tìm hạnh phúc của mình.

Theo cáo trạng, Ngô luôn oán trách việc bản thân phải chăm 2 người con nhỏ. Mỗi khi một trong hai đứa trẻ ốm, chỉ có một mình cô chạy ngược chạy xuôi để chăm sóc chúng, 24/24 không có thời gian có bản thân chính vì vậy trong phút chốc, suy nghĩ “3 mẹ con cùng chết” lóe lên trong đầu cô.

Ảnh Ngô chụp cùng 2 người con

Ảnh Ngô chụp cùng 2 người con

Ngày 13/2, Ngô đưa hai chị em vào nhà nghỉ rồi dùng gối sát hại chúng nhưng may mắn thay những đứa trẻ đã phản kháng và sống sót. Những tưởng sau lần hành động đó, Ngô đã nhận ra sự sai lầm của bản thân và không nghĩ quẩn nữa nhưng trên thực tế, việc thất bại ngày hôm đó chỉ là mồi lửa khiến người mẹ đơn thân quyết tâm sát hại 2 đứa trẻ vô tội hơn.

Ngày 15/2, Ngô đưa các con đi chơi, mua sắm. 2 đứa trẻ khi đó đều rất vui, ngây thơ trêu đùa với mẹ mà không hề hay biết mình đang cận kề cái chết. Sau khi vui chơi, Ngô một lần nữa đưa các con vào nhà nghỉ nhưng lúc này, người mẹ không hành động luôn mà nghiền nhỏ thuốc mê cho 2 đứa trẻ uống.

Sau khi thấy 2 đứa trẻ đã bất tỉnh, Ngô dùng dây thừng siết cổ chúng. Bất ngờ thay, 2 đứa trẻ bừng tỉnh và ra sức phản kháng đồng thời van xin mẹ hãy tha cho mình nhưng không được may mắn như lần trước, những đứa trẻ thực sự đã chết dưới tay của Ngô.

Lúc này, Ngô nhắn tin thông báo sự việc cho chồng cũ rồi lấy thuốc ngủ cùng thuốc trầm cảm ra uống để tự sát.

Rạng sáng 16/2, người chồng cũ tìm được đến nhà nghỉ thì đã quá muộn. 2 người con đã trở thành 2 thi thể lạnh lẽo, vô hồn còn Ngô thì đang nằm bất tỉnh cạnh đó, hơi thở yếu ớt.

Sau khi vụ việc được đăng tải đã có nhiều luồng ý kiến trái chiều xảy ra. Có người cho rằng bản thân người mẹ bị trầm cảm lại thêm áp lực cuộc sống nên hành động trên có thể cảm thông được. Song, phần lớn lại cho rằng Ngô là một người mẹ ác độc, máu lạnh vì can tâm giết con tận 2 lần.

Được biết, người chị dâu của Ngô cũng đã thể hiện sự bức xúc của bản thân trên mạng xã hội khi biết về hành động của bị cáo. Cô cho biết, Ngô là một người phụ nữ ham chơi, lười làm, lúc khi còn sống chung thì luôn ỷ lại vào em trai mình. Có những ngày Ngô bỏ mặc con cái để nằm lì trên giường, việc nhà cũng không động đến. Sau khi li hôn, người chị dâu nhiều lần có ý tốt giới thiệu công việc cho Ngô nhưng cô ta không chịu đi.

Ngày 26/11, Ngô bị bồi thẩm đoàn tuyên án tử hình với tội danh Cố ý giết người vì hành động 2 lần cố ý giết con là điều vô nhân tính trên cương vị của một người mẹ. Điều này chứng tỏ bị cáo không hề biết ăn năn hối cải về hành động sai lầm của bản thân chứ không phải vấn đề xuất phát từ hoàn cảnh khách quan.

Han (theo ETToday)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/an-tu-cho-nguoi-me-sat-hai-2-con-roi-tu-sat-vi-cuoc-song-be-tac-a498010.html