Ăn trộm xong chui vào máy giặt đến mức bị cảm lạnh

Tưởng chủ nhà sẽ nghĩ là mèo, tên trộm nằm ngoan trong máy giặt đến mức cảm lạnh.

Nếu một ngày, bạn phát hiện trộm đột nhập, ngó trước ngó sau để tìm thì thấy hắn đang cắm đầu vào máy giặt, bạn sẽ làm gì?

"Ăn vụng không biết chùi mép" là những từ ngữ dành cho tên trộm ngốc nghếch có những hành động kỳ quặc đến nực cười ở Ấn Độ.

Xem quá nhiều phim hoạt hình khiến tên trộm bị hoang tưởng. (Ảnh minh họa)

Xem quá nhiều phim hoạt hình khiến tên trộm bị hoang tưởng. (Ảnh minh họa)

Vụ trộm buồn cười xảy ra vào sáng ngày 2/6/2009, hôm ấy chị Sathia khóa cửa căn biệt thự nhỏ của mình để đi tập gym mà không để ý rằng ở phía sau gian nhà trống có 1 kẻ trộm nằm im lìm từ tối hôm trước.

Sau khi Sathia ra ngoài, hắn ta hí hửng lục lọi phòng riêng của Sathia lấy hết nữ trang và tiền mặt mà không biết rằng phía trên hộc tủ có gắn camera cá nhân.

Những tưởng vụ trộm diễn ra thuận lợi thì mẹ của chị Sathia đến, nghe thấy tiếng động lạ, tên trộm luống cuống tìm mọi nơi để trốn. Hắn chạy đến phòng giặt là và chui vào máy giặt ngồi.

Tại thời điểm đó, hắn bị kẹt và khó thở, bất đắc dĩ, hắn kêu cứu. Buồn cười thay, mẹ Sathia vội vã trở về nhà tìm đủ mọi cách để lôi hắn ra, thậm chí bà còn nhờ chồng lấy bơ đậu phộng và nước đá để bôi trơn - nhưng không thành công.

Sau khi không còn cách nào khác, mẹ của Sathia "nhớ ra" cần gọi cảnh sát giúp. Lực lượng an ninh tới đã cắt mở nắp máy giặt giúp tên trộm có thể bò ra.

Chàng trai bị thâm tím, hơi lạnh một chút do nước đá và phải chịu đựng 90 phút "không thể nào quên" trong chiếc máy giặt.

Dĩ nhiên tội ăn trộm không thể tha thứ. Tại cơ quan chức năng, tên trộm nói rằng, hắn tưởng rằng, nếu trốn trong máy giặt mọi người sẽ tưởng mình là con mèo và bỏ qua, khi ấy hắn dễ dàng cuỗm túi nữ trang tẩu thoát.

Quả là một tên trộm giàu trí tưởng tượng!

Nguyên Anh (Nguồn The Daily Mail)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/an-trom-xong-chui-vao-may-giat-den-muc-bi-cam-lanh-a507573.html