An toàn là trên hết!

Sáng đầu tiên học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết dài vì dịch Covid-19, chị Xuân dặn dò cậu con trai đang học tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam:

- Lối xuống cầu vượt Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh đoạn gần trường con đã cắm biển cấm rẽ trái. Con đi phố Trần Duy Hưng, vòng ra sau trường rồi vào cổng chính nhé.

- Từ chân cầu vượt xuống cổng trường có một đoạn đường ngắn mà sao mẹ bắt con đi vòng. Mấy hôm trước, bạn Châu rẽ trái, con có thấy làm sao đâu? - cậu con trai chị Xuân nói.

Tiễn con ra cửa, chị Xuân ôn tồn giải thích:

- Nếu con đi từ trên cầu xuống mà rẽ trái luôn sẽ gây xung đột với luồng xe ngược lại đang đi lên cầu. Việc cắm biển báo là để ngăn ngừa tai nạn cho người tham gia giao thông và hạn chế ùn tắc. Bạn Châu làm như thế là vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Gật gù dắt xe ra cổng, lúc quay lại chào mẹ, cậu bé tươi cười hứa:

- Con sẽ đi vòng để vào trường. Con cũng sẽ nói với bạn Châu cùng mấy bạn hay đi xe đến trường cần nghiêm túc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, vì an toàn là trên hết mẹ nhỉ!

Kể lại câu chuyện này với Người Xây Dựng, chị Xuân mong muốn các phụ huynh và nhà trường cùng nhắc nhở thêm để các em học sinh của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam hiểu và tuân thủ quy định nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/992803/an-toan-la-tren-het