An toàn học đường

Hai Phiếm buồn lắm: - Đến trường mà có cháu phải tử vong vì cây đổ rồi gần đây lại vụ đổ sập cổng trường khiến 3 học sinh tử vong ở Lào Cai...

- Đúng là tiếng chuông cảnh tỉnh cho chúng ta về an toàn trường học. Khó ai có thể hình dung được chỉ vì một cánh cổng mà 3 cháu nhỏ ra đi, để lại nỗi đau khôn xiết cho cha mẹ, người thân, thầy cô giáo và bạn bè.

- Ngoài chuyện tử vong, những cháu bị thương sẽ chấn động tâm lý, chưa kể thương tật thể chất. Các cháu đều là con những gia đình nghèo vùng cao, tiền bạc đâu để lo điều trị bệnh tật lâu dài, đúng là quá đau lòng.

- Không biết nguyên nhân cổng trường bị đổ do đâu, nhưng tôi cứ nghĩ trong xây dựng, nơi này nơi kia có thể xây dựng không đạt chất lượng, không đúng theo thiết kế, công trình bị rút ruột mà liên tưởng. Trường học mà xây dựng không bảo đảm thì là một tội ác không thể bỏ qua.

- Sau vụ sập cổng trường ở Lào Cai, cũng nên rà soát tất cả các công trình trường học trên cả nước, từ cổng, tường rào, nhà vệ sinh, phòng học, quạt trần... Một mảng trần rơi có thể lấy đi tính mạng hoặc làm bị thương nhiều học sinh.

- Cũng nên có quy chuẩn trường học an toàn, trong đó có đầy đủ các hạng mục, từ nước uống, thức ăn, cây xanh, nhà vệ sinh, phòng học, sân chơi... chứ chả riêng trong xây dựng. Không ít vụ ngộ độc thực phẩm trong trường học...

- Chắc vì của rẻ là của ôi và liệu có rút ruột bữa ăn không nhỉ?

- Cứ phải làm tận nơi, truy trách nhiệm đến cùng mọi sự cố xảy ra trong trường học thì các cháu mới có thể yên tâm mỗi ngày đến trường là một ngày vui...

Cả Nghĩ

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/an-toan-hoc-duong-n180040.html