Ẩn tình sau vụ chồng cũ giết vợ, rồi tử vong trong tư thế treo cổ

Đến nhà vợ cũ để nói chuyện, không ngờ giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Trong lúc không kiềm chế được mình, Trần Đình Tú đã dùng thanh sắt đánh vào đầu khiến người vợ gục tại chỗ.

Chồng cũ giết vợ

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ để điều tra vụ án giết người trên địa bàn.

Nghi phạm được xác định là Trần Đình Tú (SN 1981), trú tại xóm 3, xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương. Còn nạn nhân chính là chị Nguyễn Thị Th. (SN 1972), trú tại xóm 7, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, người vợ cũ của Tú.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo đó, vào khoảng 19h ngày 14/1, một số người dân xóm 7, xã Đà Sơn nghe tiếng kêu thất thanh trong nhà chị Th. nên lập tức chạy đến kiểm tra. Thời điểm này, mọi người chỉ kịp nhìn thấy bóng một người đàn ông lao ra khỏi nhà. Do lo lắng cho tính mạng của chị Th. nên mọi người lập tức chạy vào xem tình hình.

Tại đây, chị Th. nằm gục dưới nền nhà, máu chảy lênh láng, ở gần đó có một thanh sắt nghi là hung khí. Trước việc này, người dân lập tức đưa nạn nhân đến trạm y tế, đồng thời điện báo cho ban Công an xã Đà Sơn.

Ông Nguyễn Đăng Thủy, Trưởng Công an xã Đà Sơn cho biết, nhận được thông tin đã lập tức điện báo cho Công an huyện Đô Lương, rồi cùng các đồng chí công an viên đến bảo vệ hiện trường, hỗ trợ người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu.

“Chị Nguyễn Thị Th. bị một vết thương nặng ở đỉnh đầu, rất nguy kịch sợ khó giữ được tính mạng. Xác định đây là vụ trọng án nên chúng tôi chia thành 2 tổ, một ở lại không cho người dân tới gần hiện trường, tổ còn lại chia ra truy bắt hung thủ”, ông Thủy kể.

Dựa theo những lời kể của người dân chứng kiến sự việc, cơ quan công an xác định nghi phạm số 1 của vụ việc chính là Trần Đình Tú. Vì vậy, ban Công an xã Đà Sơn đã liên hệ với ban Công an xã Lạc Sơn để phối hợp truy bắt.

Tuy nhiên, vào thời điểm lực lượng chức năng tới nhà riêng thì Tú không có mặt ở đây. Theo người thân của Tú, nghi phạm này đã rời nhà từ chập tối và không rõ đi đâu.

Sau một đêm tìm kiếm, cơ quan chức năng phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân tại cánh đồng giáp ranh 2 xã. Xác định nghi phạm chỉ ở gần đây nên mọi người chia nhau đi tìm, bất ngờ phát hiện Trần Đình Tú đã tử vong trong tư thế treo cổ ở trên một cành cây.

“Thời điểm phát hiện thi thể vào khoảng 6h ngày 15/1, chúng tôi đã báo cho Công an huyện Đô Lương về khám nghiệm. Kết quả ban đầu cho thấy, lúc này Tú đã tử vong được vài tiếng đồng hồ, trên người không có dấu hiệu gì khác lạ. Còn nguyên nhân thì phải đợi có kết quả từ đội pháp y rồi mới dám khẳng định”, ông Thủy cho hay.

Tuy nhiên, ông Thủy cung cấp thêm một thông tin, vào buổi chiều Trần Đình Tú đi bộ đến nhà nạn nhân, trên người không mang một vật dụng gì, cũng không thấy đi với ai.

Sau khi xảy ra sự việc, Tú hoảng sợ lấy xe của nạn nhân bỏ trốn, vì vậy trong vụ án này không có đồng phạm. Còn thông tin người dân xôn xao đồn đoán Tú giết vợ cũ rồi tự tử, vị Trưởng công an xã cho hay rất có khả năng nhưng chưa thể kết luận được.

Chia tay vẫn… qua lại?

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Hữu Thủy, Trưởng Công an xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương khẳng định, tại địa bàn, nghi phạm Trần Đình Tú chưa có tiền án tiền sự nào, tuy nhiên cũng là đối tượng có dấu hiệu nghiện ma túy.

“Tú là lao động tự do, không có công ăn việc làm ổn định. Sau một thời gian đi làm ăn ở nơi khác, Tú lại về làm ruộng, rồi ai gọi gì thì làm nấy, thỉnh thoảng cũng đi phụ hồ. Tú kết hôn từ sớm và đã có 2 người con, trong đó người con đầu hiện nay đã học lớp 9”, ông Thủy cho biết.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, Tú bỗng nhiên bị bạn bè rủ rê dính vào ma túy, người vợ mới không chịu được dẫn đến 2 người ly hôn. Một thời gian sau, Tú bất ngờ cặp kè với một người đàn bà cũng bỏ chồng ở xã bên, khiến mọi người vô cùng bất ngờ.

“Mặc dù chênh lệch nhau đến gần 10 tuổi nhưng sau một thời gian tìm hiểu, Tú dẫn chị Th. lên UBND xã để đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng. Sự việc đã gây xôn xao dư luận một thời gian dài, nhưng đáng tiếc rằng, cũng chỉ được thời gian ngắn 2 người lại ra tòa ly hôn”, ông Thủy nói.

Được biết, chị Nguyễn Thị Th. đã trải qua một đời chồng và có 2 người con riêng. Trong đó, người con đầu đang đi học đại học, còn người con gái út hiện nay học lớp 7. Lúc xảy ra sự việc, người con gái này cũng ở nhà và chứng kiến toàn bộ câu chuyện.

Sau khi chia tay, Tú vẫn thỉnh thoảng sang nhà chị Th. chơi, nên mọi người nghĩ chắc vợ chồng chuẩn bị hàn gắn. Tối hôm xảy ra sự việc, Tú uống rượu trước khi đến nhà vợ cũ.

“Lúc này, người con riêng của chị Th. đang học trong phòng, còn 2 vợ chồng ngồi nói chuyện bên ngoài. Chẳng rõ vì sao 2 người cãi nhau, rồi bất ngờ Tú cầm thanh sắt đánh vào đầu vợ cũ, khiến nạn nhân gục ngã. Người con gái nghe tiếng chạy ra thì Tú đã cầm xe bỏ trốn”, ông Thủy cho hay.

Cũng theo ông này, có khả năng Trần Đình Tú muốn bàn chuyện quay lại nhưng do thấy chồng vẫn chưa bỏ được ma túy nên nạn nhân không đồng ý. Tuy nhiên, do cả nghi phạm và nạn nhân đều đã qua đời nên giờ nguyên nhân cụ thể vẫn là điều bí mật.

Về tình trạng của nạn nhân, ông Hoàng Hữu Đông, Chủ tịch UBND xã Đà Sơn cho biết, sau khi được đưa xuống bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương, chị Nguyễn Thị Th. tiếp tục chuyển tới bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

“Tại bệnh viện, các bác sĩ tiên lượng tình trạng của chị Th. rất xấu, vì vậy gia đình đã xin được đưa về. Vào khoảng 12h ngày 17/1, chị Th. đã tử vong tại nhà. Chiều cùng ngày, gia đình đã tổ chức mai táng cho người xấu số”, ông Đông cho hay.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/an-tinh-sau-vu-chong-cu-giet-vo-roi-tu-vong-trong-tu-the-treo-co-a356503.html