An táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM

Trưa 15.4, lễ an táng hài cốt Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi đã được tổ chức trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố (Q.9, TP.HCM).

Di chuyển hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi đến nơi an táng trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM - Ảnh: Lê Thanh

Buổi lễ do Thành đoàn phối hợp với Quận ủy Q.2 và Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức với sự tham dự của Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung, đại diện thân tộc, gia đình của anh Nguyễn Văn Trỗi và gần 1.000 bạn trẻ...

Được biết, sau khi hy sinh, thi hài của anh Nguyễn Văn Trỗi được an táng tại Nghĩa trang Văn Giáp (Q.2) và gia đình có mong muốn được di dời hài cốt của anh về với đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố (Q.9, TP.HCM).

Anh Trỗi sinh ra và lớn lên ở làng Thanh Quýt, nay là xã Điện Thắng Trung, Thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), trong một gia đình nông dân nghèo, chẳng may lại mồ côi mẹ từ thuở nhở. Tuổi thơ, anh theo cha ra Đà Nẵng kiếm kế sinh nhai. Năm 10 tuổi vào Sài Gòn học nghề thợ điện, rồi đạp xích lô. Từ đó, anh Trỗi được các chú, các anh dìu dắt giác ngộ cách mạng, tham gia lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định.

Tháng 3.1964, anh nhận nhiệm vụ đánh sập cầu Công Lý và phục kích diệt Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara. Để phục vụ cho trận đánh, anh bán chiếc nhẫn cưới mua dây điện.

Vào ngày 9.5.1964, tại cầu Công Lý, trong lúc làm nhiệm vụ nối dây điện tới quả mìn thì bị địch phát hiện. Anh sa vào tay giặc. Trong nhà ngục , dù bị đòn roi tra tấn, anh vẫn khẳng khái vạch mặt tội ác kẻ thù . Không khuất phục được anh, vào ngày 15.10.1964, kẻ thù tử hình anh Trỗi tại khám Chí Hòa, ở tuổi đời 24.

Trước pháp trường, với tư thế hiên ngang cùng tinh thần quyết chiến, quyết thắng, anh tranh thủ từng giây, từng phút vạch mặt kẻ thù. Trước lúc hy sinh, anh đã nhiều lần hô lớn: “Hãy nhớ lấy lời tôi! Đả đảo đế quốc Mỹ! VN muôn năm! Hồ Chí Minh muôn năm!”.

Đông đảo người dân tham gia buổi lễ Ảnh: Lê Thanh

Phát biểu tại lễ an táng, Bí thư Thành đoàn TP.HCM Phạm Hồng Sơn, cho biết: “Từ năm 2008, để tôn vinh những đoàn viên, thanh niên có sáng kiến, giải pháp được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn chuyên môn, Thành đoàn TP.HCM đã quyết định trao giải thưởng mang tên anh - Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi. Đây là một giải pháp để động viên thanh niên công nhân hăng hái thi đua lao động, sản xuất đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển TP.HCM ngày càng giàu đẹp”.

Có mặt tại lễ an táng, Hoàng Thị Thảo Duyên (sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM), xúc động và hứa với lòng mình là sẽ cố gắng học tập, luôn nỗ lực hết mình để đem tất cả tinh thần, trí tuệ, lòng nhiệt huyết, tài năng và sự sáng tạo của mình để viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước.

Chùm ảnh về lễ an táng hài cốt anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi do phóng viên báo Thanh Niên ghi nhận tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM vào trưa 15.4

Lê Thanh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/an-tang-hai-cot-liet-si-nguyen-van-troi-tai-nghia-trang-liet-si-tphcm-952905.html