Ăn mừng sinh nhật kiểu Mỹ: Cụ bà 103 tuổi lần đầu xăm hình 'cực chất', dự định cưỡi mô tô phân khối lớn

Một cụ bà sống tại viện dưỡng lão ở bang Michigan, Mỹ đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 103 trong thời gian phong tỏa bằng cách thử một điều mới mẻ: Thực hiện xăm hình lần đầu tiên trong đời.

Cụ bà xăm hình ếch lên cánh tay. (Nguồn: KCEN-TV)

Vào ngày 16/6 vừa rồi, trong thời gian phong tỏa vì dịch bệnh Covid-19, bà Dorothy Pollack, người sống tại một viện dưỡng lão ở Muskegon, đã tổ chức sinh nhật lần thứ 103 của mình theo cách hết sức đặc biệt.

Gia đình cho biết bà Dorothy bị trầm cảm nặng và họ cần phải làm một điều gì đó để đưa bà trở lại cuộc sống bình thường.

"Y tá trong viện dưỡng lão nói rằng, bà bị trầm cảm nặng và chúng tôi cần đưa bà ra ngoài. Chúng tôi không thể đến gặp ngay lập tức nên cũng không biết tình trạng của bà thực sự như thế nào. Bà tôi bị lãng tai nên các cuộc gọi điện thoại hầu như là vô dụng", cháu gái Teresa Zavitz-Jones chia sẻ với báo giới.

Để kỷ niệm ngày sinh nhật, gia đình đã đến đón bà Dorothy ở viện dưỡng lão rồi đưa bà đi xăm hình lần đầu tiên trong đời. Hình xăm bà chọn là một con ếch nhỏ trên cánh tay.

“Việc xăm hình khá thú vị. Từ nhiều năm trước, cháu trai tôi đã muốn tôi xăm lấy một hình nhưng khi đó, tôi đã không làm. Thế rồi đột nhiên, tôi quyết định muốn có một hình xăm trên cánh tay. Và nếu có thể, nó phải là một con ếch. Bởi vì tôi thích ếch", bà Dorothy cho biết.

Nghệ sĩ xăm hình Ray Reasoner Jr. của A.W.O.L. Custom Tattooing ở Muskegon cho biết bà Dorothy là người lớn tuổi nhất anh từng xăm.

“Bà ấy xăm hình như một nhà vô địch. Tôi thậm chí còn không thấy bà nhăn mặt. Mà có lẽ bà ấy cũng đã nhăn mặt một lần", Ray nói.

Kết thúc việc xăm hình, bà Dorothy tiếp tục dự định thực hiện một "lần đầu tiên" khác: Đi xe mô tô phân khối lớn. Cụ bà trăm tuổi cho biết hiện mình và gia đình đang lên kế hoạch cho những chuyến phiêu lưu xa hơn.

(theo Trà Xanh/Dân trí/UPI)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/an-mung-sinh-nhat-kieu-my-cu-ba-103-tuoi-lan-dau-xam-hinh-cuc-chat-du-dinh-cuoi-mo-to-phan-khoi-lon-121482.html